World Cup 2018, đất lành trồng 'cải'

MINH LÂM
Từ 13:42 ngày 16-07-2018
Mùa World Cup là mùa bóng đá và trong thời bùng nổ của mạng xã hội, mọi thông tin liên quan đến giải đấu ở Nga lan nhanh như điện trên internet. Đúng có, sai cũng không ít và “cải” được mùa đến mức khiến không ít người khốn khổ.
Một trong những video được chia sẽ nhiều nhất thời gian gần đây là đoạn clip ghi lại hình ảnh những người lính cứu hỏa Croatia bỏ dở cả trận đấu của đội nhà trên TV để đi làm nhiệm vụ khi có tin báo cháy. Chuông báo vang lên chỉ vài giây trước khi Ivan Rakitic sút quả luân lưu quyết định giúp đội bóng vùng Balkan vượt qua Nga ở vòng tứ kết. Thế là vô vàn lời ca tụng cất lên, khen những anh chàng cứu hỏa tận tâm, chuyên nghiệp nhưng hơi đen đủi.

Thế nhưng thực tế, đó chỉ là một video truyền đi thông điệp về nhận thức của người Croatia, và nó được ghi lại... sau trận đấu 1 ngày. Vẫn liên quan đến Croatia, màn trình diễn chói sáng của Luka Modric ở World Cup 2018 đã khiến khá nhiều tờ báo cất công lục lọi lại quá khứ khó khăn của tiền vệ này, người đã vượt qua bóng ma chiến tranh để trở thành một ngôi sao. Chỉ có điều, giới truyền thông lại đi hơi xa thực tế. Để rồi mới đây, em trai của Modric đã phải lên tiếng phủ nhận chuyện ông của họ bị bắn ngay trước mắt tuyển thủ Croatia, hay chuyện tiền vệ của Real Madrid từng trốn khỏi một trại tập trung.


Trước đó, HLV Oscar Tabarez của đội tuyển Uruguay cũng trở thành nạn nhân của những thông tin bịa đặt. Chiến lược gia 71 tuổi vừa phải bác bỏ thông tin mình đã lên tiếng kêu gọi chính phủ dành nhiều tiền hơn cho giáo dục. Chuyện của Harry Maguire, phát hiện của đội tuyển Anh ở World Cup 2018, còn bi hài hơn thế nhiều. Sau khi trung vệ này ghi bàn vào lưới Thụy Điển ở tứ kết, ai đó đã moi ra dòng tweet “được cho là” của anh với thông điệp: “Mất 4 tiếng đồng hồ với cái đèn bàn quái quỷ của IKEA. Mình sẽ tìm cách trả thù Thụy Điển”.

Tất nhiên, hãng đồ gia dụng của Thụy Điển hoàn toàn vô tội. Maguire cũng thế vì đó thực ra là một sản phẩm photoshop. Phải đến năm 2017, Maguire mới bắt đầu dùng Twitter, trong khi đoạn tweet nói trên được đăng ngày 2/6/2016. Nhưng quá quắt nhất phải là chuyện Diego Maradona lăn quay ra chết vì đau tim sau chiến thắng nghẹt thở của Argentina trước Nigeria ở vòng bảng. Điên tiết vì tin vịt này, Cậu bé vàng phải quay cả một đoạn clip để khẳng định mình... không chết, mà chỉ mệt vì “uống quá nhiều rượu vang trắng”.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x