Đức: Chiến thắng đậm chất Bayern

Đức Việt
Từ 09:18 ngày 27-03-2021
ĐT Đức đã khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022 rất suôn sẻ với trận thắng 3-0 trước Iceland. Chiến thắng thuyết phục này in đậm dấu ấn Bayern, từ con người tới tinh thần.

Cả 3 bàn thắng của ĐT Đức vào lưới Iceland rạng sáng qua đều in dấu giày của các cầu thủ Bayern. Bàn mở tỷ số, Serge Gnabry chuyền lại cho Leon Goretzka ghi bàn. Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Kai Havertz, Leroy Sane đóng vai trò kiến tạo. Bàn ấn định chiến thắng 3-0, Gnabry tiếp tục kiến tạo với người lập công là Ilkay Guendogan. 

Dàn sao Bayern khẳng định vai trò nòng cốt ở ĐT Đức cả về chất lượng lẫn số lượng. Họ chiếm phân nửa đội hình xuất phát Mannschaft, trải đều 3 tuyến với Manuel Neuer thủ lĩnh hàng thủ, Joshua Kimmich và Goretzka cầm trịch tuyến giữa, còn Gnabry và Sane lĩnh xướng hàng công. Tất cả đều hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ.

Chứng kiến ĐT Đức hạ đẹp Iceland 3 bàn không gỡ, có thể thấy rõ họ đã lột xác hoàn toàn so với thảm bại 0-6 trên sân của Tây Ban Nha trong khuôn khổ UEFA Nations League hồi tháng 11 năm ngoái. Đáng nói ở chỗ, trong trận thua Tây Ban Nha 0-6 cách đây 4 tháng, đội hình xuất phát của Đức cũng có 5 cầu thủ Bayern gồm Neuer, Niklas Suele, Goretzka, Gnabry và Sane. Lần này Đức cũng xung trận với 5 cầu thủ Bayern (chỉ khác là có Kimmich nhưng không có Suele). Nguyên nhân nào đã khiến Đức lột xác hoàn toàn như vậy?

Đầu tiên, khách quan mà nói, Iceland là đối thủ yếu và non hơn rất nhiều so với Tây Ban Nha. Nên cũng dễ hiểu khi Đức áp đảo thế trận trước Iceland ngay sau hồi còi khai cuộc. Song cái chính là khác biệt được tạo ra ở yếu tố tinh thần.

Các cầu thủ Đức (áo sẫm) ăn mừng chiến thắng trước Iceland

Goretzka là người góp mặt cả trong trận thua Tây Ban Nha 0-6 và trận thắng Iceland 3-0. Anh hiểu rõ hơn ai hết khác biệt giữa hai trận đấu. Goretzka phát biểu: “Điều mà chúng tôi thiếu ở những trận đấu trước chính là tinh thần máu lửa cùng niềm hứng khởi trên sân. Chúng tôi đã tìm thấy tinh thần và cảm hứng ấy khi thi đấu với Iceland. Các bạn có thể thấy, bây giờ cả 11 cầu thủ trên sân của chúng tôi đều rất nhiệt”. 

Tinh thần mà ĐT Đức vừa thể hiện đã giống hơn với tinh thần mà Bayern thể hiện trong mạch thắng như chẻ tre vừa qua. Đó là tinh thần “dù đã dẫn trước đối thủ, thậm chí dẫn trước với khoảng cách an toàn, các cầu thủ vẫn nhiệt huyết chiến đấu như thể tỷ số vẫn đang là 0-0” mà tiền vệ Philippe Coutinho đúc kết sau thời gian được Barca cho Bayern mượn.

Với tinh thần ấy, Sane dù mọi khi hay được xếp đá tiền đạo cánh phải của ĐT Đức khi được HLV Joachim Loew kéo sang đá cánh trái ở trận gặp Iceland vẫn rất năng nổ. Với tinh thần ấy, Sane vốn hay bị chê lười hỗ trợ phòng ngự khi Đức bị tấn công hoặc phản công đến trận này đã có tới 4 lần thu hồi bóng thành công. Với tinh thần ấy, toàn bộ thành viên ĐT Đức vẫn duy trì được sự tập trung cao độ bất chấp việc Jonas Hofmann vừa dương tính với Covid-19 ngay trước trận tiếp Iceland. 

Khi Đức có được tinh thần của Bayern, các tuyển thủ Đức được triệu tập từ Bayern càng dễ tìm thấy nhau trên sân. Chứng kiến Kimmich chuyền bóng cho Gnabry trước tình huống mở tỷ số và Kimmich chọc khe thông minh cho Sane trước tình huống nâng tỷ số lên 2-0, có thể thấy họ hiểu nhau thế nào. Và mọi người càng có lý do để đòi HLV Loew triệu tập trở lại Thomas Mueller và Jerome Boateng.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x