Nội bộ Thái Lan lục đục, Bunmathan doạ kiện người hâm mộ

Vy Cầm
Từ 17:51 ngày 24-05-2021
Sóng gió vẫn chưa dừng lại đối với đội tuyển Thái Lan, trước vòng loại World Cup 2022 diễn ra. Mới nhất, hậu vệ Theerathon Bunmathan đã cảnh cáo và doạ nhiều CĐV Thái Lan chỉ trích mình.

Thái Lan hướng đến chiến dịch vòng loại World Cup 2022 trong sự bất an. Mấy ngày đầu tập trung giữa tháng 5, HLV Akira Nishino đón tin sét đánh khi 2 cầu thủ và 4 thành viên trong đội dương tính với Covid-19. Đội tuyển Thái Lan phải chia ra làm 2 địa điểm tập trung và rất khó khăn trong việc tập luyện chuyên môn. Đó cũng là lý do mà Thái Lan phải rời nước và đến UAE sớm nhất, trong bối cảnh lực lượng cồng kềnh lên tới 39 người.

Chưa dừng lại ở đó, vài ngày vừa rồi, đến lượt hậu vệ Theerathon Bunmathan quyết định từ chối lên đội tuyển Thái Lan. HLV Akira Nishino lại phải tính toán kế hoạch khác khi không có Bunmathan trong đội hình. Ông nói: “Tôi rất buồn khi cậu ấy không ở đây. Theerathon là cầu thủ chất lượng và sức mạnh chính của tuyển Thái Lan trong chiến dịch lần này/ Việc không có sự phục vụ của cậu ấy buộc tôi phải tìm lựa chọn khác để thay thế. Những hậu vệ trái còn lại phải nỗ lực hơn nữa để chứng minh năng lực. Tôi sẽ xem ai phù hợp nhất”.

Việc Bunmathan quay lưng với đội tuyển Thái Lan khiến người hâm mộ quốc gia này nổi giận đùng đùng và thi nhau tấn công facebook của hậu vệ này với những lời lẽ quá khích.

Bunmathan (phải) không đá cho đội tuyển Thái Lan

Cụ thể ở dòng trạng thái trên facebook cá nhân của mình sau khi cùng Yokohama F. Marinos giành 1 điểm trước Kashiwa ở J.League 1 2021 với nội dung: “Điều quan trọng nhất, hãy tin vào những gì bạn đã làm. Thế là đủ", hơn 2.000 bình luận và 1.500 lượt chia sẻ từ Thái Lan đã ngập tràn facebook của anh. Bên cạnh nhiều bình luận tích cực, ủng hộ cũng có nhiều lời nhận xét cay nghiệt dành cho hậu vệ số một đội tuyển Thái Lan. Quá bức xúc vì bị chỉ trích từ đông đảo người Thái Lan, Bunmathan tuyên bố: “Ai vào bình luận chửi bới sau khi tôi xin rút khỏi đội tuyển quốc gia, tôi đã chụp lại màn hình. Tôi đã hỏi luật sư rằng liệu có thể kiện những người này không? Anh ấy bảo có. Những người này hãy đợi tôi quay trở lại Thái Lan”.

Tuy nhiên trước làn sóng phản đối lần 2 từ người Thái Lan, Bunmathan đã phải dịu giọng. Anh nói: "Tôi muốn cảm ơn tất cả vì những lời động viên mà mọi người đã gửi đến tôi qua nhiều cách khác nhau. Những lời này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi thật sự cảm thấy biết ơn từ tận sâu trái tim mình. Và tôi cũng xin lỗi những người đã yêu mến tôi, nhưng có thể tôi đã khiến bạn đã phải thất vọng với quyết định của tôi lần này. Tôi xin lỗi vì đã khiến các bạn thất vọng, nhưng tôi vẫn hy vọng mọi người tôn trọng quyết định của tôi. Tôi đã luôn yêu và cống hiến hết mình cho đội tuyển Thái Lan từ lần đầu lên tuyển và tôi sẽ luôn như vậy. Cuối cùng, tôi muốn gửi lời động viên đến tất cả anh em ở đội tuyển Thái Lan. Hãy thi đấu thật hay ở 3 trận đấu tới nhé".

Đội tuyển Thái Lan đã đến UAE vào tối 21/5 và trải qua những buổi tập nhẹ để chuẩn bị cho các trận giao hữu với Oman (ngày 25/5) và Tajikistan (ngày 29/5). Họ lần lượt gặp Indonesia, UAE và Malaysia ở ba trận còn lại của bảng G vòng loại thứ 2 World Cup. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x