World Cup 2018: Những 'đội bóng một người' khó tiến xa

World Cup đang chứng kiến sự thay đổi chiến thuật đến chóng mặt. Sau lượt đấu đầu tiên, nhiều tên tuổi lớn của bóng đá thế giới đã không thành công. Các vị khách mời gồm nhạc sỹ Tú “Dưa”, tiền vệ Trần Phi Sơn và HLV Đinh Hồng Vinh đã có góc nhìn riêng về giải đấu diễn ra trên đất Nga.

PV: Chiến thuật xây dựng đội tuyển xung quanh một ngôi sao, cụ thể là Messi của Argentina hay Neymar của Brazil đã ra mắt nhạt nhòa. Liệu rằng, sẽ có những cú sốc tiếp theo, thưa các vị khách mời?

Tú “Dưa” Nhạc sỹ
Như mọi người đều thấy, Messi không chỉ chịu sức ép tại quê hương Argentina mà còn bị áp lực với truyền thông thế giới khi đâu đâu cũng nói về World Cup 2018 như là lần cuối cậu ấy tham dự. Thực tế nếu không giành cúp vàng năm nay thì Messi khó lòng được chen chân vào ngôi đền của những huyền thoại, bởi thước đo lại là thành tích ở ĐTQG. 

Trong khi đó, với Neymar, tôi cho rằng cậu ấy đã có một chút tự tin thái quá. Với sự khinh địch và cách chơi của kẻ “cửa trên” nên Neymar và các đồng đội đã có trận đấu không tốt trong ngày ra quân. Tuy nhiên, với việc Brazil bị Thụy Sỹ cầm hòa, tôi nghĩ cũng là bài học lớn cho Neymar. 

Trần Phi Sơn Tiền vệ 
Hãy nhìn xem khi Neymar và Messi có bóng thì như thế nào? Họ bị đối thủ quây rất rát, không có nhiều khoảng trống để xoay xở. Rõ ràng, các đội bóng nằm cùng bảng đã nghiên cứu rất kỹ chiến thuật “đội bóng một người” của Brazil và Argentina. Messi là thiên tài, nhưng không phải bất cứ lúc nào anh ấy cũng có thể ghi bàn và kéo cả đoàn tàu. 

Còn Neymar thì vừa trở lại sau chấn thương. Vấn đề nằm ở chỗ Neymar cũng đã bất ổn suốt thời gian qua. Tôi nghĩ, các HLV của Brazil và Argentina cần có tính toán để chia lửa với những ngôi sao trên hàng công. Còn cú sốc sắp tới, tôi nghĩ là khó xảy ra vì nói gì thì nói, đấy là những đội bóng có đẳng cấp với những cầu thủ hàng đầu thế giới nên họ biết làm gì để cân bằng ở vòng đấu tiếp theo.


Đinh Hồng VinhHuấn luyện viên 
Nếu nhìn từ cách Mexico hạ Đức có thể thấy, sức mạnh tập thể là vô cùng khủng khiếp. Một đội bóng dĩ nhiên cần ngôi sao, nhưng không đồng nghĩa anh ta là tất cả của đội. Tức là tập trung mọi đường chuyền, mọi quả đá phạt đều dồn cho ngôi sao đó. Các vệ tinh xung quanh là vô cùng quan trọng, bởi khi ngôi sao ấy bị vây bắt thì các động đội của anh ta sẽ có nhiều hơn đất diễn, tạo ra những cơ hội đột biến. Tôi thấy Messi đã không nhận được sự hỗ trợ nhiều từ đồng đội, còn Neymar thi đấu có một chút gì đó hơi vẽ vời.

PV: Vậy Ronaldo sẽ là ngoại lệ đặc biệt tại World Cup lần này?
Nhạc sỹ Tú “Dưa”: Ronaldo ư, tôi nghĩ lý do cậu ấy tỏa sáng là bởi sự khát khao, luôn muốn khẳng định bản thân. Điều quan trọng hơn cả là Bồ Đào Nha chỉ có một ngôi sao là Ronaldo nên các đồng đội đều sẵn sàng hy sinh để cậu ấy tỏa sáng. Thế nhưng, cứ chơi như vậy e rằng sẽ khó cho Bồ Đào Nha, bởi các đội bóng năm nay không ngại quây ráp, phòng ngự nhiều tầng.

Tiền vệ Trần Phi Sơn: Tôi đồng ý với nhận xét về Ronaldo của anh Tú “Dưa”. Ronaldo là người luôn lao động và hướng về những cột mốc chinh phục. Thêm nữa, bản thân Ronaldo là biểu tượng về tinh thần của Bồ Đào Nha. Cả đội bóng chiến đấu theo tấm gương anh ấy. 

Đây cũng là điểm yếu của Bồ Đào Nha, nếu họ đi sâu vào vòng trong thì mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nếu cứ phụ thuộc vào Ronaldo vốn đã có tuổi. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đội bóng của HLV Fernando Santos từng vô địch EURO 2016 khi trong sân từng không có Ronaldo, nhưng ở ngoài sân, anh ấy là nguồn động viên lớn lao của đồng đội.


HLV Đinh Hồng Vinh: Sức người có hạn, con ngựa chạy mãi cũng chồn chân. Đó là chưa nói, các đội bóng không lạ gì cách chơi của Ronaldo hay những cầu thủ như Neymar, Messi. Có vẻ như, World Cup lần này sẽ có một cuộc chiến thể lực. Một Iceland với nền tảng thể lực sung mãn đã khiến Argentina phải ngậm ngùi chia điểm hay Đức phải quỳ gối trước Mexico. Dù vậy, tôi nghĩ các HLV sẽ có cách để thay đổi nếu đội bóng của họ bước vào vòng trong. 

PV: Chiến thuật của các đội bóng chiếu dưới là phong tỏa và vây bắt như Mexico sẽ lên ngôi tại giải đấu năm nay không?
- Nhạc sỹ Tú “Dưa”: Tôi có cảm giác các đội cửa dưới ở World Cup 2018 đều lãnh hội được lối chơi của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á vừa qua thì phải (cười lớn). Xem cách Mexico, Iran, Iceland… thi đấu tôi thấy có phần hơi giống. Điều tôi ấn tượng nhất ở giải đấu năm nay là bóng đá không còn khoảng cách chênh lệch nữa, nhưng hơi nhàm chán vì sẽ bị ít bàn thắng. Trong khi những khán giả trung lập như tôi thì rất thích những trận cầu kịch tính và nhiều bàn thắng. Rất khó để đoán định, nhưng tôi nghĩ, các đội bóng có đẳng cấp sẽ đi xa và họ gặp nhau trong trận đấu cuối cùng.

- Tiền vệ Trần Phi Sơn: Mexico, Iceland... đúng là “hiện tượng” ở lượt đấu đầu tiên. Nhưng tôi cho rằng, những đội bóng này khó lòng tiến xa khi không mang “hình bóng quân vương”. Tức họ không có được cái uy, đẳng cấp của một ứng cử viên vô địch. Thêm nữa, đồng ý bóng đá là trò chơi tập thể, nhưng tập thể đó cũng phải có những ngôi sao, gương mặt để hy vọng. Một trận đấu khó nói lên điều gì nhưng bóng đá có những quy luật của nó. Cá nhân tôi không tin, World Cup lần này sẽ có chuyện cổ tích như Đan Mạch hay Hy Lạp từng làm được trước đây.

- HLV Đinh Hồng Vinh: Tôi rất thích cái cách Mexico đánh bại ĐKVĐ Đức ở trận ra quân. Đó chắc chắn là bài học lớn cho những người làm nghề như tôi. Cho đến thời điểm này, khó có thể đánh giá một điều gì đó khi World Cup mới chỉ được hết lượt đấu đầu tiên. Ở lượt đấu thứ 2, tôi tin mọi thứ sẽ có những đổi thay khi mà các HLV đều nắm bắt được tương quan giữa ta và đối thủ. Hệ thống chiến thuật sẽ vận hành và lúc đó, các ngôi sao vẫn là tâm điểm của trận đấu, nhưng họ sẽ phát huy được sở trường và những gì tốt nhất. Dĩ nhiên, nếu Brazil, Argentina hay Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục theo đuổi chiến thuật “đội bóng một người”, họ khó có thể đi xa, thậm chí phải sớm rời cuộc chơi.

Xin cảm ơn các vị khách mời!

Nhật ký World Cup 20/6: 99% Ai Cập chia tay World Cup

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x