Hậu vệ Dani Carvajal (Tây Ban Nha): 'Tôi sẵn sàng dựng tượng đài cho vợ!'

Tùng Lâm
Từ 10:43 ngày 11-11-2021
Dani Carvajal cuối cùng cũng đã được trở lại với ĐT Tây Ban Nha sau một thời gian rất dài phải vắng mặt vì đủ loại chấn thương. Nhân sự kiện này, hậu vệ đang thuộc biên chế của Real Madrid đã kể lại với tờ Marca về những khó khăn mà anh gặp phải và cả vai trò của vợ anh đã giúp anh tìm lại niềm vui.

Marca: Trong tủ lạnh nhà anh có đủ súp lơ chứ?

Carvaja: [Cười]. Đủ, đủ! Trước đây tôi từng nói tới chuyện tôi đã thay đổi một vài thứ trong khẩu phần ăn của mình. Nó có tác dụng rất tích cực, và bây giờ thì tôi đã thấy thoải mái tới mức xem đó là một phần bình thường của cuộc sống.

Chỉ mỗi anh thay đổi hay những người xung quanh cũng thế?

Người thay đổi nhiều nhất là vợ tôi! Chúng tôi luôn ăn cùng với nhau, nên khi tôi thay đổi, cô ấy nói rằng cô ấy cũng sẽ thay đổi theo để tôi không phải làm điều đó một mình. Nhờ thế mà mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.

Đâu là thay đổi lớn nhất trong khẩu phần của anh?

Không còn tinh bột. Tôi vốn không ăn thịt đỏ, mà chỉ ăn thịt trắng, cá, rau, quả... Đó là chuyện rất bình thường với các CĐV. Nhưng việc cắt hẳn tinh bột ra khỏi khẩu phần thì thực sự là một thay đổi rất lớn. Nhưng đó cũng là thay đổi quan trọng nhất.

Từ thời điểm nào anh thấy mình phải thay đổi?

Thực ra thì chuyện ăn uống chỉ là một phần trong những thay đổi của tôi. Ngoài ra còn có những thói quen trước khi tập luyện, sau khi tập luyện, khi hồi phục vào các buổi chiều, rồi cả cách tập luyện... Tất cả những điều đó đều có tác động.

Cách anh nghỉ ngơi có thay đổi không?

Tất nhiên! Việc thay đổi chế độ ăn cũng giúp cho tôi nghỉ ngơi tốt hơn. Đó cũng là một cách tập luyện, tập luyện vô hình. Nghỉ ngơi là một hoạt động vô cùng quan trọng, giúp cơ thể chúng ta thả lỏng và phục hồi.

Hậu vệ Dani Carvajal rất phấn khích khi được gọi trở lại ĐT Tây Ban Nha sau một thời gian dài vắng mặt

Đó là về thể chất. Còn tinh thần thì sao?

Cũng rất quan trọng. Anh có thể cố gắng hết sức, nhưng nếu đầu óc của anh không ở trong một trạng thái tích cực thì cũng là vô ích. Thậm chí sự lo lắng thái quá còn có thể gây ra chấn thương cho anh: bộ não có thể nói với anh rằng anh đang không ổn, dù trên thực tế thì không phải như vậy.

Chuyện đó có xảy ra với anh không?

Có thời điểm tôi phải chịu những tác động hết sức tiêu cực từ tâm trí mình. Quá nhiều lần tái phát chấn thương đã khiến tôi không còn hiểu được bản thân nữa. Rất nhiều lần tôi trở về nhà, vò đầu bứt tai và liên tục nói rằng mình không ổn, mình không ổn một chút nào dù không phải như thế. Vợ tôi chính là người phải chịu đựng tất cả những chuyện đó. 

Cô ấy hẳn phải thấy rất khó khăn?

Rất, rất khó khăn. Đó là lý do tôi nói nếu có thể tôi sẽ dựng một tượng đài cho vợ tôi, vì tất cả những gì mà cô ấy đã phải trải qua và chịu đựng. Thời điểm tôi chấn thương cũng là lúc chúng tôi có con. Cô ấy biết rằng, khi tôi bị đau thì mọi chuyện trở nên hết sức phức tạp, và tâm trạng của tôi cũng dễ dàng bị xáo trộn. Tôi không trở về nhà với nụ cười rạng rỡ như bây giờ.

Anh có phải cậy nhờ tới các chuyên gia tâm lý không?

Ở CLB có những người có thể giúp tôi chuyện đó. Tâm lý cũng là một phần rất quan trọng.

Thôi bây giờ nói về đội tuyển nhé. Anh cảm thấy thế nào khi lại được trở lại Cuidad del Futbol?

Tôi thấy thực sự hạnh phúc, như lần đầu tiên có mặt ở đây vậy. Thậm chí, tôi còn hồi hộp. Tôi háo hức muốn được gặp lại mọi người. Tôi háo hức muốn lại được ra sân trong màu áo của đội tuyển, lại được góp sức mình vào thành công của đội.

Anh đã bao giờ phải giải thích với người ngoài rằng, Luis Enrique không phải là một người anti-Madrid chưa?

Mỗi khi nghe ai nói thế, tôi lại phải giải thích cho họ rằng, thực tế khác xa những gì họ nghĩ. HLV chỉ đơn giản là muốn triệu tập những người phù hợp nhất, những người mà ông ấy tin là sẽ nỗ lực hết sức để cùng ông ấy đạt được mục tiêu cho đội tuyển, bất kể cầu thủ đó thuộc CLB nào. Thực tế đã chứng minh điều đó.

Và ông ấy luôn tin tưởng anh...

Chính xác. Ông ấy cũng đã nói điều đó trong cuộc họp báo công bố danh sách triêu tập. Và tôi rất cảm kích vì điều đó. Tôi hy vọng là mình sẽ tiếp tục được tin tưởng như thế này.

Anh có tưởng tượng được một kỳ World Cup không có Tây Ban Nha không?

Cho tới lúc này thì không. Và chúng tôi sẽ cùng nhau làm tất cả những gì có thể để điều đó không xảy ra.

Lại quay về với CLB nhé. Anh có nghĩ là nên gạt tên Barcelona khỏi cuộc đua vô địch La Liga không?

Không bao giờ. Tôi nhớ là cách đây vài mùa, khi Zidane tới chúng tôi đang kém họ tới 12 điểm, nhưng khi mùa giải kết thúc chúng tôi chỉ còn kém có 1 và đã chiến đấu cho tới những giây cuối cùng. Barcelona cũng sẽ vậy thôi. Điều gì cũng có thể xảy ra.

Anh từng là đồng đội và đối thủ của Xavi. Sự trở lại của anh ấy có ý nghĩa gì?

Chắc chắn là một sự thay đổi lớn! Sự xuất hiện của một tượng đài như Xavi ở Barcelona sẽ tạo nên một bầu không khí phấn khích. Ngay cả khi anh ấy là đối thủ, tôi vẫn chúc anh ấy tất cả may mắn trên thế giới này, tất nhiên là trừ khi Barcelona của anh ấy đối đầu với chúng tôi (cười). 

Xin cám ơn anh vì cuộc trao đổi.

 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x