Ramsey đang trở thành kẻ bị lãng quên ở Juventus. Mùa này, với HLV mới Max Allegri, anh gần như không có cơ hội ra sân. Tiền vệ 30 tuổi mới chỉ đá 5 trận, trong đó có 3 ở Serie A và 2 ở Champions League. Tổng số phút anh có mặt trên sân chỉ là 112. HLV Allegri không cần anh, và Juventus đang xem mức lương khổng lồ của anh như một gánh nặng. Có tin, họ muốn bán anh cho Newcastle.
Thật may cho Ramsey là trong khi chờ đợi một cánh cửa mới mở ra vào tháng 1 năm sau, anh vẫn còn một nơi để chạy trốn khỏi thực tại buồn. Những lần tập trung đội tuyển đang trở thành nguồn vui chính của cựu cầu thủ Arsenal. Theo chiều ngược lại, anh cũng đang là nguồn vui chính của đội tuyển. Trong 3 trận gần nhất cho Xứ Wales ở vòng loại World Cup, Ramsey ghi 1 bàn trong trận gặp Czech, kiến tạo 1 bàn ở trận gặp Estonia, và ghi 2 bàn trong trận gặp Belarus vừa qua.
Nếu có một điều ước, Ramsey có lẽ sẽ ước rằng mỗi một tháng sẽ có hai lần tập trung ĐTQG. Nhưng tất nhiên, mơ chỉ là mơ. Gặp Bỉ vào thứ Ba này sẽ là trận đấu cuối cùng của Xứ Wales trong năm 2021. Và phải tới tháng 3 năm sau họ mới có trận đấu tiếp theo. Sẽ là 4 tháng rất dài.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn