170 triệu Bảng: Có phải một kỳ chuyển nhượng thất bại của MU?

ANH TÚ
19:59 ngày 02-09-2014
Radamel Falcao, một “siêu tiền đạo” đã cập bến Old Tralford vào ngày cuối cùng của TTCN. Trước đó, những ngôi sao như Di Maria, Blind hay những tài năng trẻ đầy triển vọng như Luke Shaw, Rojo đều lần lượt cập bến Manchester. “Quỷ đỏ” cho thấy họ đang khát khao trở lại với đỉnh cao như thế nào. Nhưng phải chăng, họ sẽ lại thất bại?
170 triệu Bảng: Có phải một kỳ chuyển nhượng thất bại của MU?
“Nhà hát” đã mất dần sức hút
Chứng kiến M.U hiện giờ, ngồi xem một lúc thì có thể phát hiện hàng tá những khuyết điểm. Từ chiến thuật, sơ đồ hay nhân sự đều có bất ổn, tuy vẫn còn đó những Rooney, Van Persie, Carrick... những con người chỉ 2 năm trước đã mang lại chức vô địch Quốc gia thứ 20 cho M.U, nhưng người thì chấn thương, người thì xuống phong độ rõ rệt. Từ năm ngoái đến giờ, Marco Reus luôn là mục tiêu săn đón hàng đầu của M.U. Ngôi sao số 1 của Dortmund  tưởng như đã có lúc đến rất gần thành Manchester, nhưng kết quả ra sao thì đã rõ. Để rồi bây giờ Quỷ đỏ vẫn phải nhẫn nhịn sử dụng những “công nhân” cần cù bù thông minh kiểu Valencia, Young... 

Tương tự là những trường hợp của Vidal, Hummels, Benatia... Họ đều là những ngôi sao có số má và thật sự cần thiết cho M.U lúc này, nhưng với vị thế đội bóng không được dự Champions League thì liệu có ngôi sao nào dũng cảm để bỏ đi cơ hội thi đấu đỉnh cao của mình? Nhận thấy điều đó Ban lãnh đạo đội bóng đã vung tiền mua sắm rầm rộ những cái tên khác để gỡ gạc phần nào. Tiền thì M.U không thiếu, cái họ đang thiếu chính là sức hút, cộng với bản sắc thời Sir Alex cũng chả còn đọng lại bao nhiêu.

Mua sắm “điên cuồng” nhưng lại đầy mạo hiểm    
  

Falcao là chữ ký cuối cùng của M.U ở TTCN Hè 2014

Số tiền 170 triệu Bảng mà M.U đầu tư trên TTCN mùa hè này quả là con số khổng lồ nếu so với chính họ trong những năm qua. Nhưng để nhìn kỹ ra thì chắc chỉ có Di Maria hay phần nào là Herrera là chứng tỏ được giá trị, còn lại những thương vụ khác gần như đã bị đội giá lên quá nhiều so với giá trị thực sự. Shaw còn quá trẻ, kinh nghiệm phải còn lâu mới tích lũy đủ, ấy vậy mà cũng tiêu tốn của M.U 30 triệu bảng. 

Marcos Rojo (16 triệu bảng) thì nổi tiếng là cầu thủ đi “săn thẻ”. 14 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ là những gì Rojo “săn” được chỉ trong 2 mùa khoác áo Sporting. Còn để có được Falcao, M.U phải mượn từ AS Monaco với khoản phí 12 triệu bảng cùng với điều khoản mua đứt 52 triệu vào cuối mùa. Tuy nhiên, Falcao lại vừa trải qua chấn thương dài hạn, chả ai đảm bảo được anh sẽ thành công. Daley Blind đã có một kỳ World Cup đầu tiên cùng tuyển Hà Lan đẹp như mơ, bản thân hậu vệ này cũng vừa nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG Hà Lan 2013-2014, lại là người am hiểu triết lý bóng đá của HLV Van Gaal, cái giá 14 triệu bảng của Blind nghe qua thì có vẻ “hời”. Nhưng ai đã từng theo dõi Bind thi đấu thì có thể nhận thấy điểm yếu của hậu vệ này là rất hay để mất vị trí, lại càng nguy hiểm hơn khi Blind không phải mẫu cầu thủ có tốc độ và thể lực để có thể quay về bọc lót kịp thời khi đội nhà bị phản công.


Blind sẽ thành công ở M.U?

Những thương vụ trên chứng tỏ M.U mua bán cầu thủ chả có một tính toán rõ ràng, cảm tưởng họ mua theo kiểu “có còn hơn không”, và để chứng minh cái tên Manchester United vẫn còn sức hút với rất nhiều cầu thủ, thậm chí là ngôi sao. Còn nhớ năm ngoái cũng ngày cuối của TTCN, M.U bỏ ra 28 triệu bảng để mang về Fellaini từ Everton, một mẫu cầu thủ đánh chặn đầy sức mạnh kiểu Roy Kean ngày nào, nhưng chính vì cái kiểu mua bán chộp giật thiếu dứt khoát nên M.U bị “hớ” nặng ở thương vụ này. Welbeck, Chicharito đã ra đi, Van Persie chấn thương phải phẫu thuật, thế nên gánh nặng và áp lực đè lên vai Falcao lại càng lớn. Nếu không chứng tỏ được gì nhiều thì nguy cơ anh trở thành một Fellaini thứ hai là không nhỏ - một thương vụ “đắt lại chả xắt ra miếng”.

Thay đổi hay kiên nhẫn chờ đợi?

Ba vòng đầu tiên của Premeir League đã trôi qua, chỉ với 2 điểm có được sau 3 trận, chắc chắn chả có CĐV nào của M.U có thể hài lòng, một vài bộ phận tiêu cực còn nghĩ Van Gal sẽ lại đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm David Moyes. Điều này có vẻ còn quá sớm để nói, Ngoại hạng Anh mới chỉ đang trong giai đoạn chạy “Rô-đai”, chưa có cơ sở gì để khẳng định Van Gaal sẽ thất bại hoặc sẽ thành công với sơ đồ 3-5-2 mà ông đã và đang áp dụng cho M.U.


Van Gaal đang hướng M.U đi đúng đường?

Nếu bây giờ mà thay đổi thì chẳng khác nào HLV người Hà Lan sẽ thừa nhận mình thất bại, mà thay đổi thì thay đổi kiểu gì? Nó sẽ lại càng làm cho cầu thủ và người hâm mộ bất an hơn khi thấy đội bóng không có một triết lý bóng đá rõ ràng để theo đuổi. M.U đang trong thời kỳ chuyển giao, họ lại không mua được những cầu thủ ưng ý nhất ở “chợ cầu thủ”, người cần đến thì không đến (Vidal, Hummels...), kẻ không cần thì chẳng đi (Cleverley, Anderson, Young...), mà kỳ vọng của người hâm mộ lại vô cùng lớn. Đó quả là một núi áp lực đang đè nặng lên vai Van Gaal, nhưng có thể thì hãy kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu từ cách huấn luyện mà “Tulip thép” đang áp dụng, nó có hiệu quả hay không thì phải chờ đến tháng 3 năm sau mới có thể bàn tiếp, thời điểm mà cuộc đua đường dài đang dần ngã ngũ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Maradona và Messi: Cuộc chiến có hồi kết Maradona và Messi: Cuộc chiến có hồi kết

    Giấc mơ vô địch World Cup sau 24 năm đợi chờ của người dân Argentina đã bị người Đức chấm dứt một cách lạnh lùng. Một lần nữa Lionel Messi đã không thể gánh vác trọng trách của cả dân tộc trên vai như "Cậu Bé Vàng" Diego Maradona tại Mexico 1986.

  • Messi: Một thiên tài bóng đá Messi: Một thiên tài bóng đá

    Những gì mà Lionel Messi làm cho bóng đá đang giúp anh trở thành một tượng đài của Barca cũng như ĐT Argentina. Với những người NHM, họ coi anh là một thiên tài bóng đá.

  • Lịch sử gọi tên "Cỗ xe tăng" Đức Lịch sử gọi tên "Cỗ xe tăng" Đức

    Đức gặp Argentina, một đại diện cho trường phái bóng đá thực dụng hiệu quả điển hình của Châu Âu đối đầu với một đại diện cho trường phái tấn công hào hoa của Nam Mỹ. Đội nào sẽ lên ngôi vương vào cuối tuần này?

  • James Rodriguez tỏa sáng nhờ... vắng Falcao James Rodriguez tỏa sáng nhờ... vắng Falcao

    Cái tên James Rodriguez đang là một từ khóa “hot”. Tài năng trẻ của Colombia đang tạm dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" tại World Cup 2014 với 5 bàn thắng. Anh nổi lên như là một trong những cầu thủ dẫn dắt lối chơi xuất sắc nhất thế giới hiện tại sau màn trình diễn ấn tượng ở Brazil. Tuy nhiên, lý do Rodriguez tỏa sáng một phần là nhờ vắng Falao.

  • Cristiano Ronaldo: Đáng thương và đáng trách Cristiano Ronaldo: Đáng thương và đáng trách

    Thêm một lần nữa, Ronaldo lại lầm lũi cũi đầu ra về trong tư thế kẻ thất bại.

  • Tiếc cho anh, Fabregas! Tiếc cho anh, Fabregas!

    Ngược dòng thời gian trở lại 11 năm về trước, ngày 11/9/2003, có 1 cậu thiếu niên mang trong mình đầy hoài bão gia nhập học viện đào tạo trẻ của Arsenal. Chỉ 2 năm sau, anh khoác chiếc áo số 4 của Pháo thủ, mang trong mình hi vọng của mọi người: thay thế vị trí Patrick Vieira vĩ đại.

  • Wayne Rooney: Người hùng đơn độc Wayne Rooney: Người hùng đơn độc

    Cuối cùng sau hơn 8 năm ròng rã đợi chờ, Wayne Rooney đã có bàn thắng đầu tiên tại các kì World Cup trong trận đấu với Uruguay. Nhưng đáng tiếc nó không giúp được đội tuyển Anh tránh khỏi thất bại trước đại diện đến từ Nam Mỹ.

  • ĐT Tây Ban Nha: Sự sụp đổ của một vương triều! ĐT Tây Ban Nha: Sự sụp đổ của một vương triều!

    2 trận đấu, 7 bàn thua và một bàn thắng nhờ “công” lớn của trọng tài - thất bại chạm đáy ê chề này đã khiến tuyển Tây Ban Nha (TBN) trở thành đội đương kim vô địch thứ năm trong lịch sử World Cup bị loại ở vòng bảng và là một trong hai đội sớm nhất rời cuộc chơi tại giải túc cầu lớn nhất hành tinh 2014.

  • Góc nhà thơ Anh Ngọc: Xin chào em, Brazil! Góc nhà thơ Anh Ngọc: Xin chào em, Brazil!

    Kể từ World Cup 1978, khi người Việt Nam ta bắt đầu được xem Cúp bóng đá thế giới trên truyền hình (lần đầu tiên là xem sau mấy ngày) cho đến lần này, chúng ta đã 9 lần được thưởng thức bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh.

  • Bóng đá Châu Mỹ và những dị nhân trong khung gỗ Bóng đá Châu Mỹ và những dị nhân trong khung gỗ

    Châu Mỹ từng sản sinh ra rất nhiều những tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ với khả năng xử lí bóng ma thuật làm mê đắm hàng triệu tín đồ túc cầu giáo. Nhưng đây cũng là nơi sản sinh ra những thủ môn có một không hai của thế giới bóng đá.

  • Thơ tình mùa World Cup Thơ tình mùa World Cup

    Một tác phẩm thơ của độc giả BONGDAPLUS thể hiện cái nhìn lãng mạn và cũng đầy "tinh thần World Cup" về tình yêu đôi lứa trong mùa bóng đá.

  • VIDEO bàn thắng Thể Công Viettel vs PVF-CAND: 2-2, pen: 5-3 (Tứ kết Cúp QG 2023/24) VIDEO bàn thắng Thể Công Viettel vs PVF-CAND: 2-2, pen: 5-3 (Tứ kết Cúp QG 2023/24)

    VIDEO bàn thắng Thể Công Viettel vs PVF-CAND Ở trận tứ kết Cúp QG 2023/24 giữa Thể Công Viettel vs PVF-CAND, 2 đội đã hòa nhau với tỷ số 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức và phải bước vào loạt luân lưu để phân định thắng thua. Kết quả cuối cùng Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND 5-3 ở loạt sút quyết định này. Ghi bàn Thể Công Viettel: Hữu Thắng (15'), Tiến Anh (82') PVF-CAND: Thanh Nhàn (56'), Hiểu Minh (84') Thẻ đỏ Thể Công Viettel: Đức Chiến (62' - 2TV) Xem Cúp Quốc gia Casper 2023/24

  • Pep Guardiola hối hận khi để một cầu thủ rời Man City Pep hối hận khi để một cầu thủ rời Man City

    HLV Pep Guardiola vô cùng hối tiếc khi để một ngôi sao chủ chốt của Man City ra đi vào mùa Hè năm ngoái, và những bản hợp đồng thay thế không lấp đầy được vị trí người này.

  • Tin nóng BĐVN 1/5: Dàn trợ lý thầy Park có thể tái xuất giúp HLV mới hồi sinh bóng đá Việt Nam Tin nóng BĐVN 1/5: Dàn trợ lý thầy Park có thể tái xuất giúp HLV mới hồi sinh bóng đá Việt Nam

    Tin nóng BĐVN 1/5 - Ông Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ ekip cũ của HLV Park Hang Seo - Indonesia đã công bố nhập tịch thêm 1 thủ môn - U23 Indonesia sẽ tái ngộ trọng tài 'hung thần' khi tranh vé dự Olympic - U23 Việt Nam sẽ nắm trong tay một vài lợi thế nhất định ở VCK U23 châu Á 2026

  • Muốn thắng PSG, Dortmund phải dựa vào 'hàng' MU Muốn thắng PSG, Dortmund phải dựa vào 'hàng' MU

    Sự hợp lý của Dortmund đến ở việc họ có thể khai thác tài năng của những cầu thủ bị coi là người thừa ở đội bóng khác. Marcel Sabitzer và Jadon Sancho không được trọng dụng ở MU nhưng giờ họ đang là niềm hi vọng trước PSG.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x