ĐT Pháp: Càng nhạt nhòa, càng nguy hiểm

Kinh Thi
Từ 14:14 ngày 26-06-2018
Trong khi Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Diego Costa, Romelu Lukaku... đang hào hứng với cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới World Cup 2018, thì giới hâm mộ Pháp ngẩn ngơ không biết ai sẽ ghi bàn cho Les Bleus.

Olivier Giroud và Antoine Griezmann là hai cầu thủ hiếm hoi trong danh sách của ĐT Pháp tại World Cup này từng ghi nhiều hơn 10 bàn cho ĐTQG. Bây giờ, Griezmann mới có 1 bàn, từ chấm phạt đền. Còn lại là một bàn của cầu thủ trẻ Kylian Mbappe, một bàn do đối phương tự đốt lưới nhà. FIFA mà không áp dụng VAR (video hỗ trợ trọng tài) vào World Cup 2018, cũng chưa chắc Griezmann đã có bàn thắng từ chấm phạt đền.

Bàn thắng “hiếm muộn” như vậy, nhưng Pháp lại vượt qua vòng bảng quá dễ dàng. Trước khi gặp đối thủ “xem được” duy nhất ở vòng bảng là Đan Mạch, thì Pháp đã đủ điểm vượt qua vòng bảng. Hệ quả là HLV Didier Deschamps giờ đang đứng trước cơ hội thay đổi đội hình chính và thử nghiệm những ý tưởng quan trọng trước khi bước vào giai đoạn knock-out. Thử nghiệm các vấn đề chuyên môn ngay giữa World Cup là điều không phải ai muốn cũng được, nên Deschamps sẽ không bỏ qua cơ hội quan trọng này. Thế là tít mù nó lại vòng quanh. Càng không dễ trả lời câu hỏi ai sẽ ghi bàn cho đội tuyển Pháp, khi mà trận đấu duy nhất “có vẻ cân bằng” của họ ở vòng bảng lại là một trận đấu mang tính thử nghiệm.

Đan Mạch mà thua thì có nguy cơ bị loại bởi Australia. Không thua (và chắc chắn đi tiếp) trước một đối thủ không nhất thiết phải thắng, lại là điều quá dễ. Vậy nên, có thể chờ đợi cách tiếp cận “an toàn là bạn” từ phía Đan Mạch trong trận gặp Pháp. Đấy cũng chính là đề tài thử nghiệm đối với một đội bóng có tham vọng tranh ngôi vô địch World Cup: họ cần xoay xở thế nào trước một đối thủ không yếu, và chỉ muốn cầu hòa? Và đến đây, chúng ta vẫn đành trở lại đề tài ban đầu: ai sẽ ghi bàn cho đội tuyển Pháp?


Trên bề mặt, đấy là câu hỏi dành cho HLV Didier Deschamps, và cho những ai quan tâm đến Les Bleus. Kỳ thực, đấy lại là câu hỏi dành cho các đối thủ chính của Pháp trong cuộc đua giành ngôi vô địch World Cup. Không xác định được mũi nhọn ghi bàn của đội tuyển Pháp, thì đối phương sẽ phong tỏa chỗ nào, ngăn cản ai?

Trong lần duy nhất đoạt chức vô địch World Cup (1998), Pháp thắng Brazil trong trận chung kết nhờ 2 bàn của tiền vệ Zinedine Zidane, và 1 bàn của tiền vệ trụ Emmanuel Petit. Trước đó, Pháp vào chung kết nhờ 2 bàn của hậu vệ biên Lilian Thuram; vào bán kết nhờ thắng loạt sút luân lưu sau kết quả hòa 0-0 với Italia; và vào tứ kết nhờ bàn duy nhất của trung vệ Laurent Blanc.

Nghĩa là không có tiền đạo nào ghi bàn, trong suốt giai đoạn knock-out. Và Pháp vẫn lên ngôi vô địch World Cup 1998. Không biết ai sẽ ghi bàn, chứ chẳng phải không biết ghi bàn! Bây giờ, khi các tiền đạo Pháp chỉ loay hoay, hầu như không thể ghi bàn suốt vòng đấu bảng, thì đấy lại là đề tài hóc búa cho đối phương nhiều hơn cho thầy trò Deschamps.

Nghe có vẻ phi lý, nhưng đấy chính là một trong những ưu điểm quan trọng của Pháp tại World Cup này. Họ quá nhàn nhã ở vòng bảng. Pháp khác hẳn các đội phải chật vật chiến đấu như Brazil, Đức, Argentina. Pháp cũng khác hẳn các đội tuy đang thành công nhưng đã lộ rõ vũ khí tấn công như Bỉ, Anh, TBN, BĐN. Chính cái vẻ ngoài nhàn nhạt, không có ấn tượng của Les Bleus mới là chỗ nguy hiểm nhất của họ, cho đến thời điểm này.

Nhận định & bình luận trước trận Pháp - Đan Mạch

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x