Thomas Mueller: Đã đến lúc dừng lại

Hà Trang
Từ 17:46 ngày 28-06-2018
ĐT Đức chơi như kẻ lót đường tại World Cup 2018 nhưng trong thành phần của Cỗ xe tăng, Thomas Mueller thậm chí còn lạc lõng hơn nữa.

Mueller đến nước Nga với tư cách là cầu thủ duy nhất trong Top 16 chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại tại World Cup còn có thể nâng cao thành tích. Trong 2 đại hội gần nhất, anh đều chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với những người khác.

Không quá khi nói, ở tuổi 28, Mueller là mũi chủ công số 1, niềm hi vọng lớn nhất của Die Mannschaft. Anh phải là đầu tàu gánh vác trách nhiệm dìu dắt những đồng đội trẻ trung hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chiếc cúp vàng.

Nhưng như một sự tréo ngoe của số phận, Mueller lại là một trong những người chơi tệ nhất, góp phần vào màn trình diễn thảm hại bậc nhất trong lịch sử tham dự các giải đấu lớn của Đức. Anh xuất phát ở 2 trận đầu, không bàn thắng, không kiến tạo, bị đẩy lên ghế dự bị ở trận thứ ba, tiếp tục chơi vô hồn khi được cho vào sân.

Nhìn cách Mueller thi đấu, không ai có thể thông cảm cho được. Anh lù khù bên cánh phải, đỡ bóng kém, chuyền bóng kém, phối hợp kém, di chuyển thì như một lão tướng 38 tuổi chứ không phải 28 tuổi. Việc tích cực nhất mà Mueller làm là hô hào đồng đội, nhưng nào có tác dụng gì khi chính bản thân anh còn không tốt.

Gào thét là việc tốt nhất mà Mueller có thể làm
Gào thét là việc tốt nhất mà Mueller có thể làm

Trên thực tế, Mueller đã xuống phong độ trong màu áo quốc gia suốt 3 năm qua. Tại EURO 2016, anh tham gia đủ cả 6 trận nhưng không đóng góp 1 bàn nào. Trong 2 năm 2017 và 2018, mỗi năm Mueller ghi... 1 bàn. Nên nhớ trong 7 năm trước, Mueller phá lưới đối phương tới 36 lần (trung bình 5,14 bàn/năm). Nguyên nhân vì sao?

Hãy chú ý tại World Cup 2018, trình độ các đối thủ đã tăng lên rất nhiều. Cả 3 đội bóng chạm trán với Đức ở vòng bảng là Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc đều không còn ngây thơ, họ nhập cuộc với tư tưởng phòng ngự phản công chủ động. Một đội hình thấp và lấp đầy mọi khoảng trống đòi hỏi những pha xử lý tinh tế trong phạm vi hẹp để hóa giải.

Nhưng chúng ta đều thừa nhận một điều rằng Mueller không phải mẫu tiền đạo khéo léo. Kỹ năng cá nhân của anh ở mức trung bình và điều làm anh khác biệt so với phần còn lại chỉ là bản năng ghi bàn. Một khi món quà trời phú không hiệu lực, Mueller trông vô hại đến đáng thương.

Mất đi cảm hứng chơi bóng, Mueller cực kỳ tầm thường
Mất đi cảm hứng chơi bóng, Mueller cực kỳ tầm thường

Mueller cũng là một cầu thủ rất tôn trọng chiến thuật. Anh phù hợp là một mắt xích trong hệ thống, chứ không phải mẫu tiền đạo có thể hoạt động độc lập. Nên khi Đức chơi rời rạc, những điểm yếu của Mueller lộ thiên hoàn toàn.

Rất nhiều lần người hâm mộ được chứng kiến những đường chuyền thẳng ra ngoài sân từ bên cánh phải của Mueller. Trận đấu với Thụy Điển là giọt nước tràn ly khiến HLV Joachim Loew, dù nổi tiếng là một người bảo thủ, cũng không thể kiên nhẫn thêm với cậu học trò cưng. 

Mueller bị vứt lên ghế dự bị ở trận đấu quyết định với Hàn Quốc. Nếu Leon Goretzka không chơi quá tệ, fan Die Mannschaft có thể cảm nhận rõ sự khác biệt. Nhìn chung, Mueller đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp dù chưa bước đến tuổi 30. 

Nếu Loew tại vị, ông vẫn sẽ cho gọi Mueller vì những lý do cảm tính. Cả khi một HLV khác lên thay, việc gạt bỏ một công thần như Mueller cũng gần như tối kỵ. Nhưng nếu thực sự muốn những điều tốt nhất cho quê hương, hoặc là Mueller phải thay đổi mình (điều không thể suốt 3 năm qua), hoặc là giã từ ĐTQG để lưu giữ những kỷ niệm đẹp cuối cùng.

Fan Hàn Quốc nhảy múa mừng chiến thắng trước Đức

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x