Vào bán kết, Bỉ nợ Courtois một lời cảm ơn

Vịnh San
Từ 09:44 ngày 08-07-2018
Cho đến trước trận tứ kết với Brazil, thủ thành Thibaut Courtois của Bỉ không để lại nhiều ấn tượng. Nhưng trong một đêm thăng hoa ở Kazan, “người gác đền” 26 tuổi đã vụt hóa thành gã khổng lồ Monsieur trong văn hóa dân gian Bỉ, che chở cho đội quân của Roberto Martinez vượt qua sóng gió.

Phút 90+4, khu cấm địa của Bỉ tiếp tục bị khủng bố bởi các cầu thủ Brazil, những người đang làm mọi cách để ngăn không cho cánh cửa vào bán kết khép lại. Douglas Costa đi bóng kỹ thuật và chuyền cho Neymar, khi ấy có một vị trí thoải mái ở trung lộ. Từ khoảng cách 18m, siêu sao 26 tuổi cứa lòng điệu nghệ vào góc cao. 

Nhìn quỹ đạo bay của trái bóng, đó gần như sẽ là một bàn thắng, và hàng ngàn khán giả Brazil ở Kazan Arena đã bật cả dậy để sẵn sàng cho một màn ăn mừng. Nó cũng có nghĩa xứ Samba sẽ tiếp tục kéo dài giấc mơ World Cup. Nhưng không. Thibaut Courtois bay lên không trung, vươn tay trái hất văng quả bóng qua xà ngang. Khoảnh khắc ấy, Neymar như chết lặng. Anh ôm mặt và cần thêm một lúc để trấn tĩnh, trước khi tham gia tình huống phạt góc sau đó. 

Suốt cả trận, các cầu thủ Selecao chưa bao giờ thôi cố gắng để tìm đường vào khung thành Courtois. Họ đã làm đủ mọi cách. Từ những tình huống sở trường, băng cắt và cứa lòng vào góc xa của Coutinho, đột nhập từ cánh phải và sút của Costa, hay các cú dứt điểm từ xa của Marcelo cùng Neymar. Tất cả đều bị Courtois hóa giải.  


Chỉ một lần Courtois bị đánh bại. Đó là khi các hậu vệ của Bỉ không kèm được Renato Augusto, cho phép cầu thủ này băng vào đánh đầu sau đường chuyền của Coutinho. Khó có thể trách cứ Courtois trong tình huống đó, bởi nó quá gần và vượt quá tầm với của anh. Trước trận, Willian đã bày tỏ sự lo ngại về đồng đội ở Chelsea. 5 năm chơi bóng tại Stamford Bridge đủ để anh biết rằng, thể hình cao lớn tới 1m99 giúp Courtois rất khó bị đánh bại. Trong khung gỗ, anh tựa như con đại bàng chỉ cần sải cánh có thể che kín cả khung thành. Và tại Kazan, lần đâu tiên Willian thấu hiểu sự bất lực bên phía đối thủ trong các trận đấu với Chelsea. 

4 trận đầu ở World Cup 2018, những màn trình diễn của Courtois không thực sự bắt mắt. 13 cú dứt điểm phải nhận, anh chỉ cản phá 9 (69,2%) và để thủng lưới 4 lần. Con số này kém xa Igor Akinfeev (81,2%) và Danijel Subasic (87,5%), hai ứng viên lớn cho giải thưởng Găng tay vàng. Điều duy nhất Courtois có thể lạc quan là đã không biến mình thành trò hề ở World Cup như David de Gea, Willy Caballerro hay Fernando Muslera. 

Tuy nhiên, vào đúng trận đấu quan trọng nhất và ở những thời điểm mà ĐT Bỉ cần nhất, Courtois đã bừng sáng trở lại với 9 pha cứu thua đẳng cấp. Bây giờ, tỷ lệ cản phá thành công của anh là 81,8% để có thể chen vào giữa Akinfeev, Subasic và Jordan Pickford trong cuộc cạnh tranh giành Găng tay vàng World Cup. Từ bây giờ, lo lắng được chuyển sang ĐT Pháp. Nếu không tìm ra phương án hữu hiệu để đánh bại Courtois, có lẽ họ cũng nên xếp lại giấc mơ vô địch.

HLV Tite (Brazil):“Courtois chính là khác biệt”
Trong sự thất vọng, HLV Tite của Brazil nói rằng các học trò của ông đã có tới hơn 20 cơ hội dứt điểm (chính xác là 27, bao gồm các các cú sút chệch khung thành hoặc bị chặn) nhưng không thể ghi nhiều hơn một bàn. Theo Tite, “Courtois chính là khác biệt, giải thích tại sao Bỉ lại giành chiến thắng”.  
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x