Chuyện về cậu bé nhập cư Mario Balotelli

Nguyễn Phú
15:28 ngày 18-09-2015
Cả châu Âu đang đau đầu với vấn đề người di cư và nhập cư. Vụ việc tàu chở 20 thuyền nhân Nigeria ngoài biển Địa Trung Hải gặp nạn và đặc biệt là bức ảnh cậu bé người Syria - Aylan Kurdi nằm úp mặt bên bờ biển đã khiến cả thế giới phải bàng hoàng. Lục địa già dường như đang chia làm hai nửa: Nửa ủng hộ người tị nạn nhập cư và nửa phản đối.
Chuyện về cậu bé nhập cư Mario Balotelli
Nhưng hơn 20 năm trước, Italy, đất nước nằm ven bờ Địa Trung Hải đã đón một gia đình nhập cư từ châu Phi. Đó là một ngày năm 1988, cặp vợ chồng Thomas và Rose Barwuah từ Ghana chuyển đến Palermo. Tại đây, ngày 12 tháng 8 năm 1990, bà Rose hạ sinh cậu bé Mario Barwuah. Năm cậu bé Mario lên hai, cả gia đình Barwuah chuyển tới Bagnolo Mella, Brescia thuộc xứ Lombardia - miền Bắc Italy. Nhưng sau đó vì hoàn cảnh khó khăn, Mario được gửi tới tổ chức phúc lợi xã hội để chăm sóc. Tại đây cậu gặp được vợ chồng Silva và Francesco Balotelli, sau đó được họ nhận về nuôi và ít lâu sau cũng cải họ của mình thành Balotelli.

Nhắc về điều này, ông Thomas Barwuah - bố đẻ của Super Mario chia sẻ: 

“Rose và tôi chuyển đến Palermo, Italy năm 1988 và đó là nơi Mario ra đời. Nhưng khi sinh ra, nó được chẩn đoán bị một dị tật ở ruột. Nó đã phải ở bệnh viện trong suốt năm đầu tiên của cuộc đời và được tiến hành phẫu thuật. Hai vợ chồng chuyển tới Brescia và đã sống với một gia đình châu Phi khác tại một nơi đầy ẩm mốc. Chúng tôi sau đó phải cố gắng nói với nhân viên phúc lợi xã hội rằng một đứa trẻ bị bệnh thì không thể ở đó. Và họ nói rằng sẽ tốt hơn nếu gửi Mario cho một gia đình nào đó quanh khu vực này. Chúng tôi buộc phải làm như vậy và đã tìm thấy nhà Balotelli, chúng tôi rất biết ơn họ. Không nghi ngờ gì nữa, Mario rất buồn về điều này nhưng nỗi đau sẽ giúp nó trưởng thành”.

Bố mẹ Balotelli là dân nhập cư từ châu Phi
Bố mẹ Balotelli là dân nhập cư từ châu Phi

Mario Balotelli đã phải trải qua một tuổi thơ đầy vất vả và khó khăn. Một giáo viên tiểu học cũ của Balotelli từng cho biết: “Mario luôn gặp vấn đề sắc tộc của mình. Cậu ấy thường tự hỏi tại sao mình lại là người da đen”. Ở một đất nước như Italy thì đó không phải là một điều khó hiểu. 

Và phải đến năm 18 tuổi (tức thời điểm 2008), Balotelli mới chính thức trở thành một công dân Italy. Nhưng việc mang quốc tịch Ý cũng không giúp anh tránh khỏi rắc rối về vấn đề màu da. Cổ động viên AC Milan từng không lạ gì những màn ném chuối của đối thủ xuống Super Mario, thậm chí ngay cả khi anh chàng gốc Ghana này đã và đang cống hiến rất nhiều trong màu áo Thiên thanh.

Trớ trêu thay là chính anh lại từng dính vào nghi án buông lời phân biệt chủng tộc (và sau đó đã bị phạt tiền cùng treo giò) khi đăng bức ảnh nhân vật game Mario lên Instagram với dòng chữ: “Đừng phân biệt chủng tộc. Hãy giống như Mario. Anh ta là một thợ sửa ống nước người Ý, được tạo ra bởi người Nhật, nói tiếng Anh và trông giống người Mexico… nhảy như một người da đen và nhặt những đồng xu như người Do Thái”.

Đó là một bằng chứng của việc Super Mario luôn là một cái tên thu hút của truyền thông hay chính xác hơn là một thỏi nam châm.

Balotelli luôn phải gồng mình lên để tạo cái mác bad boy
Balotelli luôn phải gồng mình lên để tạo cái mác bad boy 

Và đó cũng chính là một trong những lí do khiến cầu thủ này càng phải gồng mình lên và phải tạo cái mác bad boy trong mắt dư luận. Giống như việc một con nhím khi cảm nhận thấy sắp bị tấn công, nó sẽ xù gai nhọn lên để bảo vệ.

Rất nhiều những phi vụ nổi tiếng như là đốt pháo hoa trong nhà, phá sân vườn làm đường đua, ném phi tiêu vào đồng đội, gây gổ với HLV Mancini… truyền thông càng “sờ mó”, Balo càng “cựa quậy”.

Nhưng trong hơn một năm qua, Balotelli đằm hơn rất nhiều. Một mùa đầu tiên ở Liverpool, Balotelli thất bại. Anh lạc lõng trong tư duy chiến thuật mà Brenden Rodgers áp dụng lên đội bóng thành phố cảng Merseyside và đôi khi là cả sự thiếu may mắn nữa. Vỏn vẹn 16 lần ra sân và chỉ 1 bàn thắng, quá ít so với một cầu thủ có tài và từng được so sánh với những Messi hay Ronaldo. 

Tuy nhiên một năm ở Merseyside, ta gần như không còn thấy Balotelli quậy phá và dính phải một scandal nào. Cổ động viên ngày ngày vẫn hay thấy chàng trai này đăng những bức ảnh ăn chơi lên trang mạng xã hội Twitter, có lẽ nhiều người lắc đầu ngao ngán. Họ đâu biết rằng một năm ở Anfield, Super Mario đã chiến đấu hết mình để dành một vị trí trong đội hình xuất phát.

Balotelli thi đấu mờ nhạt ở Liverpool
Balotelli thi đấu mờ nhạt ở Liverpool

Và khi trở lại San Siro sau một thương vụ chóng vánh và bất ngờ, Super Mario đã có cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Andrea Di Caro của tờ La Gazzetta dello sport, trong đó có đoạn: 

“Tôi cảm thấy vừa quay trở về quá khứ, về với phần đầu của sự nghiệp. Sống và chơi bóng như một đứa trẻ. Mọi thứ không đi đúng hướng khi tôi đã vứt bỏ vô số cơ hội. Nhưng đó không phải là ngõ cụt. Tôi vẫn còn một cơ hội thứ hai ở phía trước. Bây giờ tôi phải chơi bóng như một người đàn ông. Tôi phải cố gắng làm điều đó, và chắc chắn sẽ làm được. Tôi phải giữ lời với chính bản thân mình, gia đình, Milan, Mihajlovic (HLV), Raiola (người đại diện) và bất cứ ai hi vọng vào tôi. Tôi đã quay trở về với con số 0. Tôi biết rằng không thể mắc một lỗi lầm nào nữa. Tôi không hi vọng bất cứ điều gì và phải chiến thắng để lấy lại những gì thuộc về mình. Tôi sẽ thành công nếu chịu cố gắng. Và cứ yên tâm tôi chưa quên cách chơi bóng đâu, tôi quay trở lại mang theo đầy năng lượng và ý chí. Sự nghiệp của tôi vẫn chưa kết thúc đâu”.

Chắc chắn là chưa thể kết thúc được. Khi những cầu thủ Italy khác chật vật để chiến thắng được Malta ở vòng loại Euro 2016 vừa qua thì trong màu áo đỏ đen của AC Milan, Balotelli lại tỏa sáng rực rỡ trong trận giao hữu với Montova. Một bàn thắng đẹp, một pha kiến tạo và một tình huống “nhường” penalty cho Luiz Adriano, đó là sự khởi đầu hoàn hảo cho sự “tái xuất giang hồ”.

Balotelli không còn dễ bị kích động như trước
Balotelli không còn dễ bị kích động như trước

Và nếu ai theo dõi toàn bộ trận Derby della Madonnina hôm trước lại càng có lí do để tin vào điều này. Vào sân từ phút 61 thay cho Carlos Bacca, và từ đó thế trận của Milan cũng khởi sắc lên hẳn. Trang Whoscored thống kê rằng trận đấu đó Super Mario thực hiện được hai đường chuyền quan trọng, dứt điểm được hai lần và đều là những tình huống cực kì nguy hiểm với một cú sút đập cột dọc và một tình huống bị thủ môn Inter cản phá, rê bóng và lừa bóng thành công 3 lần. Trang web đó cũng chấm anh đạt 7,34 điểm. Tờ La Gazzetta dello Sport thì chấm cầu thủ Italy điểm 7 sau trận đấu, cao nhất bên phía Milan.

Nhưng điều đáng nói là Balo đã rất chín chắn trên sân. Hai lần bị Felippe Melo bên phía Inter cà khịa và còn nhiều hơn nữa, Balo luôn giữ được sự bình tĩnh. Đó là một tín hiệu cực kì đáng mừng. 

Trở về AC Milan, Balotelli chắc chắn sẽ phải chiến đấu rất nhiều để giành được vị trí của mình. Sơ đồ mà Mihajlovic áp dụng lên đội bóng áo đỏ đen là 4-3-1-2. Nếu là vị trí tiền đạo, anh sẽ phải cạnh tranh rất quyết liệt với Luiz Adriano và Carlos Bacca. Hoặc nếu là vị trí trequartista (cầu thủ tổ chức lối chơi sau tiền đạo), anh cũng có thể đảm đương được ở vai trò này.

Tất cả sẽ còn là ở tương lai phía trước. Nhưng với sự cầu thị của mình cùng với những dấu hiệu tích cực từ trận đấu vừa qua, tin rằng một chương mới trong sự nghiệp sẽ mở ra với Balotelli ở AC Milan. Hãy ngưng ngược đãi, vì Balo đang “lớn” và đang “khôn”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • SHB Đà Nẵng vs FLC Thanh Hóa: Trận đấu của những cuộc chia tay SHB Đà Nẵng vs FLC Thanh Hóa: Trận đấu của những cuộc chia tay

    Đối với những cổ động viên và người hâm mộ SHB Đà Nẵng, trận đấu với FLC Thanh Hóa ở vòng cuối cùng V.League sẽ chứng kiến những cuộc chia tay mà chắc hẳn rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối.

  • Neymar chỉ cần 5 năm để sánh ngang kỷ lục của Rooney Neymar chỉ cần 5 năm để sánh ngang kỷ lục của Rooney

    Wayne Rooney đã phải mất hơn 12 năm “ăn cơm tuyển” để lập kỷ lục ghi 50 bàn cho Tam Sư, trong khi chân sút trẻ Neymar chỉ cần 5 năm để tiệm cận con số ấy, với 46 pha làm bàn trong màu áo Selecao.

  • Michael Carrick: Khi chúng ta già Michael Carrick: Khi chúng ta già

    Để nói về tầm ảnh hưởng của cầu thủ đến Man United trong một thập kỷ trở lại đây thì không ai khác đó chính là tiền vệ lão tướng Michael Carrick, người đã bước qua độ tuổi 34. Không trực tiếp ghi bàn, không trực tiếp kiến tạo nhưng chỉ cần có Carrick trên sân người ta cứ có cảm giác Man United sẽ chiến thắng.

  • Luis Nani: Xa rồi những cú Santo Luis Nani: Xa rồi những cú Santo

    Sau 8 năm gắn bó với M.U, Nani đã chính thức chuyển đến thi đấu cho Fenerbahce. Dù có những lúc thăng trầm, nhưng việc chia tay Nani sẽ mang đến cho các CĐV M.U những tiếc nuối.

  • Bundesliga: Đắm say trong cơn rock “Vàng – Đen” Bundesliga: Đắm say trong cơn rock “Vàng – Đen”

    Juergen Klopp ra đi, Thomas Tuchel kế vị. Công trường ở Sidnal Iduna Park ngổn ngang những công việc cần tái thiết. Đương nhiên, thách thức dành cho cựu huấn luyện viên Mainz 05 là không hề nhỏ. Tuy nhiên, giữa rất nhiều ngờ vực, đội bóng vùng Ruhr đã thể hiện một bộ mặt hết sức tuơi mới, đầy quyến rũ.

  • Van Gaal: Đã đến lúc trao ấn kiếm cho Schweinsteiger Van Gaal: Đã đến lúc trao ấn kiếm cho Schweinsteiger

    Lần thứ 3 liên tiếp trong các trận chính thức, Schweinsteiger vào sân thay Carrick. Tuy nhiên, lần này thủ quân tuyển Đức không phải được Van Gaal cho vào sân để tìm lại thể lực và cảm giác bóng cũng như làm quen dần với bóng đá Anh, mà mấu chốt ở đây là Carrick đang có vấn đề. Vậy tại sao Van Gaal không mạnh dạn trao ấn kiếm cho Schweinsteiger?

  • Champions League: Anh đứng trước nguy cơ mất suất thứ 4 dự giải Champions League: Anh đứng trước nguy cơ mất suất thứ 4 dự giải

    Vị trứ thứ 3 trên bảng xếp hạng hệ số UEFA của Anh đã bị Italia thu hẹp khoảng cách trong mùa 2014-2015. Nếu các đội bóng Anh không thi đấu tốt ở đấu trường châu Âu mùa này, viễn cảnh bị người Ý lấy mất 1 suất dự UEFA Champions League (UCL) sẽ càng đến gần.

  • Mourinho và tấm khiên rỉ sét Mourinho và tấm khiên rỉ sét

    5 bàn thua và 1 điểm sau 2 trận đấu sự khởi đầu không thê thể tệ hơn cho nhà vô địch. Trận thua Manchester City đêm qua đã phơi bày bộ mặt yếu kém trong khâu phòng ngự của nhà vô địch Chelsea.

  • M.U: Sergio Romero, kẻ thế vai hoàn hảo M.U: Sergio Romero, kẻ thế vai hoàn hảo

    David de Gea là cầu thủ hay nhất của M.U mùa trước, nhưng anh không có mặt trong thành phần thi đấu trận gặp Tottenham. Người thay thế là tân binh Sergio Romero đã chơi tốt hơn mong đợi.

  • Những tiền vệ 'của hiếm' của bóng đá thế giới Những tiền vệ 'của hiếm' của bóng đá thế giới

    Trong thế giới bóng đá hiện đại ngày nay, vai trò của tiền vệ trụ ngày càng trở nên quan trọng và rất được đề cao tại các đội bóng. Vấn đề là những cầu thủ này ít khi được nhắc tới trong thành công chung của đội bóng.

  • Arsenal đang sở hữu đội hình đủ mạnh để đăng quang Arsenal đang sở hữu đội hình đủ mạnh để đăng quang

    Từ 10 năm qua Arsenal luôn bị đánh giá là đội bóng yếu về tâm lí cũng như chiều sâu đội hình. Sau khi giành chức vô địch Siêu cúp nước Anh sau trận đấu đầy cẳng thẳng và tính toán với kình địch Chelsea thì một góc nhìn về sự chuẩn bị lực lượng của Arsenal đã thể hiện được tương đối đầy đủ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x