Vì vậy, khi bộc lộ năng khiếu, anh đã sớm có cơ hội tiếp cận với bóng đá chuyên nghiệp. Sau khi theo tập ở một số CLB địa phương, anh đã gia nhập lò đào tạo trẻ lừng danh của Feyenoord và trưởng thành tại đây. Như vậy dù mang dòng máu Thổ Nhĩ Kỳ, song Kokcu là một sản phẩm thực sự của bóng đá Hà Lan. Tiền vệ tấn công giờ mới 20 tuổi còn từng chơi cho nhiều đội tuyển trẻ của Cơn lốc cam.
Dẫu vậy, vào tháng 9/2019, Kokcu lại tuyên bố muốn được bảo vệ màu cờ sắc áo cho ĐT Thổ Nhĩ Kỳ. Tất nhiên, mong muốn của anh lập tức được đáp ứng. Như đã biết, bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đang trong giai đoạn sa sút, rất chào đón những tài năng trẻ sáng giá như Kokcu.
Dù mới 20 tuổi, song Kokcu đã khẳng định được đẳng cấp. Anh được đôn lên đội một Feyenoord ngay từ đầu mùa 2018/19, khi chưa đầy 18 tuổi. Cho đến nay, Kokcu không chỉ thường xuyên thi đấu tại giải VĐQG Hà Lan, mà còn tham dự cả những trận đánh lớn tại châu Âu.
Đầu tháng 9/2020, Kokcu chính thức ra mắt ĐT Thổ Nhĩ Kỳ trong trận hòa Serbia 0-0 tại UEFA Nations League. Và đêm nay, Kokcu sẽ có trận đấu thứ 2 trong màu áo Thổ Nhĩ Kỳ. Thật trớ trêu, đối thủ mà anh chạm trán lại chính là Hà Lan, nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng anh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn