Dư âm vòng loại World Cup 2018: Tiếc cho một truyền thống lớn

Kinh Thi
Từ 06:20 ngày 15-11-2017
Từ năm 1982 đến năm 1994, VCK World Cup có 24 đội, châu Âu luôn có 13-14 đại diện góp mặt - cụ thể hơn thì chỉ có 1 kỳ 13 đội, 3 kỳ kia đều là 14 đội. Bây giờ, World Cup gồm 32 đội, nhưng vẫn chỉ có 14 đại diện châu Âu, tính cả đội chủ nhà Nga.
Bóng đá châu Âu thì ai cũng biết. Thời cuộc đã làm nảy sinh hàng chục đội tuyển mới, gồm cả các đội rất mạnh, như Croatia. Ngay cả các đội từng bị cho là cực yếu, như Albania, bây giờ cũng khá lắm rồi. Thế là vòng loại World Cup khu vực châu Âu bỗng mang cả hình ảnh của một cuộc đua khốc liệt lẫn một cuộc chơi đầy may rủi. Italia - đội tuyển 4 lần vô địch World Cup, 2 lần về nhì - trở thành nạn nhân, trong khía cạnh này.

Tất nhiên, không ai không thấy đẳng cấp quá tầm thường của cả HLV Gian Piero Ventura lẫn các tuyển thủ Italia hiện thời. Đây có lẽ là ĐT Italia kém chất lượng nhất trong lịch sử Calcio. Nhưng đấy là nói trên tinh thần của Calcio - nền bóng đá vào loại nổi tiếng nhất thế giới, về mọi mặt. ĐT Italia trong tay HLV Ventura có chất lượng thấp so với truyền thống của bóng đá Italia, chứ không phải so với mặt bằng World Cup. Không bao giờ!

Nếu Italia không rơi vào vòng play-off thì đấy mới thật sự là điều bất ngờ - bởi họ nằm chung bảng với Tây Ban Nha, trong hoàn cảnh chỉ có 1 đội được vào thẳng VCK. Mà đã rơi vào thể thức knock-out của vòng play-off khu vực châu Âu thì mọi kết quả đều có thể xảy ra. Thụy Điển không bao giờ là đội bóng yếu. Thắng 1-0 chung cuộc, Thụy Điển khiến Azzurri phải vắng mặt ở đấu trường World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1958. Cái thời điểm vừa nêu gợi lên điều gì? Xin thưa: 1958 chính là kỳ World Cup mà ĐT Thụy Điển đá trận chung kết, gặp Brazil của Pele và Garrincha. Thụy Điển đâu phải là “vùng sâu vùng xa” trên bản đồ bóng đá đỉnh cao! Xin nhắc lại, châu Âu bây giờ gần như không có đội yếu.

Cùng chung số phận với Italia trong loạt play-off vừa qua là Bắc Ireland. Họ cũng chỉ thua Thụy Sĩ đúng 1 bàn, trong cả 2 lượt trận, và bàn thắng ấy được ghi từ một quả phạt đền đến nay vẫn còn có thể tranh cãi. Nói cách khác, giữa Italia, Thụy Điển, Bắc Ireland, Thụy Sĩ, điều gì cũng có thể xảy ra trong 180 phút quyết đấu. Giống Italia, Thụy Sĩ cũng đành phải đá play-off ở khu vực châu Âu vì họ nằm chung bảng với nhà vô địch EURO 2016, đội Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo. Việc Thụy Sĩ lấy được đến 27 điểm trong 10 trận vòng loại mà vẫn phải đá play-off như một cách... xổ số cho thấy quá rõ tính chất khốc liệt và mức độ may/rủi của vòng loại World Cup khu vực châu Âu trong thời buổi này.


Vấn đề đặt ra: tại sao số đông (những người trung lập) vẫn tỏ ra nuối tiếc khi Italia bị loại nuối tiếc khi Italia bị loại, hơn là mừng cho Thụy Điển? Chắc chắn nguyên nhân lớn nhất là vì Italia có truyền thống quá lừng lẫy ở sân chơi World Cup - kể cả khi cái truyền thống hào hùng ấy có thể chẳng liên quan gì đến sức mạnh của Italia hiện thời. Nền bóng đá Thụy Điển xưa nay không yếu, nhưng nền bóng đá Italia xưa nay lại quá mạnh, quá đặc sắc - đấy chính là khác biệt không thể phủ nhận. Đến đây, lại phải bàn thêm một điều, tưởng chừng không mấy quan trọng: Italia bị loại khỏi World Cup 2018 một phần vì chính họ không biết cách tận dụng ưu thế về truyền thống của mình. Là sao thì làm, đấy là lỗi của bóng đá Italia nói chung.

Tại sao Italia phải mặc nhiên chấp nhận tư thế “anh hào hạng hai”, đến nỗi rơi ngay vào bảng có Tây Ban Nha, và không cách gì thoát khỏi kết cục phải đá play-off? Tại sao Italia, vẫn biết là đã “nghèo” hẳn về mặt tài năng, lại không thể thoát hiểm bằng sở trường chiến thuật?
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x