Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Indonesia 4-2 Singapore: Kịch tính đến khó tin

22:23 ngày 25/12/2021
11
Một kịch bản ngoài tưởng tượng khi Singapore vẫn chơi rất kiên cường sau khi bị đuổi 2 cầu thủ. Indonesia chỉ giành chiến thắng trong hiệp phụ để vào chung kết AFF Cup 2020 sau trận thắng với tổng tỷ số 5-3.

Bàn thắng
Singapore:
Song Ui Young (45+2’), Sulaiman (74’);

Indonesia: Wilian (12’), Arfan (86’), Anuar (91’, phản lưới nhà), Egy (106')

Thẻ đỏ

Singapore: Baharudin (2TV – 36’, 45+1’), Irfan Fandi (67’), Sunny (119')

VIDEO: Indonesia 2-2 (Hiệp phụ: 2-0) Singapore


Bước ngoặt phút bù giờ 

Khác với sự kỳ vọng của truyền thông Indonesia, HLV Shin Tae Yong đã cất trung vệ Baggott và tiền đạo Ey Virki (hai cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu) trên băng ghế dự bị. Quyết định này dường như cho thấy sự chính xác bởi ông thầy người Hàn Quốc không muốn phá vỡ hệ thống chiến thuật, nhân sự mà ông đã dày công xây dựng trong một thời gian dài trước đó bởi 2 cầu thủ này không có nhiều thời gian tập luyện cùng đồng đội.

Thực tế ấy đã chứng minh khi Indonesia nhập cuộc với tinh thần quyết thắng cuồn cuộn dựa trên một cỗ máy vận hành đồng bộ và trơn tru. Chỉ sau 13 phút ép sân, đội khách đã buộc hệ thống phòng ngự của Singapore phải vỡ ra từng mảnh để rồi Wilian tung cú dứt điểm trực diện hạ gục thủ môn lão làng Sunny, đưa đội nhà dẫn điểm. Bàn thắng đến từ một pha tấn công bài bản của Indonesia khi bóng được phất từ trung lộ để Witan dùng thể lực, kỹ thuật của mình loại hậu vệ của đội chủ nhà trước khi căng lên cho Wilian dứt điểm. 

Tạo thế trận lất lướt hoàn toàn, Indonesia có những cơ hội rõ ràng để có thể nhân đôi lợi thế nhưng không thể tận dụng thành công. Trong trận đấu này, 2 tiền đạo chủ lực là Ramli và Irkhsan Fandi ngồi ở ghế dự bị nên sức hãm thành của chủ nhà khá yếu ớt khi bộ đôi thay thế là Amy và Hafiz không thực sự nổi bật.

Nhưng cũng phải cần thấy rằng, hàng tiền vệ của Singapore đã để đối thủ lất lướt bởi thỉnh thoảng Song Ui Young mới có một pha phất bóng tấn công nên dễ hiểu cho cặp tiền đạo của đội chủ nhà rơi vào cảnh đói bóng. Dù vậy, Singapore bất ngờ đầy mạnh tấn công trong những phút cuối hiệp 1 khi nhận thấy Indonesia có phần giảm nhịp độ trận đấu.

Bước ngoặt của trận đấu đã diễn ra ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1.Trong một pha được hưởng đá phạt, trung vệ Baharudin lên tham gia và có tranh cãi với trọng tài. Ngay lập tức, anh nhận thẻ vàng thứ hai buộc phải rời sân. Trong tình huống đá phạt sau đó, tiền vệ Yong Ui Young tung cú dứt điểm trực diện ghi bàn thắng gỡ hòa cho Singapore sau đường chuyền của Irfan Fandi từ chấm đá phạt cố định.

Với lợi thế hơn người cũng với sự hưng phấn cao sau hiệp 1 chơi chủ động hơn, Indonesia được dự báo sẽ có thêm bàn thắng trong hiệp 2 để giành vé vào chung kết. Thực tế, đoàn quân của ông Shin Tae Yong nắm kiềm quyền soát trên sân do Singapore buộc phải chơi thận trong hơn trong thế 10 chống 11. Phút 60, đội khách suýt chút nữa ghi được bàn thắng nhưng cú dứt điểm rất căng của Rihdo lại đưa bóng chạm khung thành Singapore. 

Kịch bản khó tin 

Phút 67, trung vệ Irfan Fandi lãnh thẻ đỏ rời sân sau khi cản Nur Adam ngay trước vòng cấm trong tình huống tiền đạo của Indonesia có thể ghi bàn thắng. Trong tình cảnh 9 chống 11, Singapore được dự báo không sớm thì muộn cũng sẽ sụp đổ.  Nhưng trong thế không còn gì để mất, người xem đã thấy một Singapore chiến đấu rất kiên cường và mạnh mẽ. Phút 74, Sulaiman tung cú cứa lòng chân trái rất điệu nghệ, đưa bóng đi thẳng vào lưới giúp Singapore bất ngờ dẫn bàn trong sự chết lặng của khán giả Indonesia.  

Trong thế bị dồn vào cửa tử, đoàn quân của ông Shin Tae Yong phải dồn lên. Và những nỗ lực ấy đã được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa ở phút 86. Thủ môn Sunny đã xuất sắc cản phá cú dứt điểm của Indonesia nhưng anh không thể cản phá cú dứt điểm chéo góc sau đó của Arhan để Indonesia có bàn gỡ hòa 2-2. Nhưng sự kịch tính được đẩy lên cao khi ở phút  cuối cùng, Arhan phạm lỗi với Anuar trong vòng cấm, giúp cho Singapore được hưởng quả 11m. Tuy nhiên, Ramli lại không thể thắng được thủ môn Nadeo trong thế đối mặt. 

Hòa 2-2 trong 2 hiệp chính và 3-3 sau 180 phút buộc 2 đội phải bước vào 2 hiệp phụ. Ngay phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất, Indonesia đã có bàn thắng dẫn 3-2 sau khi hậu vệ Singapore Anuar lúng túng để bóng bật chân đi vào lưới. Trước khi hiệp phụ thứ nhất kết thúc, Egy tung cú dứt điểm cận thành ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-2 cho Indonesia. Giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-3 sau 2 lượt trận của bán kết, thầy trò ông Shin Tae Yong đã giành vé vào chung kết. 

Đội hình ra sân 

Indonesia: Nadeo Argawinata, Asnawi Mangkualam, Fachruddin Aryanto, Alfeandra Dewangga, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Witan Sulaeman, Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya, Ramai Rumakiek, Ezra Walian.

Singapore: Hassan Sunny, Zulqamaen Suzliman, Irfan Fandi, Safuwan Baharudin, Nur Adam Abdullah, Shahdan Sulaiman, Hariss Harun, Song Ui Young, Hami Syahin, Amy Recha, Hafiz Nor.

Phan Hồng • 22:23 ngày 25/12/2021
Tags: Indonesia

Bài viết hay? Ấn để tương tác

11
Bình luận
  • Uất Kim Hương Ngô 22:36 ngày 25/12/2021

    Phải nói trận đấu còn hay hơn phim. Dù trọng tài cho quả phạt đền không chính xác, nhưng sự hấp dẫn của trận đấu lấn át đi lỗi này. Thật tiếc là không thành công, nhưng ai vào chung kết cũng xứng đáng, vì đã cống hiến cho khán giả 1 trận bóng hay.

    • Fan Austrailia 10:44 ngày 26/12/2021

      Trận này vẫn là trận hay nhất của kỳ AFF cup này, 2 đội đá cống hiến và dù trọng tài có sai sót thì cũng để lại một trận đấu rất đáng xem. Bóng đá không có nếu như nhưng hôm qua Singapore ghi bàn từ quả pen ở cuối trận thì mới là bộ phim hay và có hậu. Phần sau (hiệp phụ) đã không còn tính hấp dẫn nữa.

  • Trung Thanh 22:30 ngày 25/12/2021

    Singapore chỉ có thể tự trách mình khi bỏ lỡ quả Pen ở phút cuối hiệp 2. Hẳn 3 thẻ đỏ 😂 Việt Nam mà đá bung lụa được bằng 90% Singapore thôi là sẽ có cơ hội lật ngược Thái Lan!

  • Zeze 23:11 ngày 25/12/2021

    Một trận đấu hay, quả cảm của người Sing, đây là một tấm gương để VN học hỏi, chứ đá như mấy trận vừa rồi thì về nước cho xong, chứ thua trận mà chẳng rút kinh nghiệm để chuẩn bị tâm lý tiến lên phía trước, sợ nhất vẫn là căn bệnh đổ thừa đổ lỗi cho trọng tài, rồi lý do, lý chấu này nọ, mà chẳng quên đi để tiến bước

  • crackMU 22:35 ngày 25/12/2021

    2 từ thôi: điên rồ

  • Đoàn Lê Anh Đức 22:35 ngày 25/12/2021

    Nếu như Việt Nam không vào chung kết thì khả năng cao là Thái Lan sẽ tan hoang vì pencak silat và khuất phục trước Tim Garuda.

  • Lan Anh. 22:47 ngày 25/12/2021

    Sing chơi quá quả cảm, thiếu người mà không hề vỡ trận, đặc biệt bạn thủ môn bắt quá xuất sắc. Bạn sút trượt pen chắc mất ngủ cả tuần😂

  • Thánh Nổ 22:52 ngày 25/12/2021

    Ông lớn sing indo đá có khác, đàn em vn tuổi gì đá đc thế về nc mà nổ với nhau đi

  • Tôi yêu Hà Nội 23:16 ngày 25/12/2021

    Tính hiệu vui, HLV Hàn Quốc đầu tiên đã bước vào chung kết, HLV Park Hang Seo sẽ nối bước vào chung kết, trận chung kết sẽ là cuộc đấu trí của 2 HLV người Hàn. Mọi người hãy tin đi, ngày mai Việt Nam sẽ ngược dòng thắng đậm Thái Lan rồi vào chung kết.

  • Nhìn tinh thần và thái độ thi đấu của Singapore chỉ ước đối tuyển Việt Nam hôm trước bằng được 50% thì Chak cầm hoà được thái Lan rồi, năng lực thì ko bằng nhưng tinh thần thái độ coi thường đối thủ là ko thể chấp nhận dc, chỉ giỏi mỗi cái bủa vây áp lực, đổ lỗi các quyết định của trọng tài mặc dù mình cũng có chơi đẹp gì đâu. Chán thật

  • Michael 19:28 ngày 26/12/2021

    Trận đấu điên rồ 9 đấu 12 người. Singapor chơi quá hay, tôi thích tinh thần của các bạn...

Tải app
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay