Iran đã vượt qua UAE 1-0 ở bảng C giải AFC Asian Cup 2015, qua đó chiếm ngôi đầu bảng C. Điều này có thể sẽ giúp họ tránh ĐKVĐ Nhật Bản ở vòng tứ kết.
Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, cả Iran và UAE đều đã giành chiến thắng trong hai lượt đấu đầu tiên của bảng C giải AFC Asian Cup trước các đối thủ yếu hơn là Qatar và Bahrain. Điều đó đã giúp 2 đội bóng này sớm có vé dự vòng tứ kết.
Tuy vậy, ở vòng đấu cuối cùng ngày hôm nay, Iran và UAE đã trực tiếp chạm trán nhau trong trận đấu có tính chất quyết định ngôi đầu bảng C. Sở dĩ cả Iran lẫn UAE đều muốn chiếm ngôi đầu bảng là bởi họ muốn tránh đụng độ đương kim vô địch Nhật Bản (nhiều khả năng sẽ đứng đầu bảng D) ở vòng tứ kết.
Iran giành 9 điểm sau 3 trận toàn thắng ở bảng C
Vì lý do này, trận quyết đấu giữa 2 đội đã diễn ra khá căng thẳng. Iran nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng, nhưng số cơ hội dứt điểm mà 2 đội tạo ra không chênh lệch nhau quá nhiều. Trong phần lớn thời gian trận đấu, khung thành 2 đội đều phải hứng chịu những đợt tấn công khá nguy hiểm.
Tuy vậy, thế trận giằng co, ăn miếng trả miếng kéo dài mãi tới gần cuối trận. Ở phút bù giờ thứ 2, cầu thủ vào sân thay người Reza Ghoochannejhad đã xuất hiện kịp thời trước khung thành UAE để đánh đầu tung lưới đối phương, mang về chiến thắng quý giá cho Iran.
VIDEO: Iran 1-0 UAE
Giành 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, Iran sẽ tham dự vòng tứ kết AFC Asian Cup 2015 với tư cách là đội đầu bảng C. Đối thủ của họ nhiều khả năng sẽ là Iraq hoặc Jordan, 2 đội bóng đang cạnh tranh chiếc vé tứ kết còn lại của bảng D. Trong khi đó, UAE rất có thể sẽ gặp Nhật Bản.
VIDEO: Qatar 1-2 Bahrain
Trận đấu còn lại của bảng C giữa Bahrain và Qatar chỉ mang tính chất thủ tục vì cả 2 đều đã bị loại sau 2 vòng đấu đầu tiên. Bahrain đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 nhờ các bàn thắng của Sayed Dhiya và Sayed Ahmed.
Trận đấu giữa hai đội đang đứng nhất nhì bảng C là UAE và Iran hứa hẹn sẽ diễn ra khá kịch tích. Cho dù cả hai đều sớm giành vé góp mặt ở tứ kết, song không vì thế mà sức nóng từ màn đối đầu sắp tới sẽ giảm nhiệt.
Trước loạt trận cuối tại bảng A, số phận của bảng đấu này đã được định đoạt. Theo đó, 2 tấm vé đi tiếp đã thuộc về Hàn Quốc và Australia, trong khi Oman và Kuwait đã chính thức bị loại. Chính vì thế mà trận đấu giữa chủ nhà Australia và Hàn Quốc chiều qua chỉ có ý nghĩa quyết định ngôi vị đầu bảng A.
Dù bằng điểm nhưng thua Saudi Arabia về hiệu số bàn thắng-bại, nên chỉ có chiến thắng trước đối thủ trực tiếp mới giúp Uzbekistan giành vé đi tiếp. Nhưng vẫn có những cơ sở để tin đội bóng Trung Á này sẽ lách qua khe cửa hẹp để vào tứ kết…
Bảng A đã xác định được hai vé đi tiếp thuộc về Australia và Hàn Quốc. Và bây giờ, họ gặp nhau trong trận “chung kết” giành vị trí số một bảng đấu. Với phong độ lên cao và ưu thế chủ nhà, Australia có quyền nghĩ tới một chiến thắng.
Với sức mạnh vượt trội, Nhật Bản sẽ không khó giành chiến thắng trước kẻ thách thức lớn nhất Iraq tại bảng A chiều nay, để củng cố ngôi đầu bảng và một tấm vé sớm vào tứ kết…
Phil Foden vừa lập 1 “cú đúp” để góp phần vào chiến thắng 4-0 của đội nhà trước Brighton. Đó là lần thứ 4 kể từ đầu mùa đến giờ, anh ghi được từ 2 bàn trở lên trong 1 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Không ai xứng đáng hơn Foden để ẵm giải “Cầu thủ xuất sắc nhất” mùa này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn