ĐT Đức: Trái tim nóng thiếu cái đầu lạnh

Dũng Phan
Từ 09:35 ngày 29-06-2018
Năm 1954, Đức lần đầu vô địch World Cup. 20 năm sau, lần thứ hai Đức vô địch giải đấu này. Trong hai trận chung kết với Hungary (1954) và Hà Lan (1974), Đức đều đối diện với sự sỉ nhục. Gọi là “sỉ nhục”, bởi Hungary huyền thoại 1954 của những Pukas, Kocsis… xem Đức bằng nửa con mắt khi đã tiêu diệt đối thủ tới 8-3 ở vòng bảng.

Khi đến trận chung kết, Hungary nhanh chóng dẫn 2 bàn để đợi giương cúp. Còn trong trận chung kết năm 1974, điều Đức đối diện còn ê chề hơn. Hà Lan được dẫn đầu bởi Johan Cruyff đã thi đấu theo kiểu “anh đá với em”, họ ghi bàn mở tỉ số mà không cho Đức chạm bóng và sau đó thay nhau trình diễn kỹ thuật để đối thủ thấy nhục. 

Kết quả ở 2 trận chung kết ấy, Đức thắng Hungary 3-2 và thắng Hà Lan 2-1. Đến hôm nay, thế giới vẫn nói về Hungary 1954, Hà Lan 1974 với những tình cảm đẹp. Nhưng cái đẹp nhất phải là tinh thần ngược dòng trong lầm lũi, trong sự khinh thường để thành kẻ chiến thắng của Đức. Tinh thần đó được Lothar Matthaus, Stefan Effenberg, Oliver Kahn và Michael Ballack sau này kế thừa, tạo nên “bản sắc Đức”. 

Nhưng rồi, thế giới thay đổi. Và người Đức cũng thay đổi theo. Hơn một thập kỷ qua, người Đức đã thay đổi tư duy làm bóng đá với các cầu thủ nhập tịch, lối chơi mang hơi hướng của sự hào hoa, các pha phối hợp đẹp như vẽ. Nhờ vậy, Đức có được chức vô địch thế giới lần thứ 4.


Nhưng xen kẽ trong hành trình để đăng quang World Cup 2014, Đức cũng gánh chịu 3 trận bán kết thất bại ở World Cup 2010, EURO 2012 và 2016. Đó đều là những trận cầu mà Đức không biết lội ngược dòng. Những thất bại ấy đã cảnh báo rất nhiều về tinh thần Đức hôm nay so với các tiền bối lì lợm năm xưa. Nhưng phải đến hành trang tủi hổ tại World Cup 2018, người Đức mới chính thức vụn vỡ bởi sự yếu đuối.

Phải đưa tất cả các cầu thủ Đức vào trong một lớp học có những thầy giáo như Effenberg, Basler hay Kahn, bởi chỉ có như thế, những tài năng của thế hệ hiện tại mới biết cách đi qua nghịch cảnh. Trong lớp học đó, họ sẽ được dạy cách gầm gừ và gào thét, để kích dậy sức chiến đấu trong mỗi cá nhân.

Một Manuel Neuer ở dưới và một Toni Kroos ở trên là không đủ. Khuôn mặt tỉnh bơ và ít nói của Neuer và Kroos cũng là Đức “lì” đấy, nhưng là kiểu Đức “lặng lẽ” chứ không phải Đức “gào thét”. Chưa kể còn là quá ít giữa một tập thể … quá đẹp về khuôn mặt và cả đường bóng. Đương nhiên, không thể phủ nhận Đức đã sai hoàn toàn khi thay đổi tư duy bóng đá để hướng về sự “duy mỹ”. Nhưng sự “duy mỹ” này thiếu “tinh thần thép”, đó là lý do họ không thể kết liễu được “kẻ dưới cơ” như Hàn Quốc. 

ĐT Đức hôm nay trái tim quá nóng, quá vội mà cái đầu thiếu lạnh. Kẻ không biết dung hòa giữa “trái tim nóng” và “cái đầu lạnh”, sao có thể vô địch?

Xếp bét bảng, Đức ê chề rời khỏi World Cup 2018

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x