Sa thải Lopetegui, Tây Ban Nha tự bắn vào chân mình

ĐỖ HIẾU
Từ 09:45 ngày 14-06-2018
Chỉ 1 ngày trước khi World Cup 2018 khai màn, một cú sốc lớn xảy ra khi LĐBĐ Tây Ban Nha sa thải HLV trưởng ĐTQG nước này Julen Lopetegui. Quyết định này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến mộng bá vương của “Những chú bò tót” tại World Cup 2018. Sau khi Lopetegui bị sa thải, cựu danh thủ Fernando Hierro sẽ tạm thời dẫn dắt La Roja.
Buổi sáng kinh hoàng của bóng đá Tây Ban Nha
Tất cả bắt đầu từ một thông báo dài vẻn vẹn 63 chữ trên trang chủ CLB Real Madrid, tuyên bố Lopetegui chính thức trở thành HLV của đội bóng này từ mùa giải sau. Thông báo đưa ra chỉ 22 ngày sau khi HLV 51 tuổi gia hạn hợp đồng dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha đến năm 2020. Sau chức vô địch C1/Champions League lần thứ 13, Real Madrid gấp rút tìm người kế nhiệm Zinedine Zidane, và đã nhảy vào phá vỡ giao kèo giữa Lopetegui với LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF). Real trả 2 triệu euro để đền bù thỏa thuận đã ký giữa Lopetegui với RFEF, và đường hoàng công bố tên vị tân HLV trưởng CLB mà RFEF không hề hay biết.

Chính điều này khiến Chủ tịch RFEF, ông Luis Rubiales nổi giận. Rubiales lập tức bỏ một hội nghị quan trọng của FIFA, tức tốc bay trở lại Krasnodar (nơi Tây Ban Nha đóng quân) để giải quyết vụ việc. 13/6, con số 13 đen đủi, sẽ được nhớ đến như một buổi sáng điên rồ trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. 8h30, RFEF tuyên bố tổ chức một buổi họp báo. Buổi họp này bị hoãn lại 1 tiếng để các lãnh đạo RFEF thảo luận kỹ hơn phương hướng giải quyết. 9h45, Sergio Ramos dẫn đầu các cầu thủ, làm việc trực tiếp với Rubiales, để xin cho Lopetegui tiếp tục công việc. 10h sáng, tay trống CĐV nổi tiếng Manolo, người thường xuyên đi theo cổ vũ Tây Ban Nha tại các giải đấu lớn, gây bão trong phòng họp báo, khi tuyên bố rằng quyết định đuổi Lopetegui sẽ ảnh hưởng nghiệm trọng đến thành tích đội tuyển. Đúng 10h35 sáng, Rubiales chính thức tuyên bố: RFEF sa thải Lopetegui.


RFEF đã nói gì?
Những gì Rubiales nói trong buổi họp đã giải thích rất rõ lý do của quyết định gây sốc này. “Chúng tôi buộc phải tiếp tục mà không có Lopetegui”, Chủ tịch RFEF phát biểu. “Tôi không cảm thấy bị phản bội, bởi Julen đã làm việc hết mình trong quãng thời gian tại vị. Ông ấy hoàn toàn chuyên nghiệp. Nhưng thỏa thuận đã không được tôn trọng, và chúng tôi không thể làm ngơ khi một người trong đội nhìn về một hướng khác”.

Rubiales bảo rằng, việc một CLB như Real tìm HLV mới là “hoàn toàn bình thường”, và RFEF tôn trọng Lopetegui nếu giả sử ông thay đổi quyết định. Tuy vậy, ông Rubiales “cay cú”, vì ông, cũng như RFEF, hoàn toàn đứng ngoài cuộc khi Lopetegui nhảy sang Real Madrid. 

Tuyên bố của Real Madrid, trước World Cup chỉ 1 ngày, trước trận đầu tiên của Tây Ban Nha tại World Cup (gặp Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo) chỉ 2 ngày, là dấu hiệu cho thấy Lopetegui thiếu tôn trọng công việc ở đội tuyển.

Rubiales bị phản ứng từ mọi phía: Cầu thủ, HLV, và các nhà chuyên môn. Nhưng ông bảo: “Nếu đội tuyển thi đấu không tốt ở World Cup, tôi sẽ giơ đầu chịu báng. Tôi chịu trách nhiệm với quyết định này”.

Thử thách lớn cho Fernando Hierro
Ngay sau khi sa thải Lopetegui, RFEF tuyên bố GĐTT của RFEF, ông Fernando Hierro, sẽ ngồi vào ghế nóng. Quyết định này nằm trong dự đoán của giới phân tích, bởi trước khi Lopetegui ký gia hạn hợp đồng đến năm 2020, báo chí Tây Ban Nha đã dự đoán Hierro là người kế nhiệm chiếc ghế ở đội tuyển sau World Cup. 

Huyền thoại của Real Madrid sẽ chỉ chỉ đạo 1 buổi tập duy nhất vào hôm thứ Sáu, trước khi dẫn dắt Tây Ban Nha đá trận đấu tiên với Bồ Đào Nha vào 1h00 sáng thứ Bảy (16/6 - giờ Việt Nam). 

Có 89 lần khoác áo đội tuyển quốc gia trong vai trò cầu thủ, và 1 năm làm việc ở vị trí GĐTT của RFEF, Hierro có thể rất hiểu các học trò của mình. Nhưng để làm việc suôn sẻ chỉ sau vài ngày thì quả là khó cho ông. Kinh nghiệm duy nhất của Hierro đến nay trong công việc HLV là 1 năm dẫn dắt đội bóng hạng Nhì Real Oviedo. Ông chỉ có một thời gian ngắn được làm việc HLV ở cấp độ cao, là khi làm trợ lý của Carlo Ancelotti tại Real Madrid - thay thế vị trí của Zinedine Zidane.

“Siêu cò” Mendes nhúng tay?
Không nói ra nhưng ai cũng hiểu quyết định “lật kèo” với LĐBĐ Tây Ban Nha, chuyển sang dẫn dắt Real của Lopetegui có dấu ấn lớn Jorge Mendes. “Siêu cò” người Bồ Đào Nha là người đại diện của Lopetegui, cũng là người đại diện của nhiều cầu thủ Real, trong đó có Cristiano Ronaldo. Chủ tịch Perez của Real hy vọng, Mendes sẽ giúp hóa giải mâu thuẫn của CLB với Ronaldo, người úp mở ý định ra đi?

20 - Dưới thời Lopetegui, Tây Ban Nha có chuỗi 20 trận bất bại. Đây là chuỗi bất bại dài nhất, tính trong số những HLV đang tại vị tại các ĐTQG trên thế giới. Chuỗi 20 trận bất bại này của Lopetegui là dài thứ 2 trong lịch sử các HLV Tây Ban Nha. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x