Hội CĐV Barcelona tại Việt Nam (FCBVN)
Barca, hãy đến Việt Nam!
“Barca - Come to Vietnam next year” là nội dung tấm băng-rôn mà hơn 30 CĐV Việt Nam trực tiếp mang đến sân cổ vũ khi Barcelona đến Bangkok (Thái Lan) trong chương trình du đấu châu Á mùa Hè 2013. Giờ đây, giấc mơ đó đã rất gần và Hội CĐV Barca tại Việt Nam (FCBVN) muốn biến nó thành hiện thực.
* BongdaPlus sẽ tường thuật trận đấu này từ 00h45 ngày 7/6
VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Juventus - Barcelona
Barcelona là đội bóng nhiều CĐV nhất hành tinh với hơn 400 triệu fan. Rất ít trong số này được mục sở thị những thần tượng của mình trên sân đấu.
Bởi thế, hành trình đến Bangkok tháng 8/2013 - đến với Barca, của một nhóm cule đại diện cho FCBVN là cơ hội vô cùng đặc biệt, là kỷ niệm không bao giờ quên và cho đến bây giờ vẫn là niềm tự hào của họ. “Barca, hãy đến Việt Nam” - thông điệp được FCBVN giăng trên khán đài Rajamangala trước 5 vạn khán giả, trước Messi, Neymar... và trước toàn bộ người yêu mến Barcelona. Lời kêu gọi đó là khát vọng, là tình yêu của FCBVN với đội bóng, cũng như mục tiêu lớn mà các Barcamania Việt Nam muốn biến nó thành sự thực.
Thùy Mai, trưởng đoàn FCBVN trong buổi họp báo tại Bangkok
Trong cuộc họp báo, Thùy Mai - Trưởng đoàn FCBVN, người được BTC cấp thẻ tác nghiệp - đã đại diện cho các fan Barca tại Việt Nam đặt câu hỏi trực tiếp với Tata Martino (HLV Barca lúc bây giờ): “Chúng tôi đến từ Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi được xem các cầu thủ Barca luyện tập và thi đấu, bằng mắt thật của mình. Ở đây, chúng tôi chỉ có 1 nhóm nhỏ hơn 30 người, nhưng chúng tôi đại diện cho hàng triệu cule tại Việt Nam. “Hãy đến Việt Nam” là thông điệp và cũng là ước mơ mà chúng tôi muốn gửi đến CLB. Liệu ước mơ đó có thành sự thật? Liệu Barca sẽ đến Việt Nam?”. HLV của Barca thoáng giật mình, sững người lại trước đề nghị bất ngờ của CĐV Việt Nam. “Chúng tôi chưa có kế hoạch du đấu sang năm” - Tata trả lời. “Nhưng tôi rất ấn tượng với tình cảm mà các bạn đã dành cho CLB. Chắc chắn, tôi sẽ chuyển lời mời đặc biệt này đến lãnh đạo CLB”.
Từ khởi đầu tại Bangkok, chiến dịch “Gần Barca hơn nữa” được Cộng đồng CĐV Barca Việt Nam triển khai. Họ thực hiện việc chuyển ngữ bài hát truyền thống “El Cant del Barça” sang tiếng Việt, sáng tác bài hát ca ngợi Messi. CLB Người mẫu FCBVN được thành lập, cho ra đời nhiều bộ ảnh thể hiện tình yêu của fan Barça Việt Nam. Tất cả những hoạt động đó đã lan tỏa đến tận xứ đấu bò và được đăng tải trên tờ Sport – tờ báo thân Barça nổi tiếng nhất TBN.
Bài viết trên báo Sport về CĐV Barca tại Việt Nam
Từ đó, Nou Camp đã biết đến tình yêu cháy bỏng của cộng đồng hơn 140.000 thành viên chính thức của FCBVN. Không chỉ vậy, việc tích cực tham gia và giành chiến thắng trong các minigame do Barca tổ chức dành cho fan nước ngoài cũng góp phần đưa tên của các cule Việt Nam xuất hiện trên các kênh truyền thông của CLB. Duy Hiệp – một cule đến từ Tây Ninh đã làm được điều đó.
Nhưng như thế rõ ràng là chưa đủ, bởi trong sâu thẳm mỗi cule Việt Nam, lời mời “Hãy đến Việt Nam” ở Bangkok năm nào vẫn là ao ước lớn nhất. Bất chấp khó khăn, FCBVN sẽ theo đuổi ước mơ này đến cùng. Thông qua tờ Sport, thêm 10 thành viên nữa của FCBVN sẽ trực tiếp tới Nou Camp vào tháng 10/2015 để thiết lập chặt hơn những mối quan hệ với CLB và tiếp tục đặt vấn đề mời Barca sang Việt Nam. Ngay tại Hà Nội, chúng tôi cũng nỗ lực vận động thông qua Ngài Đại sứ Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam Alfonso Tena Garcia. Ông là một người yêu bóng đá và cũng cổ vũ Barca cuồng nhiệt. Ngài Đại sứ cũng đã thể hiện thịnh tình của mình khi tham gia buổi offline của FCBVN để cổ vũ cho trận chung kết Barca-Juve đêm nay tại Hà Nội. Chúng tôi đều hy vọng, vị đại sứ đặc biệt này sẽ là cầu nối để CĐV Việt Nam đến gần Barca hơn. Với tình yêu, khát khao và sự cố gắng không ngừng nghỉ, chúng tôi đều tin lời mời “Barça, hãy đến Việt Nam!” chắc chắn một ngày sẽ nhận được câu trả lời.
Nguồn Bongdaplus
- 01:29 VIDEO bàn thắng Hà Nội FC vs Đà Nẵng: 2-1
- 08:04 Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á
- 08:27 Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn