Hà Lan chỉ còn là một đội tuyển hạng hai

Việt Hà
Từ 07:26 ngày 02-09-2017
Thua Pháp 0-4, nhưng người Hà Lan lại không tỏ ra đau đớn hay ngạc nhiên. Từ thầy đến trò đều “mặc định” trong đầu rằng đối thủ Pháp quá mạnh. Từ bao giờ, Cơn lốc màu da cam thu mình trong tâm thế của một đội bóng hạng hai?
Trợ lý HLV Ruud Gullit ngồi câm lặng trong suốt 90 phút ở Stade de France. Thời của ông, Hà Lan chưa bao giờ thi đấu dưới cơ trước một đối thủ châu Âu chứ chưa nói đến chuyện thua tối tăm mặt mũi, không có nổi một pha dứt điểm trúng đích trong suốt cả trận đấu. Có thể nói, đây là chiến thắng dễ dàng nhất của người Pháp tại vòng loại World Cup 2018. Chơi với Hà Lan nhưng Les Bleus tạo nhiều cơ hội hơn cả khi đối đầu Belarus hay Bulgaria.

Điều đáng nói, chính những người Hà Lan cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên về thất bại 0-4 tại Paris. “Pháp quá mạnh so với chúng tôi. Hà Lan thua kém trên mọi lĩnh vực so với đối thủ”, HLV trưởng Dick Advocaat phát biểu sau trận. Robben cũng thừa nhận khoảng cách giữa hai đội: “Chúng tôi đã thua đối thủ mạnh hơn hẳn”. Sneijder thì khẳng định “Pháp có những cầu thủ hàng đầu ở mọi vị trí. Họ không cho chúng tôi chơi bóng”.

Pháp 4-0 Hà Lan

Những tuyển thủ Hà Lan đã nói lên sự thực. Nhưng, cách họ thừa nhận đồng loạt từ quân lẫn tướng cho thấy tâm thế của một nền bóng đá hạng hai. Và chính tâm thế đó dẫn dắt các cầu thủ Hà Lan bước ra đường hầm Stade de France với tâm lý căng cứng, và biến họ thành một Belarus mặc áo cam chỉ biết chống đỡ làm sao tránh thủng lưới. Nếu có một sự tự tin lớn hơn, có lẽ các học trò của Dick Advocaat đã không thi đấu kém cỏi và bạc nhược đến vậy tại Paris.

Advocaat phải chịu trách nhiệm chính trong bộ mặt thảm hại của đội bóng áo cam. Vị HLV 69 tuổi chỉ biết trông chờ vào dàn lão tướng sắp hết thời thay vì cố gắng xây dựng một Hà Lan mới mẻ hướng đến tương lai. Robben biến mất trong cả trận đấu. Sneijder trong bộ dạng nặng nề vì thừa cân đã bị thay ra ngay sau hiệp 1. Và Robin van Persie chỉ còn là cái bóng của chính mình ở tuổi 34. Nhưng Advocaat vẫn bảo thủ xây dựng lối chơi quanh họ, bóng vẫn phải qua chân Sneijder, Robben. Một kế hoạch cũ rích bị người Pháp phá tan như trò đùa.


Ở tuổi 69, Dick Advocaat không còn nhiều nhiệt huyết cống hiến. Ông từng thừa nhận không muốn dẫn dắt ĐT Hà Lan, và chỉ nhận lời vào tháng 5 vừa rồi vì lời đề nghị nhiệt tình từ lãnh đạo liên đoàn bóng đá nước này. Đã không có một cuộc cách mạng nào như mong đợi. Advocaat đang làm việc theo thói quen, theo lối mòn của một HLV ở tuổi thất thập cổ lai hy. Vẫn là Sneijder, Robben gánh trọng trách dẫn dắt lứa đàn em. Trong khi, những lão tướng này đã chân chùn gối mỏi.

Hà Lan đang bước vào thời kỳ khủng hoảng lực lượng nặng nề nhất trong vòng một thập kỷ qua. Nhưng họ chưa kém cỏi đến mức thua Pháp 0-4 theo thế trận một chiều vô vị. Chính sự điều hành kém cỏi của liên đoàn bóng đá nước này, điển hình trong việc chọn HLV trưởng, càng khiến cho mọi việc trở nên xấu hơn. Có lẽ, cơn khủng hoảng trên băng ghế huấn luyện mới là vấn đề lớn nhất của Hà Lan lúc này. 

Van Persie trở lại nhạt nhòa
Được tung vào sân ở phút 64 trận gặp Pháp, lão tướng Robin van Persie có trận đầu tiên cho ĐT Hà Lan sau gần 2 năm vắng bóng. Lần gần nhất trước đó tiền đạo 34 tuổi khoác áo ĐTQG là trận gặp Czech vào ngày 13/10/2015. Dù vậy, màn trở lại của Van Persie vô cùng nhạt nhòa. Trong nửa giờ góp mặt trên sân, chân sút thuộc biên chế Fenerbahce không có nổi pha dứt điểm nào và cũng không có pha đi bóng nào thành công.

56 - Trận thua 0-4 trên sân Pháp là thất bại nặng nề nhất của Hà Lan trong 56 năm trở lại đây. Lần gần nhất đội bóng áo da cam gánh thất bại tương tự là trận thua 0-4 trước Bỉ vào ngày 12/11/1961. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x