ĐT Brazil: Marcelo và cơ hội cuối để theo chân Roberto Carlos

Vịnh San
Từ 10:17 ngày 10-06-2018
Từ khi còn là một cậu bé, Marcelo đã mơ ước trở thành ai đó như Roberto Carlos, chiến đấu và giành lấy vinh quang cùng Brazil. Thế nhưng, đã 12 năm trôi qua kể từ ngày ra mắt Selecao, giấc mơ ấy vẫn chưa thành.

Đó là phút 61 và Marcelo có bóng bên cánh trái. Từ khoảng cách 25m, không một chút do dự, anh quyết định tung cú sút căng như kẻ chỉ vào góc xa khung thành Xứ Wales. Một bàn thắng tuyệt vời, đánh dấu màn ra mắt của hậu vệ 18 tuổi trong màu áo ĐT Brazil (tháng 9/2006). Không còn nghi ngờ gì nữa, Roberto Carlos đã có người kế nhiệm xứng đáng. Chính bản thân Roberto Carlos cũng ca ngợi đồng đội trẻ, rằng “Marcelo mới là hậu vệ trái hay nhất thế giới, với những phẩm chất tốt hơn tôi”.   

Thế nhưng cho đến nay, sau 12 năm, dấu ấn mà Marcelo tạo ra ở Selecao rất ít, nếu không muốn nói là hoàn toàn mờ nhạt. Xét về thâm niên, không ai trong đội hình Brazil hiện tại lên tuyển sớm hơn Marcelo. Có điều anh mới ra sân 53 trận, kém xa đàn em Neymar (84). Nếu không tính Confederations Cup 2013, thì giải đấu lớn đầu tiên mà hậu vệ của Real Madrid tham dự là World Cup 2014, tức 8 năm sau ngày ra mắt. 

Thật không may, đó là khoảng thời gian đáng quên nhất với Marcelo cũng như cả đất nước Brazil. Ở trận bán kết với Đức, như thường lệ, Marcelo sớm khẳng định ham muốn tấn công với cú sút ngay phút thứ 3. Nhưng khác với Roberto Carlos, người có thể quán xuyến toàn bộ hành lang trái, Marcelo chỉ quan tâm tới những gì diễn ra bên phần sân đối phương. Đức đã khai thác triệt để khoảng trống sau lưng Marcelo và thi nhau bắn phá khung thành Julio Cesar. Sau khi kết quả 1-7 được ấn định, anh là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất. 


Marcelo từng thừa nhận, mỗi khi có bóng, anh sẽ dấn thân vào cuộc phiêu lưu phía trước và quên mất phải quay trở lại với công việc của một hậu vệ. Như ở trận chung kết Champions League mới đây, một mặt Marcelo là người hùng với đường kiến tạo để Gareth Bale tạo nên siêu phẩm, nâng tỷ số lên 2-1. Mặt khác, anh suýt trở thành tội đồ khi phạm lỗi với Mohamed Salah ở vị trí nguy hiểm và sau đó, bỏ quên Sadio Mane trong tình huống phạt góc, dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1. 

Tại Real, HLV Zinedine Zidane chấp nhận các thiếu sót của Marcelo. Ngoài việc Sergio Ramos thường xuyên lấp vào khoảng trống, các cầu thủ Real cũng tận dụng rất tốt các phẩm chất tấn công của Marcelo, đủ để bù đắp các hạn chế mà anh gây ra. Nhờ vậy, ở tuổi 30, anh đã là huyền thoại sống của Los Blancos với 19 danh hiệu lớn nhỏ, bỏ xa người tiền nhiệm Roberto Carlos (13). 

Nhưng với ĐTQG, thành tích của Marcelo lại quá nghèo nàn. Và World Cup 2018 (có thể là kỳ World Cup cuối cùng) là cơ hội để anh xác lập chỗ đứng trong lịch sử Selecao, đồng thời xứng đáng là truyền nhân của Roberto Carlos.    

Roberto Carlos ăn đứt Marcelo
Tính bình quân, mỗi năm Marcelo chỉ ra sân 4,4 trận cho Selecao, đồng thời phải chờ 2 năm để ghi một bàn thắng. Trước đây, Roberto Carlos chơi trung bình 8,3 trận/năm và 1,3 năm để có một bàn thắng cho ĐT Brazil.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x