Luận anh hùng: Có hay không việc Tây Ban Nha 'cố tình' thua Nhật?

Kinh Thi
Từ 13:13 ngày 03-12-2022
Tính toán đường đi nước bước cho hành trình tranh ngôi vô địch là điều mà ai (trong cuộc) cũng phải làm. Tây Ban Nha, hay bất cứ đội nào khác, chỉ luôn hướng đến cái lợi lớn nhất cho chính mình.

Ngồi trong lều cỏ, Gia Cát Lượng cũng đã thấy rõ cái thế “chân vạc”, mà thật ra thì Tư Mã Huy và bạn bè, nói chung là bất kỳ ai có hiểu biết trong cái thời thiên hạ đại loạn ấy cũng đều thấy cả. Thời kỳ Tam quốc phân tranh kéo dài hơn 50 năm tồn tại như một lẽ mặc nhiên. Và, cũng như một lẽ mặc nhiên, nó phải kết thúc theo quy luật tan rồi lại hợp, vì những thực tế lạnh lùng mà người ta dù muốn làm cho khác đi, cũng chẳng khác được.

“Bắc chống Tào Tháo, đông hòa Tôn Quyền” là nguyên tắc bất di bất dịch của Khổng Minh, quân sư quyết định toàn bộ kế sách để nước Tây Thục tồn tại. Cả Tây Thục của Lưu Bị lẫn Đông Ngô của Tôn Quyền đều không đủ sức đối đầu tay đôi với Bắc Ngụy của nhà họ Tào, nên phải liên kết với nhau. Ngụy không thắng nổi liên minh Ngô – Thục chẳng những vì thực lực coi như cân bằng, mà còn vì đánh Ngô thì phải bỏ ngỏ phía tây, dễ bị Thục tấn công. Chấp nhận chia ba thiên hạ thì cùng nhau tồn tại.

Kỳ thực, cả Ngô lẫn Thục đều ích kỷ “dòm ngó” lẫn nhau, xem những quyền lợi nhỏ nhặt của họ to hơn cả tầm quan trọng của cái thế chân vạc kia. Rút cuộc, Quan Vân Trường bên Thục chết về tay Đông Ngô. Khiếp nhược trước chiến dịch báo thù của Lưu Bị, Ngô bèn… hàng Ngụy (mà thật ra chỉ là hàng trên danh nghĩa). Rút cuộc, đánh nhau thì cũng vẫn đánh. Rồi hòa thì vẫn cứ hòa. Không ít lần, Ngô và Thục hẹn nhau cùng tấn công Ngụy để chia đôi thiên hạ, hoặc sẽ tính tiếp!

TBN và Đức sẽ cùng thắng Nhật và Costa Rica để kéo nhau vào giai đoạn knock-out World Cup? Kỳ thực, Đức mà không đến nỗi quá kém, tận dụng cơ hội tốt, họ đã có thể thắng TBN thay vì hòa ở lượt đấu trước đó rồi. Muốn thắng lắm chứ, chẳng qua không có tiền đạo giỏi mà thôi. Và do chỉ hòa, Đức đành cam tâm đặt cả số phận của mình vào tay TBN.

Nhưng, TBN đâu có muốn cùng Đức đi tiếp. Họ muốn gặp Morocco ở vòng trong nhiều hơn. Họ cũng muốn tránh Brazil và Argentina. Giả sử cứ thắng mãi cho đến khi tái ngộ ở trận chung kết thì TBN muốn gặp lại Nhật hay Đức? Xin nói luôn: chỉ có thể là Nhật. Muốn vậy, TBN… phải thua Nhật và rơi xuống vị trí nhì bảng. Nhật đứng đầu bảng và sẽ loại Đức trong trường hợp ấy. Chẳng ai nói TBN cố tình thua Nhật - bóng đá cũng như cuộc sống chẳng bao giờ lại đơn giản, lộ liễu như vậy.

Chỉ biết chắc một điều: tính toán đường đi nước bước cho hành trình tranh ngôi vô địch là điều mà ai (trong cuộc) cũng phải làm. TBN, hay bất cứ đội nào khác, chỉ luôn hướng đến cái lợi lớn nhất cho chính mình. Đấy là sự thật rành rành. Còn thực tế ấy liên quan thế nào đến chuyện TBN thua Nhật thì chẳng có văn bản hay tòa án nào xác nhận. Tùy bạn suy luận thôi.

Ngày xưa, Khổng Minh cứ cố níu kéo thế chân vạc chẳng qua cũng vì quyền lợi riêng của nước Thục (sợ đánh không lại Ngụy). Chứ nếu hùng mạnh, ông đã tính chuyện ăn cả Ngô lẫn Ngụy, chứ ở đó mà chống phía bắc với hòa phía đông! Tại World Cup này, TBN chỉ muốn tiến xa, tranh ngôi vô địch, không muốn sớm gặp Brazil, Argentina, muốn gặp lại Nhật hơn gặp lại Đức. Họ cần quái gì cái tiếng fair-play! Và họ… thua Nhật.

HÀ LAN - MỸ
Hoa Tuy-líp... đen

Tưởng rằng gặp Mỹ là ngon
Tấn công tổng lực thắng giòn đêm nay
Đâu ngờ vé vuột khỏi tay
Sau màn đấu súng, Depay tội đồ!

DỰ ĐOÁN: 0-0 (Mỹ thắng trong loạt đá luân lưu 11m).

ARGENTINA - AUSTRALIA
Quá vênh đẳng cấp!

Tài thì mỏng, sức thì thua
Lấy gì để Úc tranh đua mà chờ?
Messi dẫu đá vật vờ
Vẫn ghi cú đúp, Tango thắng nhàn.

DỰ ĐOÁN: 3-0

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x