Đừng khóc cho Argentina, hãy khóc cho Messi

Ngọc Trung
Từ 07:29 ngày 22-06-2018
Thất bại của ĐT Argentina trước Croatia là hệ quả của một loạt sai lầm trong cách dùng người từ thượng tầng đến hạ tầng, và sau tất cả chỉ mình Lionel Messi chịu thiệt.

Jorge Sampaoli có một ý tưởng khá rõ ràng cho ĐT Argentina ở cuộc thư hùng với ĐT Croatia. Đó là áp dụng lối chơi gây áp lực cao và chuyển đổi trạng thái sắc nét như ĐT Chile trước đây. Ông sắp xếp bộ tứ Salvio, Mascherano, Enzo Perez và Acuna ở trung tuyến chính để thực hiện nhiệm vụ này. Nhưng rốt cuộc, Argentina thua tan tác 0-3 trước Croatia.

Dễ nhận thấy, bộ tứ tiền vệ của Argentina thiếu cái lửa của Chile. Không ai thuộc mẫu chiến binh như Arturo Vidal. Và để áp dụng thành thúc lối chơi gây áp lực và chuyển đổi trạng thái, yếu tố tiên quyết là sự máu lửa trong từng cầu thủ. Đơn cử không chỉ Chile hai lần vô địch Copa America mà còn có Atletico Madrid.

Bên cạnh đó, tuyến giữa Argentina thi đấu với một tâm lý phụ thuộc hoàn toàn vào Messi và chất lượng cũng thua sút so với Chile trước đây hay chính đối thủ Croatia. Thế nên, họ dễ dàng để mất bóng vì không thể phát triển bóng. Khi mà phương án duy nhất để đưa bóng đến là Messi lại bị phong tỏa hoàn toàn, hàng tiền vệ người Argentina gần như chẳng biết làm gì.

Messi bị phong tỏa, Argentina chẳng còn là gì
Messi bị phong tỏa, Argentina chẳng còn là gì

Đi sâu hơn về Messi. Suốt 90 phút siêu sao này cả trận chỉ có 47 pha chạm bóng, riêng hiệp 1 chỉ có 20 lần chạm bóng và cả trận tung ra duy nhất 1 pha dứt điểm. Cả đội hình chính, Messi chỉ chạm bóng nhiều hơn mỗi Sergio Aguero. Con số thống kê ấy phản ánh việc La Pulga bị các cầu thủ Croatia phong tỏa chặt chẽ như thế nào.

Không chỉ vậy, Messi còn có dấu hiệu bị căng cứng về mặt tâm lý. Ngay từ lúc bước vào sân, gương mặt La Pulga đã tỏ rõ sự mệt mỏi thần kinh. Mặt anh nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, cánh tay đưa lên bóp trán. Bên cạnh là thủ thành Willy Caballero, người bắt dự bị tại Chelsea với vỏn vẹn 13 lần ra sân ở mùa giải vừa qua và số lần khoác áo đội tuyển Argentina chưa quá đầu ngón tay dù đã bước qua tuổi 30.

Và tình huống mớm bóng cho đối phương ghi bàn của Caballero như một cơn gió lốc cuốn phăng đi lớp áo choàng mỹ miều ảo tưởng, bày ra trước mắt giới mộ điệu hình ảnh thực rệu rã vô hồn của đương kim á quân. Bóng đá thật cay nghiệt. Thắng bại được quyết định bởi tập thể nhưng luôn xoáy sâu vào cá nhân. 

Argentina không hùng mạnh như người tưởng. Một chiếc xe với bộ khung thiếu vững chãi dù được tương lên lớp bóng loáng tới đâu vẫn dễ dàng nát vụn chỉ sau một cú va chạm. Thế nên, đừng khóc cho Argentina mà hãy khóc cho Messi, một thiên tài lỡ hẹn.

Argentina 0-3 Croatia

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x