Dejan Lovren: 'Hãy nhớ về chúng tôi thay vì thế hệ 1998'

Lâm Phong
Từ 09:02 ngày 15-07-2018
Trước thềm trận chung kết World Cup với ĐT Pháp, trung vệ Dejan Lovren đã dành cho tờ Aujourd’hui en France một bài trả lời phỏng vấn độc quyền. Trước chính truyền thông đối thủ, Lovren tự tin tuyên bố Croatia sẽ trả món nợ năm 1998 để NHM Croatia nhớ mãi về thế hệ 2018 thay vì 1998.

Trả món nợ 1998

Dejan Lovren là một trong những hậu vệ thi đấu bền bỉ và ấn tượng nhất World Cup năm nay. Theo FIFA, Lovren đã trải qua 560 phút thi đấu, di chuyển 57 km, thực hiện 309 đường chuyền trong đó 275 đường tìm tới đồng đội. Phong độ ấn tượng trong hành trình vào tới trận chung kết World Cup đã tạo nên sự tự tin rất lớn nơi Lovren trước thềm trận đấu lịch sử với ĐT Pháp.

“Tôi đang vô cùng tự hào vì những gì mình đã đi qua. Sau những khó khăn đã trải qua kể từ thời điểm bắt đầu vòng đấu loại World Cup cho đến nay, toàn đội Croatia đều xứng đáng với vinh dự được chơi trận chung kết World Cup. NHM không hề biết rằng, cứ trước mỗi trận đấu lớn, truyền thông lại hỏi tôi ‘đã chuẩn bị gì cho thất bại’. Nhưng mỗi trận đấu trôi qua, Croatia lại chứng tỏ chúng tôi là một tập thể rất mạnh và đoàn kết”, Lovren mở đầu cuộc trả lời phỏng vấn tờ Aujourd’hui en France.

Lovren không ngần ngại cho biết, anh không thích giao lưu với truyền thông vì cánh báo chí thường xuyên hỏi mỉa anh. “Trước thềm trận đấu với ĐT Anh, một phóng viên hỏi tôi còn nhớ trận chung kết Champions League mới đây hay không. Anh ta ám chỉ sai lầm của tôi đã dẫn tới thất bại của Liverpool. Tôi không trả lời câu hỏi đó, mà chỉ âm thầm chứng minh. Sau trận đấu, tôi rất muốn gặp lại anh bạn phóng viên đó chỉ để nói rằng: Chúng tôi đã viết nên lịch sử”.

Trong cơn phấn khích, Lovren hùng hồn tuyên bố, lần tái ngộ Pháp hôm nay sẽ là thời cơ để Croatia trả món nợ từ World Cup 1998. Anh nói thêm: “Trận đấu hôm nay sẽ là màn đòi nợ của Croatia. 20 năm trước chúng tôi đã thua Pháp, nhưng thế hệ năm đó vẫn được nhắc tới rất nhiều. Họ cho rằng 1998 là cái ngưỡng của chúng tôi. Nhưng Croatia 2018 sẽ chứng minh chúng tôi còn có thể làm được nhiều hơn thế. Tôi muốn NHM nhớ về chúng tôi, chứ không phải Croatia 1998. Tôi muốn trong tương lai, khi nói về vị trí trung vệ của ĐT Croatia, họ sẽ nhắc tới tôi chứ không phải Slaven Bilic hay Igor Stimac”.


Em trai Lovren từng thua trận trước Mbappé

Ngay khi Lovren vừa nhắc tới World Cup 1998, phóng viên tờ Aujourd’hui en France lập tức đặt câu hỏi: “Anh còn nhớ bất kỳ ký ức gì về trận thua của Croatia năm đó hay không?”. Và Lovren trả lời: “Năm đó tôi mới 9 tuổi. Tôi vẫn nhớ như in mẹ tôi đã hét lên và khóc rất to. Sau trận đấu, hàng xóm bàn tán về trận đấu. Họ hỏi lẫn nhau có ai biết Lilian Thuram là ai và đến từ đâu hay không. Vào thời điểm đó tôi vẫn không hiểu tại sao một trung vệ lại có thể trở thành người ghi bàn”.

Dứt những ký ức đau buồn về World Cup 1998, Lovren trở lại với hiện tại. Là một trung vệ, cầu thủ này ý thức rất rõ anh sẽ phải đối đầu với Kylian Mbappé của ĐT Pháp. Lovren đã chuẩn bị điều gì cho màn đối đầu cực kỳ khó khăn này? “Kylian Mbappé là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Tôi đã từng chứng kiến cậu ta thi đấu 2 năm trước, tại giải U19 châu Âu. Mbappé chính là người đã ghi bàn thắng vào lưới U19 Croatia. Tôi nhớ rất rõ vì em trai tôi chính là người đã đối đầu với Mbappé hôm đó”, Lovren nói thêm.

3 năm chơi bóng tại Lyon, liệu Lovren có người bạn nào trong ĐT Pháp hay không? “Có chứ, tôi chơi khá thân với Umtiti và Lloris. Tôi và họ vẫn giữ liên lạc cho tới trước thềm World Cup. Sau khi World Cup bắt đầu, tôi và họ không nói chuyện nữa. Tôi sẽ gặp lại họ sau trận đấu”. 

VÀI NÉT DEJAN LOVREN
Tên đầy đủ: Dejan Lovren
- Ngày sinh: 5/7/1989 (29 tuổi)
- Nơi sinh: Zenica, Nam Tư
- Chiều cao: 1m88
- Vị trí thi đấu: Trung vệ
- Sự nghiệp: Dinamo Zagreb (2006–2010), Inter Zapresis (2006–2008, mượn), Lyon (2010–2013), Southampton (2013–2014), Liverpool (2014-nay).
ĐTQG Croatia: 2009-nay.
- Danh hiệu: Dinamo Zagreb: VĐQG Croatia (2008/09), Cúp quốc gia Croatia (2008/09). Lyon: Cúp Liên đoàn Pháp (2011/12).

Lovren nối bước huyền thoại của... ĐT Pháp
Nếu được ra sân trong trận chung kết, trung vệ Dejan Lovren sẽ trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử lọt vào cả chung kết Champions League lẫn chung kết World Cup cùng một năm, trong thời gian đang khoác áo một đội bóng Premier League. Cầu thủ trước đó làm được điều này là Thierry Henry (ảnh) năm 2006. Năm đó, Henry khoác áo Arsenal thua Barcelona trong trận chung kết Champions League và sau đó thua tiếp Italia ở chung kết World Cup. Liverpool của Lovren cũng vừa thua trước một đội bóng TBN ở chung kết Champions League, liệu Croatia của anh có lặp lại bi kịch của Henry 12 năm trước hay không?

Nhận định và Bình luận Pháp vs Croatia

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x