Singapore và Indonesia tạo ra trận bán kết kịch tính bậc nhất lịch sử AFF Cup, với 3 thẻ đỏ, màn rượt đuổi tỷ số và cả pha đá hỏng 11m ở phút bù giờ. Đội chủ nhà thủng lưới trước rồi mất hai người, nhưng lần lượt gỡ hoà rồi dẫn 2-1, trước khi để Indonesia cân bằng tỷ số 2-2 ở phút cuối.
Tới phút bù giờ, Singapore được hưởng phạt đền, nhưng Faris Ramli đá hỏng. Với 9 người, Singapore không thể cầm cự khi để Indonesia thắng ngược 4-2. Thậm chí, họ còn kết thúc trận đấu với chỉ 8 người khi thủ môn Sunny bị thẻ đỏ rời sân ở hiệp phụ.
Việc dừng chân ở bán kết trong vai trò chủ nhà rõ ràng là kết quả không mong muốn của Singapore. Nhưng nếu trách thì họ nên trách mình khi cầm vàng rồi lại để vàng rơi. Singapore có nhiều thời điểm đã ở rất gần chiếc vé chung kết nhưng cuối cùng lại để tuột mất. Tuy nhiên, ở góc độ nào đó, các học trò HLV Yoshida xứng đáng được ngợi khen về tinh thần.
Dù bị đuổi đến 3 người nhưng họ vẫn thể hiện tinh thần không từ bỏ, chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Những giọt nước mắt đã rơi, nhưng đó là trải nghiệm đáng quý cho lứa cầu thủ trẻ của Singapore. Nói như HLV Yoshida nếu cứ thể hiện được tinh thần, chuyên môn như thế, Singapore sẽ còn tiến xa trong tương lai.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn