Neymar & Brazil là nạn nhân của giới hạn nhận thức

Hà Trang
Từ 16:39 ngày 02-07-2018
Sẽ chẳng bao giờ có một Brazil hoàn hảo trong con mắt những CĐV, những người đã chứng kiến quá nhiều lứa cầu thủ tài năng trải đều suốt chiều dài lịch sử. Do đó, Neymar và các đồng đội, sẽ mãi bơi trong sự kỳ vọng không bến bờ.

Các thế hệ của Carlos Alberto, Jairzinho, Pele, Rivelino... sau này là Carlos Dunga, Rai, Bebeto, Romario... tiếp nối bởi Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka... là những miền ký ức quá đẹp và hạnh phúc. Người nào đã một lần trải qua sẽ muốn sống trong đó mãi mãi, thay vì chấp nhận những xù xì của thực tại.

Brazil của Tite có quá nhiều điểm khác biệt so với các phiên bản Selecao trước đây. Họ "Âu hóa", chặt chẽ và thực dụng hơn. Những pha xử lý kỹ thuật vẫn còn nhưng chỉ tập trung ở một vài nhân tố chuyên biệt như Neymar hay Philippe Coutinho.

Như vậy, fan trung thành sẽ thấy đây là một Brazil "biến chất", còn fan trung lập thì chỉ nhìn ra một đội bóng xoay quanh cái tôi của Neymar. Chính vì thế, cho đến trước khi giành về một thành công lớn, như cúp vàng World Cup 2018 chẳng hạn, sẽ luôn có sự so sánh, dè bỉu, châm biếm dành cho Neymar và các đồng đội.

Sự mâu thuẫn luôn hình thành trong con đường trở lại đỉnh cao, nhất là với đội bóng từng 5 lần lên đỉnh thế giới. Nó đến từ triết lý vận hành đội bóng đến nhu cầu quan sát của khán giả. Bóng đá là một môn giải trí đẳng cấp nên buộc phải cân bằng những yếu tố đó.

Neymar và đồng đội đang phải sống với trọng trách quá lớn
Neymar và đồng đội đang phải sống với trọng trách quá lớn

Neymar đang là tâm điểm chỉ trích những ngày qua. Từ màn thể hiện màu mè nhưng thiếu hiệu quả trên sân, công chúng quay sang chỉ trích cả lối sống cũng như 3 lần thay đổi kiểu tóc chỉ trong vòng 2 tuần qua của anh. Vậy nhưng một Neymar sống "khuôn khổ" có làm thỏa mãn đại đa số công chúng?

Câu hỏi này có quá nhiều cách trả lời. Hãy chấp nhận sự thật rằng thời đại này sinh ra những cầu thủ như vậy, Brazil hiện tại là Brazil hiện đại và mang hơi thở của xã hội.

Garrincha của World Cup 1962 từng rê qua hậu vệ đối phương, sau đó... chờ cho anh ta đứng dậy rồi lại rê qua một lần nữa. Garrincha được tung hô vì kỹ thuật cá nhân siêu việt? Không, ông được nhớ tới vì Brazil là nhà vô địch thế giới hai kỳ liên tiếp 1958, 1962. Sẽ chẳng có ký ức nào luôn đẹp nếu thiếu đi những chiếc cúp.

Neymar muốn thành người hùng dân tộc như Garrincha, hãy mang về một chiếc cúp. Còn với người hâm mộ bóng đá Brazil, biết thông cảm là cách tốt nhất để cổ vũ vào lúc này.

Nhận định và Bình luận trận Brazil vs Mexico
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x