Bale: 'Wales không phải đội bóng một người'

Hoàng Việt Hoàng Việt
09:11 ngày 05-07-2016
Gareth Bale không cho rằng trận bán kết giữa Xứ Wales và Bồ Đào Nha là cuộc đọ súng của riêng anh với Cristiano Ronaldo. Anh cũng khẳng định Xứ Wales không phải là đội bóng một người.
Khi ghi bàn thắng đầu tiên tại EURO 2016, từ pha sút phạt tuyệt đẹp vào lưới Slovakia, Bale chạy thẳng đến băng ghế huấn luyện để ăn mừng cùng các thành viên trong đội bóng. Khi Ronaldo đánh đầu ghi bàn vào lưới Hungary, anh chọn cách ăn mừng một mình với điệu quay người quen thuộc, quay lưng về phía CĐV Bồ Đào Nha trên khán đài.

Điều đó cho thấy cái tôi khác biệt của 2 cầu thủ tài năng cùng thuộc biên chế Real Madrid. Ở bán kết EURO 2016, Bale và Ronaldo sẽ ở 2 đầu chiến tuyến, khi Xứ Wales và Bồ Đào Nha đụng độ nhau. Với những người hâm mộ bóng đá, đây sẽ là trận đấu rất thú vị bởi Bale và Ronaldo chính là ngôi sao sáng nhất của 2 đội bóng này.

Trong khi Bale ăn mừng cùng các thành viên đội bóng...
Trong khi Bale ăn mừng cùng các thành viên đội bóng...

Cuộc đối đầu giữa Bale và Ronaldo mang nhiều hàm nghĩa khác nhau. Đó có thể là sự phân định ngôi vị ngôi sao số một ở Real Madrid, cũng có thể sẽ quyết định kết quả của Quả bóng vàng năm nay. Thế nhưng với Bale, anh không quan tâm về những điều đó. Điều Bale muốn là chiến thắng của ĐT thân yêu.

Anh cho biết: “Tôi biết rất rõ Xứ Wales là một đội thống nhất. Tập thể đội bóng chính là ngôi sao. Không có ngôi sao nào trong đội hình chúng tôi. Công việc của mỗi cầu thủ là như nhau. Chúng tôi cùng làm việc với nhau và đó là cách Xứ Wales đạt được kết quả ngày hôm nay”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục như thế. Cả đội chạy cùng nhau, tắc bóng vì người khác, chiến đấu cho nhau. Chúng tôi là đội bóng gần gũi. Tất cả như những người anh em trong một gia đình”.

...thì Ronaldo ăn mừng một mình
...thì Ronaldo ăn mừng một mình

Bale cũng không dành tâm trí cho những giải thưởng cá nhân như Chiếc giày vàng hay Quả bóng vàng. Anh tâm sự: “Tôi không bao giờ nghĩ về Quả bóng vàng cả. Đối với tôi, tất cả chỉ vì đội bóng. Nếu tôi đoạt được một danh hiệu cá nhân thì đó là điều tự đến, chứ tôi không chiến đấu vì nó”.

Ngôi sao này cũng nói đôi chút về trận đấu sắp tới giữa Xứ Wales và Bồ Đào Nha. Anh chia sẻ: “Mọi người đều nói đó là cuộc chiến giữa tôi và Ronaldo, nhưng không, nó là Xứ Wales chống lại Bồ Đào Nha. Nó là cuộc chiến giữa 2 quốc gia, 11 người đấu với 11 người”.

“Chúng tôi không muốn kết thúc giải đấu ở đây. Xứ Wales muốn tiếp tục cuộc hành trình và hy vọng chúng tôi có thể làm nên lịch sử ở Pháp. Thật tuyệt vời khi chúng tôi đang làm nổi danh Xứ Wales trên bản đồ bóng đá thế giới”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x