Cùng BongdaPlus thư giãn với những mẩu truyện cười dành cho dịp World Cup 2018.
Cô giáo môn triết học giảng:
- Các em cần phải học môn triết, bởi nó sẽ phát triển khả năng tư duy và trí tưởng tượng của các em. Khi chúng ta nhìn thấy một vật cụ thể, nếu học triết, thì chúng ta sẽ tư duy và thấy được hình ảnh khác của những vật khác. Ví dụ, khi cô mô tả: “Một vật thể vàng bên cạnh một không gian màu xanh” thì các em nghĩ đến cái gì?
Cả lớp im lặng, chỉ có Vova giơ tay. Cô giáo đành cho phát biểu:
- Dạ em nghĩ tới hình ảnh chú cảnh sát giao thông núp sau lùm cây bắn tốc độ ạ.
- Hmm, nhưng cũng có thể là một chú bò đang gặm cỏ trên cánh đồng nữa. Để mở rộng trí tưởng tượng, em thử đưa ra một hình ảnh xem nào Vova.
- Có một vật trong quần trọng tài, có hòn bi ở trong đó và trọng tài rất thích thổi nó.
Cô giáo lập tức mặt đỏ tía tai, lao xuống tát Vova tới tấp và đuổi ra khỏi lớp:
Vova lầm bầm:
- Hmm, cô nghĩ đúng rồi đấy, nhưng đó cũng là chiếc còi mà.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn