Giấc mơ World Cup 2018 với tôi là thế đấy!

Nguyễn Thị Mỹ Dung
Từ 09:20 ngày 13-07-2018
Tại VCK World Cup 2018, có rất nhiều CĐV Việt Nam đã không quản vạn dặm xa xôi để tìm đến nước Nga chỉ để được trực tiếp hít thở bầu không khí cuồng nhiệt của sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh này. Đó cũng là giấc mơ của một cô gái trẻ, và cô đã phải mất hai thập kỷ để hiện thực hóa niềm khao khát của mình.

Nơi cơn mơ bắt đầu
Tôi còn nhớ rất rõ mình đã khóc nức nở thế nào ở trận chung kết World Cup 1998 giữa Brazil và Pháp, khi đội bóng Vàng - Xanh mà tôi mến mộ đã thất bại với tỉ số 0-3. Khi đó, tình yêu con trẻ của tôi dành cho bóng đá đơn thuần chỉ là đội mình thích ghi bàn và thắng. Sau này, khi đã lớn hơn, tôi bắt đầu thần tượng một cầu thủ bởi tài năng và lối sống mẫu mực. 

Anh ấy là Kaka, cầu thủ có biệt danh là Thiên thần. Năm 2002, Brazil đã vô địch tại VCK được tổ chức tại châu Á. Khi Selecao nâng cao cúp vàng, tôi như vỡ oà trong niềm hạnh phúc vô ngôn, nhưng vẫn thoáng nhớ về nỗi đau 1998. Chỉ có bóng đá mới có thể khiến con người trải qua mọi cung bậc cảm xúc như vậy. Và tôi nảy sinh khát khao được tận hưởng trực tiếp không khí World Cup một lần. 

Khi Nga đăng cai World Cup 2018, tôi lập tức nhớ đến giấc mơ xưa. Tháng 9/2017, tôi bắt đầu tìm hiểu và biết một thông tin hay là Nga sẽ miễn thị thực cho các CĐV nước ngoài có vé xem World Cup. Tuyệt vời làm sao khi ID Fan chính là visa đặc biệt nhất, không chỉ để nhập cảnh, mà còn nhận được nhiều quyền lợi hỗ trợ từ BTC World Cup 2018. 

Với tôi, nước Nga vô cùng đẹp và sở hữu những giá trị văn hóa lịch sử nghệ thuật hàng đầu thế giới nên đây thực sự là một dịp vô cùng tuyệt vời để thỏa giấc mơ World Cup và chiêm ngưỡng vẻ đẹp xứ sở này. Ngay khi FIFA mở bán vé giai đoạn đầu tiên, tôi đã quyết định mua vé xem một trận đấu ở thành phố xinh đẹp Saint Petersburg vào khoảng thời gian “đêm trắng” . 

Tác giả trong một sân vận động tại Nga dịp World Cup 2018
Tác giả trong một sân vận động tại Nga dịp World Cup 2018

Tháng 12/2017 sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng, tấm vé mà tôi đã đặt thành công là trận đấu giữa ĐT Nga và Ai Cập. Thật đáng tiếc, đó không phải là trận đấu của ĐT Brazil. Tôi lại tiếp tục chờ giai đoạn bán vé tiếp theo để mua vé trận của Selecao.  

Đầu năm 2018, nhiều khó khăn xảy ra khiến tôi cảm thấy hơi nhụt ý chí. Thêm vào đó, trở ngại ngôn ngữ và cảnh đi Nga một mình khiến tôi phải suy nghĩ. Tuy nhiên, đến cuối tháng 4/2018, ID Fan của tôi đã về tới Việt Nam, khiến cho quyết tâm của tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi lại tiếp tục canh vé trận Brazil bởi nếu bỏ cuộc, thì có lẽ giấc mơ World Cup sẽ biến mất vì gánh nặng gia đình.

Vấn đề tiếp theo chỉ là lên kế hoạch nghỉ phép khoảng 10 ngày, một thách thức thật sự vì tôi làm việc cho một công ty lớn, bận rộn tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi biết mục đích xin nghỉ phép của tôi, lãnh đạo công ty đã đồng ý. Có lẽ, họ thấu hiểu và thông cảm cho giấc mơ của một cô nhân viên 26 tuổi. 

Tôi thầm cảm ơn những người đã tiếp thêm sự tự tin để tôi thực hiện chuyến đi  này của mình như bố mẹ và lãnh đạo công ty. Bây giờ, tôi chỉ còn việc book vé máy bay, chỗ ăn nghỉ và lên lịch trình chi tiết cho chuyến đi khám phá nước Nga mùa World Cup. Sau đó không lâu, tấm vé xem World Cup đã được chuyển đến tay tôi.

Hành trình khám phá nước Nga cẩm tú
Ngày 14/6/2018, tôi ngồi 10 tiếng trên máy bay, xuất phát từ TP.HCM đến thủ đô Moscow. Song, khi hạ cánh, khâu nhập cảnh là một vấn đề khá khó chịu vì nhiều thủ tục và chế độ xét duyệt nghiêm ngặt. Nhưng nhờ ID Fan, nên tôi và nhiều du khách khác đã được lực lượng an ninh xuất nhập Nga xử lý ưu ái và nhanh hơn. Thế là cuối cùng, tôi cũng đã hít thở bầu không khí tưng bừng của ngày khai mạc World Cup 2018 và lần đầu chứng kiến trải nghiệm “Đêm Trắng” ở vùng cận Địa Cực. 

Nhộn nhịp, sầm uất, sạch sẽ là những ấn tượng đầu tiên về thủ đô Moscow, một thành phố có bề dày lịch sử và là trung tâm văn hoá, chính trị của người Nga. Tôi đã đến thăm Quảng trường Đỏ, Điện Kremlin, bảo tàng Chiến tranh Vệ quốc… và nhiều địa danh nổi tiếng khác. 

Tuy nhiên, tôi dành gần như 80% thời gian chuyến đi để thăm thú cố đô Saint Petersburg, cách Moscow khoảng 600 km. Thành phố xinh đẹp này được mệnh danh là Venice phương Bắc, có vẻ đẹp cổ kính khó tả và đem đến cảm giác yên bình. Tôi đã đi thăm Cung điện Mùa Thu, tọa lạc tại mảnh đất  gắn liền với những năm tháng thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp của “mặt trời thi ca” Puskin. 

Thật khó để miêu tả hết được vẻ đẹp lộng lẫy, cổ kính và thơ mộng của cung điện này. Tôi cũng đến chiêm ngưỡng Cung điện Mùa Đông - một trong những viện bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới - và cả Cung Điện Mùa Hè với hệ thống đài phun nước hoành tráng và diễm lệ.

Nhưng chắc chắn, kỉ niệm đáng nhớ và khó quên nhất trên nước Nga đó là cảm xúc của buổi chiều ngày 19/06 tại Saint Petersburg. Từ rất sớm, tôi theo dòng người từ các tuyến tàu metro đổ về sân vận động Saint Petersburg - sân nhà của CLB Zenit. 

Mỹ Dung bên các CĐV nhiệt thành của Brazil
Mỹ Dung bên các CĐV nhiệt thành của Brazil

Đó thật sự là một buổi chiều khó quên với cái lạnh của tiết trời mưa to gió lớn ngay tại bờ sông Neva. Có lẽ từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ được trải nghiệm cái lạnh buốt giá như thế. Những ngón tay lạnh cóng không thể cầm được điện thoại, toàn thân run lên vì ướt lạnh. Mà đây lại đang là mùa hè cơ đấy.

Tuy nhiên, bất chấp mưa gió rét lạnh, tôi nhanh chóng di chuyển vào sân theo khu vực đã ghi trên vé. Đây cũng là lần đầu tôi được đặt chân đến một SVĐ lớn và hiện đại như vậy. Sau khi xong thủ tục check-in và kiểm tra an ninh, tôi lên khán đài và tìm chỗ ngồi của mình. Dòng người ùa vào sân mỗi lúc một đông khiến không khí cuồng nhiệt hơn và xua tan đi cơn lạnh giá. 

Vâng, bầu không khí bên trong SVĐ quá tuyệt vời, tôi không thể nào diễn tả hết được sự xúc động của minh khi nhìn thấy hàng ngàn người đang hò reo và cổ vũ. Chỉ vài phút nữa thôi là trận đấu giữa Nga - Ai Cập sẽ diễn ra. Khắp các khán đài, tiếng hò reo vang theo từng nhịp bóng lăn trên sân từng phút giây hồi hộp và cả thăng hoa của các cầu thủ như dẫn truyền cảm xúc của người hâm mộ.

Vậy là gần 20 năm giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực. Tôi đã được sống và tận hưởng bầu không khí World Cup. Trên thế giới này, chỉ có bóng đá mới có thể mang người ta xích lại gần nhau, tất cả cùng chung một ngôn ngữ, đó là tình yêu dành cho bóng đá. 

Những niềm vui, niềm hạnh phúc của các CĐV Nga hay nỗi buồn của các CĐV Ai Cập sẽ là những khoảnh khắc khó quên trong tôi. Tôi đã có những ngày thực sự ăn bóng đá, ngủ bóng đá, thức dậy cùng bóng đá tại nơi tổ chức World Cup, những ngày mà chỉ cần bước ra đường thôi đi đến đâu cũng nghe tiếng CĐV gọi tên cầu thủ, đội bóng hay những khúc hát cổ vũ đầy cuồng nhiệt. 

Khắp đường phố ngập tràn màu cờ sắc áo của các đội tuyển quốc gia. Những tưởng, chỉ cần hít thở thôi cũng thấy lồng ngực căng đầy sự cuồng nhiệt và hào hứng. Cảm ơn nước Nga xinh đẹp đã cho tôi những kỉ niệm tuyệt vời để lưu giữ về một thời tuổi trẻ đam mê bóng đá. Cảm ơn những người bạn mới quen trên cuộc hành trình. 

Tôi đã khắc ghi giấc mơ của mình như thế đấy!

Những khoảnh khắc khó quên
Những niềm vui, niềm hạnh phúc của CĐV Nga hay nỗi buồn của CĐV Ai Cập sẽ là những khoảnh khắc khó quên trong tôi. Tôi đã có những ngày thực sự ăn bóng đá, ngủ bóng đá, thức dậy cùng bóng đá tại nơi tổ chức World Cup, những ngày mà chỉ cần bước ra đường thôi đi đến đâu cũng nghe tiếng CĐV gọi tên cầu thủ, đội bóng hay những khúc hát cổ vũ đầy cuồng nhiệt. 

20 - Tôi đã mất đúng 20 năm ấp ủ để thực hiện giấc mơ được sống trong bầu không khí của World Cup. Nhưng có sao đâu, tuổi trẻ sẽ không có hai lần thắm lại nên hạnh phúc là được sống hết mình. Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x