Tôi tới Ulianovsk thăm quảng trường Hồ Chí Minh

Lúc 10h00 ngày 19/6, tôi đến bến ô tô Kazan để bắt xe đi Ulianovsk. Tại sao tôi lại đến thành phố này? Bởi đó là quê hương của Lê Nin, có quảng trường và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nổi tiếng, rồi từ đây có thể dễ dàng đi đến các địa điểm diễn ra các trận đấu World Cup 2018 là Saransk và Samara để tác nghiệp.

Chuyến xe bão táp

Thời bao cấp ở Việt Nam, bộ phim “Chuyến xe bão táp” với nhân vật chính do nghệ sỹ có đôi mắt xếch hút hồn Ngọc Bích thủ vai chính được nhiều người đánh giá cao. Ai ngờ hôm nay, một bộ phim tương tự đã được chiếu trên cung đường Kazan - Ulianovsk ở Nga và phóng viên bụng phệ Ngọc Bảo của báo Bóng đá trong vai diễn viên quần chúng.

Vé xe bus mua không khó và sau chừng hơn một tiếng chờ đợi, tôi đã ngồi trên xe đi Uli (người Việt ở đây hay gọi tắt tên thành phố Ulianovsk như vậy, giống như Moscow là Mat, Volgograd là Vol, Toliatti là Tô...). Giờ xuất phát rất chuẩn, nhưng chiếc xe chở chúng tôi và “gã” tài xế thì tệ thôi rồi. Tôi gọi là “gã” vì anh ta còn trẻ, liên mồm văng tục và thái độ rất kém văn hóa. Xe quá cũ kỹ, đến mức chị Irina Tikhonova, một kỹ sư sinh học ngồi bên cạnh tôi, người thường xuyên đi tuyến này do có cô con gái duy nhất đang sống ở Kazan, phải thốt lên: “Dễ đến 20 năm nay, tôi mới phải đi loại xe này!”. Thậm chí, chị còn lấy điện thoại ra chụp hình nội thất trong xe rồi bảo tôi: “Để về tôi cho người thân xem, không thể tin được”. Trên xe ngoài những người dân địa phương và tôi, còn có 3 CĐV của ĐT Australia. Họ không nói được tiếng Nga, còn gã tài xế không nói được tiếng Anh. Hành lý của mấy người này rất cồng kềnh làm anh ta khó chịu, bắt trả thêm tiền. Gã liên tục chửi bậy, mạt sát bằng những lời lẽ nặng nề khiến nhiều hành khách phản ứng.

Chị Irina Tikhonova - một kỹ sư sinh học người Nga - và tác giả  trên chuyến xe “bão táp” đến Ulianovsk
Chị Irina Tikhonova - một kỹ sư sinh học người Nga - và tác giả trên chuyến xe “bão táp” đến Ulianovsk

Rồi chiếc xe hộc lên, lao ra đường cao tốc đi Uli. Trời nắng, xe đã chật, vậy mà tài xế còn bắt khách dọc đường và thản nhiên thu tiền. Mấy vị người Australia kêu trời vì nóng, chị Irina hiểu tiếng Anh nên gọi với lên buồng lái: “Khách họ đề nghị bật điều hòa đấy, anh ơi!”. Gã tài to tiếng:”Bảo chúng nó xuống mà đi xe khác. Xe này chỉ có thế thôi”. Vừa nói, anh ta vừa phanh đột ngột để... bắt thêm khách, dù biết chắc là lên thì chỉ có đứng, làm gì còn chỗ ngồi. Một vài hành khách lẩm bẩm, không dám nói to vì gã trông rất bặm trợn: “Tham thế không biết”. Được chừng nửa đường, chị Irina bảo tôi: “Sắp đến chỗ nghỉ rồi đấy, để hành khách đi vệ sinh”. Thế nhưng, chiếc xe cà tàng cứ chạy một mạch đến Uli mà không hề nghỉ khiến nhiều người mệt mỏi, oán trách vì bụng ấm ách. Cách bến xe Uli chừng 5km, 3 người Australia qua điện thoại định vị thấy xe đi qua khách sạn mình đặt, đề nghị cho xuống (dọc đường tài xế vẫn làm thế với một vài người). Không đồng ý, lái xe bảo là chỉ cho xuống ở bến xe kèm theo câu nói: “Bố mày không cho xuống, đến đấy mà bắt taxi cho chúng mày chết!”.  

Chiếc xe “tra tấn” hành khách
Chiếc xe “tra tấn” hành khách

Chia tay tôi ở bến xe, chị Irina nói như vẻ có lỗi: “Anh quên những chuyện trên xe đi, người như tài xế này không nhiều đâu. Chúc anh có chuyến công tác tốt và nhớ về nước Nga với những kỷ niệm đẹp. Tạm biệt nhé!”.

Thăm quảng trường Hồ Chí Minh

Quả thực là chỉ ít phút sau tôi đã quên chuyến xe với gã tài xế khó chịu nói trên khi được những người đồng hương và cũng là đồng nghiệp của tôi trước đây ở Toli đón chào ở ngay cổng bến xe. Anh Lê Văn Oanh, năm nay đã hơn 60 tuổi, một trong những người Việt Nam lớn tuổi nhất ở đây và đã có trên 30 năm sống trên đất Nga, có quốc tịch, có lương hưu do chính phủ Nga trả, bảo tôi: “Lên xe của anh đi, chúng ta ra quảng trường thăm tượng Bác. Hầu như ai đến Uli cũng làm việc này đầu tiên!”.

Tác giả dưới chân tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Ulianovsk
Tác giả dưới chân tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Ulianovsk

Từ bến xe, chúng tôi chỉ mất chừng 15 phút là đã có mặt ở quảng trường Hồ Chí Minh. Tượng Bác cao chừng 5m, hướng về trung tâm thành phố, nằm trong khuôn viên khá rộng. Lúc chúng tôi đến đã hết giờ làm việc nên không vào được phòng lưu niệm nằm cách đó không xa. Nhiều trẻ em được bố mẹ cho ra đây chơi, các cụ già ngồi nghỉ trên những chiếc ghế, thỉnh thoảng lại thấy có người đặt hoa dưới chân tượng đài. Khung cảnh rất thanh bình. Anh Oanh bảo tôi: “Đây là chỗ linh thiêng với người Việt ở Uli. Cứ ngày lễ, Hội người Việt lại đến thắp hương cho Người! Nên nhớ, đây là tỉnh kết nghĩa với Nghệ An và chính quyền ở đây giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Hơn 600 người Việt ở Uli rất đoàn kết và luôn hướng về quê hương”.

Sau khi chụp vài tấm ảnh kỷ niệm trước tượng Hồ Chủ tịch, chúng tôi lên xe về ký túc xá của người Việt để xem trận Nga - Ai Cập. Trận đấu rất hấp dẫn và chiến thắng chung cuộc thuộc về đội chủ nhà. Đêm qua, ở nước Nga và ở Uli, nhiều người đi ngủ rất muộn!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x