ĐT Tây Ban Nha: Bò tót hóa bê sau trận hòa Morocco

Quang Hoà
Từ 11:21 ngày 26-06-2018
Phải nhờ đến bàn thắng trong những phút bù giờ của Iago Aspas, Tây Ban Nha mới kiếm nổi trận hòa hú vía 2-2 trước Morocco. Qua trận đấu giúp Tây Ban Nha đi tiếp với vị trí số 1 bảng B này, chúng ta có thể rút ra một số điểm nhấn.

Lịch thi đấu World Cup

Morocco có quyền tự hào vì những gì đã làm được

Tuy chỉ kiếm được 1 điểm sau 3 lượt trận và phải chia tay World Cup 2018 với vị trí bét bảng B, Morocco vẫn có quyền tự hào về những gì họ đã làm được. Với 2 lần vượt lên dẫn trước, một lần đưa bóng dội xà ngang và còn khiến thủ môn David de Gea phải làm việc vất vả, rõ ràng đại diện Bắc Phi đã chơi một trận ra trò trước nhà vô địch thế giới năm 2010. Nếu may mắn hơn một chút và không bị công nghệ VAR can thiệp vào phút chót, Morocco đã có thể rời giải với một chiến thắng ấn tượng.


Tây Ban Nha thay người hiệu quả

Trong ngày tiền đạo Diego Costa và tiền vệ Thiago Alcantara tỏ ra mờ nhạt, HLV tạm quyền Fernando Hierro bên phía ĐT Tây Ban Nha đã có sự điều chỉnh hợp lý khi tung cặp đôi Marco Asensio và Iago Aspas vào sân trong hiệp 2. Hai cầu thủ trên cho thấy Tây Ban Nha có những vũ khí đáng sợ trên băng ghế dự bị luôn sẵn sàng phát huy hiệu quả khi cần. Chính nhờ có Aspas và Asensio, Tây Ban Nha mới tạo ra được sức ép nghẹt thở để buộc Morocco phải nhận bàn thua thứ 2 trong thời gian đá bù giờ.


Iniesta chưa hết thời

Dù đã 34 tuổi, tiền vệ Andres Iniesta của ĐT Tây Ban Nha chẳng những vẫn đủ sức đá cả trận mà anh còn thể hiện phong độ cực tốt. Trước những cầu thủ xông xáo bên phía Morocco, ngôi sao mới chia tay Barca này vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Anh chính là người kiến tạo cho Isco ghi bàn gỡ hòa 1-1 và còn gây ấn tượng bằng khả năng cầm bóng cũng như phát động tấn công siêu đẳng.


Tây Ban Nha không đáng sợ

Tây Ban Nha được đánh giá là một trong những ƯCV nặng ký cho ngôi vô địch World Cup 2018, nhưng màn trình diễn của họ ở vòng bảng không cho thấy điều này. Ở trận đấu vừa rồi với Morocco, đội bóng của HLV Hierro đã thực sự gặp khó khăn trước đối thủ có tốc độ và giỏi phản công tới từ châu Phi. Ngay cả khi cuối cùng Tây Ban Nha cũng kiếm được trận hòa hú vía vào phút cuối, bây giờ họ cũng không còn xứng đáng là đội bóng khiến nhiều đối thủ phải e ngại.


World Cup 2018 khó lường

World Cup 2018 đang trở thành giải đấu rất khó lường khi mọi dự đoán đều có thể bị đảo lộn. Trận đấu vừa qua tại Kaliningrad là minh chứng rất rõ, bởi ít ai ngờ được Tây Ban Nha lại gặp khó khăn đến thế trước Morocco đã bị loại. Ngạc nhiên hơn, sau bàn thắng bị từ chối rồi lại được công nhận của Aspas nhờ công nghệ VAR, Tây Ban Nha còn chiếm được ngôi đầu bảng B do ở trận đấu cùng giờ Bồ Đào Nha để Iran gỡ hòa 1-1 vào phút cuối.


Tây Ban Nha 2-2 Morocco

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x