ĐT Pháp & cú trượt chân gây nhiều âu lo ở vòng loại World Cup 2018

Lộc Trần
Từ 11:02 ngày 10-06-2017
Nói không hề quá khi cho rằng ĐT Pháp đã tự bắn vào chân mình sau trận thua tai hại trước Thụy Điển. Và lỗi không chỉ do mình Hugo Lloris.

Trận thua đáng hổ thẹn 

Trước trận đấu thuộc lượt thứ 6, Pháp đang đứng đầu bảng A vòng loại World Cup với 3 điểm nhiều hơn đội xếp ngay sau là Thụy Điển. Do đó, dù phải đến làm khách tại Solna, người Pháp vẫn hoàn toàn nắm thế chủ động.

Mọi chuyện còn thuận lợi hơn rất nhiều khi Olivier Giroud mở tỷ số sau một siêu phẩm sút xa không tưởng giữa hiệp 1. Nhưng dù nắm mọi lợi thế, Les Bleus vẫn không giành được bất cứ 1 điểm nào sau 90 phút.

Bàn gỡ hòa của Jimmy Durmaz phút 43 xuất phát từ lỗi kèm người sơ đẳng của hàng thủ đội khách. Có trong tay tới 5 cầu thủ phòng ngự trong vòng cấm nhưng người Pháp vẫn để lọt một bóng áo vàng trong tình huống dâng lên với chỉ 3 thành viên Thụy Điển. 

Hàng thủ Pháp đã chơi rất tệ
Hàng thủ Pháp đã chơi rất tệ

Cùng với sai lầm ngớ ngẩn của Lloris phút bù giờ cuối cùng hiệp 2 dẫn đến bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Thụy Điển, tuyến dưới của Pháp đã có một ngày thi đấu đáng quên.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Pháp đã có rất nhiều cơ hội giải quyết trận đấu. Cầm bóng hơn 57%, dứt điểm gần 20 lần nhưng thầy trò Didier Deschamps chỉ thu về được 1 bàn thắng, mà đó phần nhiều xuất phát từ nỗ lực cá nhân của Giroud. Rõ ràng, Pháp đã nhập cuộc với tư tưởng không rõ ràng.

Các chú gà trống Gaulois chơi cầm chừng và có vẻ hài lòng với chỉ 1 điểm giành được. Đó không hẳn là một tính toán sai lầm của Deschamps nhưng trong một ngày các học trò không đạt điểm rơi phong độ, nước đi này đã hại cả tập thể.

VIDEO: Thụy Điển 2-1 Pháp


Gian nan phía trước

Như vậy, Pháp chỉ còn 4 trận để đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Thụy Điển vốn chỉ xếp trên nhờ hiệu số phụ. Nên nhớ, chỉ đội nhất bảng mới giành vé trực tiếp đến World Cup 2018. Với 9 bảng đấu tại vòng loại, chỉ 8 đội nhì có thành tích xuất sắc nhất mới được tham gia trận play-off giành 4 vé vớt. Pháp đương nhiên không muốn đến Nga theo cách mạo hiểm đó.

Về lý thuyết, nhiệm vụ giành thắng lợi cả 4 trận còn lại nằm trong tầm tay thầy trò Deschamps. Tuy nhiên, với tâm lý đang bị tổn thương như hiện nay, rất khó để nói trước điều gì.

Lloris sẽ phải hối hận rất lâu nữa về sai lầm của mình
Lloris sẽ phải hối hận rất lâu nữa về sai lầm của mình

Trong lượt trận thứ 7 diễn ra vào ngày 1/9, Pháp sẽ đón tiếp Hà Lan trên sân nhà. Oranje vừa có thắng lợi thuyết phục với tỷ số 5-0 trước Luxembourg để leo lên vị trí thứ 3. Oranje đang kém 2 đội dẫn đầu 3 điểm và với niềm cảm hứng từ Dick Advocaat, không thể xem thường sự trở lại của Cơn lốc màu da cam. 

Sau đó vài ngày, Pháp một lần nữa được chơi tại sân nhà để chờ đón Luxembourg. Nếu giải quyết tốt 2 trận đấu này, Pháp gần như chắc chắn có được suất trong... Top 8 đội nhì có thành tích tốt nhất. Nhưng nếu không, mọi thứ có thể đổ sụp từ thất bại này.

Kết quả cụ thể lượt 6
Belarus 2-1 Bulgaria
Hà Lan 5-0 Luxembourg
Thụy Điển 2-1 Pháp


Lịch thi đấu lượt 7
Ngày 1/9
01h45, Bulgaria vs Thụy Điển
01h45, Pháp vs Hà Lan
01h45, Luxembourg vs Belarus
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x