Nga lại ghi bàn thắng để cải thiện hình ảnh xứ Bạch Dương

Việc cổ vũ Anh hay Croatia từng gây những chia rẽ nho nhỏ ngay trong lòng các CĐV tại Moscow trước thềm trận bán kết. Nhưng rốt cuộc, lòng vị tha và hiếu khách của người Nga vẫn giành chiến thắng, để lại hình ảnh đẹp trong lòng NHM đến đây cổ vũ World Cup.

Nước Nga vẫn chiến thắng
Trước trận Croatia và Anh, nhiều người bạn Việt Nam cùng tôi đến sân vận động Luzhniki xem bóng đá tỏ ý lo ngại về thái độ của fan nước chủ nhà đối với CĐV Croatia. Chính Croatia đã loại ĐT Nga ở tứ kết, và nhất là phát ngôn bị xem là phi thể thao, khiêu khích chính trị của hậu vệ Domagoj Vida bên phía Croatia. 

Những người bạn tôi, những người đã từng dự khán các trận đấu của ĐT Anh và giải Premier League, cũng rất sợ những “hành động quậy phá” của hooligan Anh có thể làm hỏng bữa tiệc bóng đá hôm qua. 

Nhưng thực tế trong và ngoài sân cỏ đã chứng minh điều ngược lại. Một lần nữa cho thấy nước Nga lại tiếp tục ghi điểm trong việc cải thiện hình ảnh về nước Nga, về sự thân thiện, cởi mở và lòng hiếu khách của người dân Nga.

Tại khán đài sân Luzhniki, tôi nhìn thấy một biểu ngữ rất lớn được các CĐV đội bóng ca-rô căng lên với dòng chữ “Cảm ơn nước Nga”. Dòng chữ thể hiện lòng biết ơn nước chủ nhà World Cup được in trên nền ca-rô đỏ và trắng như màu quốc kỳ Croatia. Các CĐV Croatia cũng đã giăng tấm biểu ngữ này trên Quảng trường Triumphanya (Khải hoàn) ở ngay trung tâm Moscow.

Dòng chữ “Cám ơn nước Nga” được CĐV Croatia giăng tại trung tâm Moscow và đem vào sân Luzhniki
Dòng chữ “Cám ơn nước Nga” được CĐV Croatia giăng tại trung tâm Moscow và đem vào sân Luzhniki

Trong suốt trận đấu, đặc biệt lúc Croatia bị đội Anh dẫn trước, các CĐV người Nga ra sức ủng hộ đội bóng ca-rô. Khi Ivan Perisic ghi bàn thắng gỡ hòa, cả sân vận động như vỡ òa bởi tiếng hò reo “Khrovatia” của hàng vạn CĐV Croatia xen lẫn tiếng hô “Russia” của CĐV Nga. Dàn hợp xướng Nga - Croatia còn vang mãi đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. 

Lòng vị tha của người Nga
Trên đường vào sân, tôi bắt gặp rất nhiều CĐV Croatia tìm mua vé vì nhiều người trong số họ chỉ mới bay sang Nga sau khi đội bóng ca-rô vào bán kết. Tôi đặc biệt ấn tượng khi nhìn thấy một người Nga trung tuổi đã sẵn sàng nhường lại vé xem trận đấu với mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường chợ đen ngoài sân (chỉ khoảng 27.000 rúp - tầm 450 USD, trong khi lúc đó có thể bán được 50.000 rúp) cho một người đàn ông Croatia đang thiểu não vì chưa có vé vào sân. 

Ông khách người Croatia may mắn này tên là Kovacik, kỹ sư điện ở thủ đô Zagreb. Ông mới bay đến Moscow vào buổi trưa và lao ngay ra sân để hy vọng mong manh sẽ mua được một tấm vé hợp với túi tiền của mình. Ông Kovacik thầm cảm ơn thần may mắn và người bạn Nga không quen biết.

Hòa vào dòng người sau trận đấu, tôi bắt gặp cảnh rất nhiều người Croatia và người Nga cùng bá vai nhau hô “Khrovatia”, “Russia” và hát những bài dân ca hai nước chung dòng máu Sla-vơ. Nhiều CĐV Anh khi nhìn thấy những cảnh này đã thắc mắc với nhau về sự thân thiện giữa CĐV Nga và Croatia, dù hai đội vừa tử chiến với nhau tại tứ kết, cũng như những phát ngôn đáng tiếc của hậu vệ Vida.

Là người đã từng sống và làm việc nhiều năm trên xứ sở Bạch Dương, tôi có thể trả lời thắc mắc của họ: Chính sự nhân hậu, hiếu khách và lòng vị tha đã ngấm vào máu của mỗi người Nga, lòng ái quốc với mong muốn tổ chức thành công World Cup, cải thiện hình ảnh nước Nga, xua tan những định kiến bởi chiến dịch “Quỷ hóa nước Nga” của bộ máy tuyên truyền phương Tây gần đây, kết hợp với sự xin lỗi chân thành và kịp thời của LĐBĐ Croatia (và cá nhân hậu vệ Vida) đã xóa tan những hiềm khích bởi vụ scandal không đáng có này. 

Một nhóm CĐV Croatia đang tìm mua vé ở bên ngoài sân Luzhniki
Một nhóm CĐV Croatia đang tìm mua vé ở bên ngoài sân Luzhniki

Nó cũng là một minh chứng sinh động về việc thể thao, trong đó bóng đá luôn gắn kết mọi người, mọi dân tộc. Đúng như lời ông Chủ tịch Hội đồng Quốc tế kiều bào Nga -Vadim Kolesnichenko tuyên bố trên báo chí: “Ngày hội thể thao luôn mang đến cho tất cả mọi người niềm vui, sự đoàn kết và kêu gọi một điều duy nhất: Thể thao là bạn của hòa bình”.

Hooligan Anh đến Nga “ngủ Đông”
Trước khi World Cup khai mạc ở Nga, truyền thông Anh đã nói rất nhiều về những điều chờ đợi fan Tam sư như đụng độ với người bản địa, phân biệt chủng tộc và nhiều mối đe dọa khác. Anh cũng không cử đại diện cấp nhà nước sang dự khán bất kỳ trận đấu nào ở VCK World Cup 2018, khác hẳn tổng thống Pháp, vua Bỉ, một số hoàng thân Saudi Arabia hay đặc biệt là nữ tổng thống Croatia.

Blogger 17 tuổi Theo Ogden từ Anh đã trở nên nổi tiếng trên mạng nhờ đoạn video anh bác bỏ các tin đồn lan truyền bởi truyền thông Anh về CĐV Nga được cho là hung hăng. Người thanh niên mặc áo ĐT Anh đi qua các đường phố Volgograd để cho thấy người Anh ở Nga có thể cảm thấy an toàn. Chàng trai này vô cùng xúc động khi được một fan người Nga tặng tấm vé hạng II trận bán kết Anh - Croatia mà anh ấy đã tốn gần 29.000 rúp (hơn 450 USD) để mua.

Những ấn tượng tốt đẹp về nước Nga, về lòng hiếu khách, nhân hậu của người Nga phải chăng đã cảm hóa phần nào tính quậy phá của các hooligan Anh tại World Cup lần này? Đến nay, cảnh sát Nga chưa phải ra tay trục xuất một CĐV Anh nào.

Tuy nhiên ở trận bán kết, một số hành động không đẹp mắt của CĐV Anh trong sân Luzhniki như miệt thị đối thủ, phá phách cửa nhà vệ sinh trong sân vận động cũng phần nào làm xấu đi hình ảnh nước Anh, phủ mờ những cử chỉ tốt đẹp của hàng nghìn CĐV Anh khác. Nhưng như tôi đã phân tích, lòng vị tha của người Nga sẽ giúp sự cố đáng tiếc này dần bị lãng quên!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x