Danny Rose & hành trình vượt qua trầm cảm để tới World Cup 2018

Hà Trang
Từ 19:06 ngày 07-06-2018
Ranh giới giữa may mắn và bất hạnh vô cùng mong manh nếu nhìn vào quãng thời gian Danny Rose chống chọi với căn bệnh trầm cảm tương như đã giết chết sự nghiệp của anh.
Kể từ tháng 1/2017, Rose liên tục gặp chấn thương và bỏ lỡ tới 60 trận cho Tottenham. Trong 1 năm rưỡi qua, cầu thủ 27 tuổi này chỉ thi đấu có 17 trận nhưng vẫn có tên trong danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2018. Sẽ có người nói Rose rất may mắn, nhưng có thực sự là anh may mắn?

"Tôi chưa nói gì với bố hoặc mẹ mình. Họ chắc chắn sẽ giận nếu đọc được những dòng này nhưng tôi đã giữ kín trong lòng cho tới tận bây giờ", Rose bắt đầu trải lòng về quãng thời gian khó khăn vừa trải qua.

Để cười lại được là cả quá trình nỗ lực của Rose
Để cười lại được là cả quá trình nỗ lực của Rose

"Công bằng mà nói tôi là người may mắn nhất có mặt trong danh sách ĐT Anh, dựa trên số phút hay số trận thi đấu trong hơn một năm qua. Tôi nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt nhưng thật may mắn, tôi có mối quan hệ thân thiết với bác sỹ trị liệu Steve Kemp. Tôi cũng chơi 2 hay 3 trận cuối mùa giải, điều đó đã giúp ích phần nào".

"Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh của Ryan Bertrand - người bị loại, chắc chắn tôi sẽ rất giận. Tôi biết mình rất may mắn và sẽ làm tất cả để đền đáp niềm tin của HLV".

Rose rất biết ơn HLV Southgate
Rose rất biết ơn HLV Southgate

Rose thậm chí đã có buổi ăn tối thân mật với HLV Gareth Southgate tại Burton để chia sẻ những khó khăn. Tuy nhiên không phải điều gì Rose cũng kể cho ông thầy của mình: 

"Southgate là người tốt nhất tôi từng gặp trong sự nghiệp bóng đá. Tôi đã trải qua một quãng thời gian thử thách ở Tottenham. Điều đó dẫn đến việc tôi phải gặp bác sỹ tâm thần. Tôi bị trẩn đoán trầm cảm. Không ai biết điều này. Tôi thực sự cần rời xa khỏi đội bóng đó".

"Tôi thật may mắn khi ĐT Anh cho tôi cơ hội để rời xa Tottenham và làm mới lại đầu óc. Tôi đã phải dùng thuốc trong nhiều tháng, điều mà thêm một lần nữa không một ai biết ngoài người đại diện. Nhưng giờ tôi không cần dùng nữa. Tôi ổn và háo hức chờ đợi ĐT Anh có thể tiến bao xa trên đất Nga".

Rose từng bị trầm cảm nặng nề
Rose từng bị trầm cảm nặng nề

Nói về bản thân mình trong giai đoạn trầm cảm, Rose thú nhận: "Tôi rất dễ nóng giận và có phần buông thả. Tôi không muốn nghĩ tới bóng đá, chẳng buồn tập luyện. Tôi luôn buồn ngủ khi về nhà. Mỗi khi ở ngoài đường, tôi chỉ muốn về nhà và lao thẳng về chiếc giường".

"Tất cả bắt đầu từ chấn thương vào tháng 1 năm ngoái. Tôi được khuyên không cần phẫu thuật. Tôi không biết mình đã dùng bao nhiêu phương pháp, bao nhiêu mũi tiêm để có thể khỏe lại và cống hiến cho Tottenham".

Chưa dừng lại ở đó, chuyện bên ngoài sân cỏ cũng làm Rose tuyệt vọng: "Vào tháng 8, mẹ tôi bị quấy rối và phân biệt chủng tộc khi trở về nhà ở Doncaster. Bà ấy rất giận và thất vọng. Rồi sau đó có kẻ đã lẻn vào nhà và gần như đã nổ súng trúng mặt anh trai tôi. Một người đã nổ súng trong nhà tôi, thật điên rồ. Vì thế tôi mới nói ĐT Anh là sự cứu rỗi của tôi. 1000%. Tôi không biết phải cảm ơn họ bao nhiêu cho đủ".

Rose hoàn toàn ổn trước thềm World Cup 2018
Rose hoàn toàn ổn trước thềm World Cup 2018

Rose cũng gần như thừa nhận mối quan hệ lạnh nhạt với Tottenham: "Có rất nhiều thứ đã xảy ra phía sau hậu trường ở CLB nhưng tôi không muốn đi vào chi tiết bởi nó sẽ kết thúc bằng một án phạt tiếp theo". 

Rose nhìn thấy mọi điều tiêu cực ở bất cứ nơi nào đặt chân qua trong suốt 1 năm rưỡi. Do đó, cái cách anh nhắc đến Tam sư và World Cup 2018 như một sự cứu rỗi cho chúng ta biết sẽ có người cống hiến tất cả để đến đáp, để chứng minh và để chữa lành những tổn thương trong lòng.
 
Con đường khó khăn mà Danny Rose phải vượt qua để đến World Cup 2018
1/2017: Rose dính chấn thương đứt dây chằng đầu gối trái sau pha va chạm với Billy Jones của Sunderland. 
5/2017: Rose quay lại tập luyện nhưng Tottenham thông báo anh cần điều trị thêm.
10/2017: Sau 9 tháng, Rose mới có màn trở lại. Anh vào sân từ băng ghế dự bị trong trận hòa 1-1 với Real Madrid.
11/2017: Rose đến gặp bác sỹ tâm lý để chữa lành tổn thương tinh thần.
1/2018: Rose tiếp tục dính tổn thương đầu gối, kéo dài quãng thời gian ngồi ngoài sân.
2/2018: Rose trở lại đội 1 Tottenham trong trận đấu với Newport tại FA Cup, nhưng không thể giữ được vị trí cố định.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x