Một ngày phóng viên Bongdaplus đi 'săn' Cristiano Ronaldo

“Cristiano Ronaldo!”, tôi reo lên đầy sung sướng khi chứng kiến một huyền thoại, một danh thủ vĩ đại thế giới tiến vào trong sân tập luyện và chỉ đứng cách mình tầm chục mét. Tiếng xoành xoạch của cửa trập máy ảnh đập dồn dập. Chiếc máy quay chuyên dụng nóng ran sau khi phần tác nghiệp kết thúc.

3 triệu đồng để được đứng gần Ronaldo

Một ngày trước khi buổi tập của Bồ Đào Nha được FIFA thông báo trên hệ thống lịch trình tác nghiệp, chán nản là cảm xúc của đông đảo phóng viên khi Lionel Messi tránh mặt truyền thông. Ngôi sao của Argentina đã được tạo điều kiện tập riêng, nhằm tránh sự hiếu kỳ của báo chí đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng Cristiano Ronaldo và Bồ Đào Nha thì lại khác. “Chúng tôi sẽ cho phép giới truyền thông tác nghiệp 15 phút, với đầy đủ lực lượng trên sân”, FIFA dẫn lại thông báo của cán bộ truyền thông Bồ Đào Nha trên trang chủ của mình. 

Thời điểm nhận thông báo là vào lúc 9h15 phút (theo giờ Qatar). Trong khi buổi tập của Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu vào lúc 10h00 tại Trung tâm thể thao Shaniya, cách khách sạn tôi ở tới gần 30 km. Tôi vội vàng gấp máy, tất bật thu xếp thiết bị và gọi nhanh một chiếc xe taxi đến đón mình. Chi phí di chuyển mà tài xế thông báo lên tới hơn… 3 triệu đồng. Nhưng khi ấy, điều ấy có còn ý nghĩa, khi viễn cảnh được nhìn thấy Cristiano Ronaldo bằng xương bằng thịt đã ở ngay trước mắt tôi.

 Là một phóng viên thể thao, nhưng cũng là người quan tâm và mến mộ Cristiano Ronaldo suốt 14 năm qua, tôi không muốn bỏ qua khoảnh khắc nào trong buổi tập mở, và trả thêm 500.000 VNĐ để bác tài tăng ga từ Al Saad đến Shaniya. 

Tâm điểm của thế giới

May mắn, tôi đến trước giờ tập của Bồ Đào Nha 15 phút. Phía bên ngoài khu vực kiểm tra an ninh, Pablo - một CĐV đến từ Bồ Đào Nha, đeo lên mình lá cờ của quốc gia này cùng chiếc áo thi đấu của Cristiano Ronaldo đang chờ sẵn ở phía trước. “Đó là một chuyến bay dài từ Bồ Đào Nha đến Qatar. Nhưng không sao cả, chúng tôi khấp khởi chờ trận ra mắt của Ronaldo và các đồng đội tại World Cup 2022. Với tôi, Ronaldo vẫn luôn là số 1”, Pablo vừa dứt lời, lập tức lao về phía trước rồi nhảy cẫng lên ăn mừng kiểu Ronaldo. 

Buổi tập của Bồ Đào Nha chỉ diễn ra sau khi cuộc họp báo khép lại. Rất đông phóng viên hiện diện tại Trung tâm thể thao Shaniya. Ngay cả khi Ronaldo không xuất hiện trong 15 phút đầu cuộc cuộc họp báo, anh vẫn trở thành tâm điểm cho mỗi câu hỏi đến từ giới truyền thông. Thậm chí, Bernado Silva, cầu thủ tham gia trả lời phỏng vấn cũng phải bực mình khi cánh phóng viên quan tâm quá mức về Ronaldo. 

Biết sao được, nhắc đến Bồ Đào Nha lúc này là nhắc đến Ronaldo. Máy quay, máy ảnh đồng loạt nghiêng về một hướng khi thấy Ronaldo từng bước đi vào sân tập. CR7 đi vào sân với một chiếc quần đùi được vén lên khá cao, để lộ bắp đùi săn chắc. Trong mắt tôi, Ronaldo ngoài đời thậm chí nhìn cao lớn, mạnh mẽ và rắn rỏi hơn trên ảnh rất nhiều. 

Tác giả cùng đông đảo phóng viên tác nghiệp ở buổi tập của ĐT Bồ Đào Nha, nơi mà rất nhiều CĐV cũng tới đây chỉ để được thấy tận mắt Ronaldo - Ảnh: TRÍ CÔNG

Tiền vệ người Bồ Đào Nha nói chuyện rôm rả với các đồng đội xung quanh. Và mối quan tâm lớn nhất về quan hệ giữa Bruno Fernandes và Ronaldo mà giới truyền thông tò mò cũng có câu trả lời. Ronaldo bắt tay Bruno và cả hai cùng tham gia chung vào nhóm khởi động, bên cạnh Ruben Dias và trung vệ “lão tướng” Pepe. 

HLV Fernando Santos đứng trầm ngâm bên ngoài và đưa ra hiệu lệnh: “Chia làm 3 nhóm với 3 bài tập khác nhau gồm: Tập di chuyển, rê bóng và chuyền bóng”. Ronaldo hào hứng tham gia tập luyện trong nhóm “tập chuyền bóng”. Những tình huống lắc người, đảo chân hay giật gót vẫn được cầu thủ 37 tuổi này thực hiện một cách mạch lạc, tự tin và ngẫu hứng. 

“Cristiano Ronaldo đang di chuyển. Anh thực hiện một cú ta lông khéo léo. Ronaldo đang nói chuyện với Bruno Fernandes khá thân mật. Ronaldo vừa có những trao đổi với các đồng đội xoay quanh việc di chuyển vào khoảng trống ở đáy biên..." tôi cứ miên man với những đoạn tường thuật về buổi tập của ĐT Bồ Đào Nha trong tâm trạng phấn khích như thế. Bởi thật không thể tin được, Ronaldo đang ở rất gần tôi, có lẽ chỉ khoảng 30 mét. Anh ấy hiện diện ngay trước mắt tôi với phong thái ngạo nghễ, tự tin – những hình ảnh mà trước đây tôi vốn dĩ chỉ có thể theo dõi trên truyền hình.

Pepe chắc chắn đá chính trận mở màn 

Điều phối viên Jorge Pihalnto của LĐBĐ Bồ Đào Nha xác nhận với phóng viên Bóng Đá, trung vệ Pepe chắc chắn sẽ đá chính trong trận ra quân của Seleccao gặp Ghana, dù chấn thương đầu gối chưa hoàn toàn bình phục. 

Quy định lạ lùng của LĐBĐ Bồ Đào Nha 

Cơ quan đầu não bóng đá Bồ Đào Nha đã đưa ra một quy định hết sức lạ lùng trong buổi họp báo ra mắt giới truyền thông tại World Cup 2022 với sự tham gia của Cristiano Ronaldo. Một, không mở cửa với các phóng viên tới từ những quốc gia không có vé dự World Cup. Hai, yêu cầu phóng viên không được hỏi các câu hỏi liên quan trực tiếp tới Ronaldo. 

Ngày vui duy nhất của lao động nhập cư

Đây là hình ảnh ở khu vực Fan Zone của Khu Công Nghiệp Doha theo dõi trận mở màn World Cup 2022 trên màn hình lớn. Khu vực này là nơi ăn chốn ở của gần 2.000 lao động nhập cư Nam Á, tới từ Ấn Độ, Pakistan, Nepal và Bangladesh. Muhammad Hossein, 45 tuổi, tới từ Bangladesh trả lời phóng viên Bóng Đá: “6 năm ở đây, hôm nay là ngày đầu tiên tôi thấy hạnh phúc ở mảnh đất này. Nhưng ngày mai phải trở lại thực tại thôi”. 

Làng Qetaifan bị "bóc phốt"

Qetaifan là địa điểm rất nổi tiếng tại World Cup 2022 bởi đây là “khu nhà trọ giá rẻ cho CĐV bóng đá” trong dịp diễn ra bóng đá, với 1.800 cabin mini đủ chỗ ngủ cho 2 người, với giá không rẻ chút nào, khoảng 200 euro/đêm. Tuy nhiên, Qetaifan đang bị nhiều CĐV đánh giá là giá thành không đi kèm chất lượng dịch vụ khi bàn chải đánh răng, sữa tắm, dầu gội đầu không có trong combo, còn khu vệ sinh lại không được sạch sẽ. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x