World Cup sân nhà: 'Ronaldo hết cửa đá chính, đại chiến Anh - Pháp thật khó lường'

ĐỨC NGUYỄN
Từ 10:58 ngày 10-12-2022
“Ronaldo sẽ lại ngồi dự bị, nhưng Bồ Đào Nha vẫn đủ sức đánh bại Morocco. Trong khi đó, trận Anh - Pháp sẽ rất khó lường, bởi đôi bên đều có những cá nhân có thể tạo đột biến”, các vị khách mời, gồm cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong, trung vệ Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Phan Văn Đức có chung nhận xét trước 2 trận đấu cuối vòng tứ kết World Cup 2022.

- Phóng viên: Cám ơn quý vị đã tham dự cuộc trò chuyện này. Câu hỏi đầu tiên, liệu Morocco có viết thêm một câu chuyện “cổ tích” nữa, lần này là trước Bồ Đào Nha, sau khi đã vượt qua Tây Ban Nha ở vòng 1/8?

- Nguyễn Tuấn Phong: Rất khó để Morocco tạo thêm một cú “sốc” nữa tại World Cup lần này. Đội bóng châu Phi quả thực đã chơi phòng ngự rất tuyệt vời và họ sẽ tiếp tục chơi phòng ngự trước Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha sở hữu nhiều cầu thủ tấn công tốt và có nhiều phương án ghi bàn. Tôi tin người Bồ sẽ biết cách giải quyết đối thủ ngay trong 90 phút, thay vì phải đá hiệp phụ và “chết” trên chấm luân lưu như Tây Ban Nha.

- Bùi Tiến Dũng: Morocco có những ngôi sao lớn như Achraf Hakimi hay Hakim Ziyech, nhưng tôi nghĩ từng đó là chưa đủ để họ có thể làm nên bất ngờ trước Bồ Đào Nha, già giơ và đầy bản lĩnh với những Pepe, Joao Cancelo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Ronaldo… Tôi đoán, Bồ Đào Nha sẽ cố gắng kết thúc trận đấu ngay trong 90 phút để tránh “đêm dài lắm mộng” như Tây Ban Nha. 

- Phan Văn Đức: Tôi cũng đồng quan điểm với 2 vị khách mời. Bồ Đào Nha sẽ quyết tâm đánh bại đối thủ trong 90 phút. Có thể họ sẽ không chơi tấn công dồn dập mà hướng tới từng đợt lên bóng chất lượng. Morocco sẽ tập trung cho phòng ngự, nhưng họ khó lòng trụ vững trước những chân sút xuất sắc của Bồ Đào Nha.

Cả ba khách mời đều cho rằng Bồ Đào Nha vẫn cần Ronaldo để khoan phá hàng thủ của Morocco 

- Khi Goncalo Ramos lập    hat-trick trong trận đá chính thay Cristiano Ronaldo, giúp Bồ Đào Nha đại thắng Thụy Sĩ 6-1 ở vòng 1/8, thì qua một cuộc thăm dò, có đến 70% CĐV Bồ Đào Nha muốn Ronaldo ngồi dự bị ở trận gặp Morocco. Người đồng đội, trung vệ Jose Fonte cũng nói lời cay đắng, cho rằng CR7 nên ngồi ngoài để cả đội thi đấu thoải mái hơn. Vậy cơ hội nào cho Ronaldo ở trận đấu đêm nay và liệu anh có làm nên điều kỳ diệu tại kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong đời cầu thủ?

- Nguyễn Tuấn Phong: Morocco sẽ chơi phòng ngự và không loại trừ khả năng Bồ Đào Nha rơi vào bế tắc như Tây Ban Nha. Lúc ấy, Ronaldo mới thực sự hữu dụng. Nói gì thì nói, CR7 vẫn là cầu thủ đẳng cấp, luôn biết cách tỏa sáng ở thời khắc quyết định.

- Bùi Tiến Dũng: Ronaldo sẽ ngồi dự bị, không thể khác được, khi mà đồng đội của anh ấy đang chơi quá hay. Tuy nhiên, ở thời điểm cần, CR7 sẽ vào sân và tạo nên khác biệt. Tôi vẫn tin Ronaldo sẽ làm được một điều gì đó ở kỳ World Cup này.

- Phan Văn Đức: Tôi nghĩ đến kịch bản Bồ Đào Nha gặp bế tắc và Ronaldo sẽ vào sân. Và tôi nghĩ đến những quả “gõ đầu” của CR7. Thật sự, khả năng chọn điểm rơi và bật nhảy thì khó ai hơn anh ấy. Quy luật bóng đá thật nghiệt ngã khi tuổi tác càng cao thì càng ít được trọng dụng. Nhưng tôi vẫn tin Ronaldo có giá trị của riêng mình!

- Trận đại chiến Anh - Pháp có phải là cuộc so giày trên đỉnh thế giới? Và đâu sẽ là “chìa khóa” mở ra chiến thắng cho các đội?

- Nguyễn Tuấn Phong: Nhìn Pháp đánh bại Ba Lan ở vòng 1/8, nhìn cái cách mà họ tổ chức lối chơi, tôi tin Pháp được xếp ở cửa trên so với Anh. Lực lượng của Pháp quá đồng đều và còn có nhiều nhân tố gây đột biến. Anh cũng tốt, nhưng theo tôi, chất lượng hàng phòng ngự của họ không bằng đối phương. Ở các trận đấu đã qua, hàng phòng ngự của Anh chưa phải đối đầu những đối thủ mạnh. Pháp sẽ là thử thách hoàn toàn khác, khi hàng công của đội bóng này xuất sắc nhất hiện tại với Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud. 
Nói thật, tôi thấy lo cho vị trí của Maguire. Trung vệ của Man United có thể trở thành điểm yếu mà người Pháp khai thác triệt để. Dembele và Mbappe là những “máy khoan” tốc độ và rất giỏi tận dụng khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương.

- Bùi Tiến Dũng: Tôi lại nghĩ khác! Tôi đặt niềm tin vào ĐT Anh. Lối chơi của họ không thật đẹp, không thật cống hiến, nhưng rất chắc chắn. Đây là trận đấu khó lường và cuộc đấu trí trên sa bàn sẽ quyết định phần thắng thuộc về ai. Trận đấu có thể kéo sang hiệp phụ, nhưng phần thắng sẽ thuộc về Harry Kane và đồng đội.

- Phan Văn Đức: Nói thật là tôi không dám nhận định về trận đấu này vì mọi thứ đều có thể xảy ra. Rất dễ “việt vị” nếu chọn ai đó thắng cuộc. Tôi cho rằng, ĐT Anh có hàng tiền vệ hay hơn ĐT Pháp ở thời điểm hiện tại. HLV Didier Deschamps đã không thể mang sang Qatar những tiền vệ xuất sắc nhất như Paul Pogba hay N’Golo Kante. Những cầu thủ thay thế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng nói về tầm ảnh hưởng thì không bằng. Đây chắc chắn là trận cầu đỉnh cao của bóng đá thế giới, ai thắng cũng xứng đáng. Và tôi dự đoán, đội thắng trận này sẽ giành vé vào chung kết.

- Xin cám ơn 3 vị khách mời!

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x