Mexico ngoài sáng, Brazil vẫn ở trong tối

Trang Anh
Từ 14:23 ngày 02-07-2018
Một trong những bất lợi lớn nhất của Mexico ở trận đấu này chính là việc họ đã lộ hết bài. Trong khi đó, Brazil tin chắc vẫn đang cất khá nhiều quân bài tẩy trong tay áo.

Mexico có lẽ đã phải dùng toàn bộ “10 thành công lực” của họ để giành giật tấm vé đi tiếp. Ở trận ra quân gặp Đức, El Tri đá phòng ngự phản công quá rõ ràng. Trận thứ 2, đụng độ Hàn Quốc, Mexico đã cho thế giới nhìn thấy cách họ tổ chức thế trận tấn công ra sao. Và nghiệt ngã thay, trận đấu cuối gặp Thụy Điển, Mexico cũng đã vạch áo cho người xem lưng cách hàng thủ của họ sụp đổ thế nào.

3 trận đấu vòng bảng là 3 sắc thái khác nhau của Mexico. Đó là 3 màn trình diễn mà El Tri phô diễn cho các đối thủ thấy tất cả các ưu, nhược điểm của mình. Cách họ tổ chức thế trận phòng ngự phản công đã lộ quá rõ trong trận gặp Đức

Mexico đã ghi 2 bàn thắng tại World Cup lần này sau khi tiền vệ trung tâm đoạt được bóng, chuyền rất nhanh vào khe giữa trung vệ và hậu vệ cánh đối phương cho tiền đạo băng xuống, quặt ngược trở lại rồi dứt điểm. Về cơ bản thì Brazil chỉ cần lật lại vài trang tài liệu là mường tượng được những gì họ phải đối mặt hôm nay, cộng thêm việc xem kỹ cách Thụy Điển xé nát hàng thủ Mexico ở lượt trận cuối là đầy đủ tư liệu để đối phó với El Tri.

Đó là sự khác biệt giữa những đội bóng tầm trung và nhóm ông lớn. Những đội tuyển cỡ Mexico không có nhiều cơ hội tính đường dài, nên họ buộc phải bung hết bài ở tất cả các trận vòng bảng. Trong khi đó, hành trình vòng đấu bảng của Brazil tuy có nhiều vất vả, nhưng HLV Tite vẫn giấu được khá nhiều vũ khí mà ông có thể sử dụng ở vòng knock-out.


Chưa ai biết nếu Brazil sử dụng Roberto Firmino sẽ khác thế nào so với Gabriel Jesus đá cắm. Cũng chưa ai biết những cầu thủ như Fred, Taison, Douglas Costa, Renato Augusto sẽ đá thế nào và có thể mang tới những gì nếu được trọng dụng. Mexico chẳng cần tìm ví dụ đâu xa, cứ nhìn vào cách ĐT Pháp hạ Argentina là đủ hiểu.

Pháp cũng đá tương đối vật vờ và cùn ở vòng bảng. Nhưng ngay ở trận knock-out đầu tiên, HLV Didier Deschamps đã mang tới cho khán giả World Cup một diện mạo khác hoàn toàn của Les Bleus: một ĐT Pháp gọn gàng và sắc bén hơn rất nhiều. 

Brazil nhiều khả năng cũng vậy. Trong 3 trận vòng bảng, lối chơi của Selecao chủ yếu tập trung vào Neymar, vô hình trung khiến những vệ tinh xung quanh anh càng có dịp giấu nghề. Đó là còn chưa nhắc tới việc những cầu thủ với sức sáng tạo vô bờ như Philippe Coutinho, Gabriel Jesus còn có thể tự tạo ra sự khác biệt so với chính mình ở vòng bảng.

Nói một cách hình ảnh thì Mexico hiện tại đã bị đẩy ra ngoài ánh sáng, còn Brazil thì vẫn mập mờ đứng trong bóng tối. Và hôm nay, ở một trận knock-out, rõ ràng là Selecao vừa mạnh hơn, lại vừa có sự chuẩn bị tốt hơn để đối phó với Mexico, trong khi đó tất cả những gì NHM El Tri có thể hy vọng chỉ là tài ứng biến nóng của HLV Juan Carlos Osorio. 

Vẹt Natasha dự đoán trận Brazil - Mexico 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x