Nguyên nhân "cái chết" của Barca

Quang Lâm
13:46 ngày 27-10-2014
Có lẽ trong lúc này tất cả các fan của Real Madrid đang hả hê, sung sướng với chiến thắng vang dội của đội nhà trong trận đấu được mệnh danh là Siêu kinh điển vừa qua. Ngược lại, fan Barca thì đang ngập chìm trong thất vọng và bao câu hỏi được đặt ra: Tại sao Barca lại thua đau vậy, tại sao lại là Pique đá chính, tại sao Messi lại mờ nhạt...
Nguyên nhân "cái chết" của Barca
Có rất nhiều đáp án để trả lời cho các câu hỏi của các culé trong trận đấu vừa qua, mà chính bản thân họ có thể tự trả lời mà không cần suy nghĩ.

VIDEO: Real Madrid 3-1 Barca



Thứ nhất, đó chính là phong độ quá "khủng" của Real Madrid trong giai đoạn hiện tại. Kể từ sau trận thua 1-2 trên sân nhà trước đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid, Real đã “lột xác” để trở thành một đội bóng bất khả chiến bại với với 8 chiến thắng liên tiếp ở cả La Liga và Champions League cho tới trước trận Siêu kinh điển, với 35 bàn thắng, thủng lưới có 5 bàn, trung bình 4,375 bàn/trận, một hiệu suất có lẽ chỉ xuất hiện khi bóng đá còn ở thời kỳ “mông muội” mà thôi.

Đi cùng với sự thăng hoa của đội bóng là sự phi thường đến kinh ngạc của Ronaldo khi anh đã ghi được tới 15 bàn trong 8 trận đấu (thực ra Ronaldo mới đá có 7 trận), phá mọi kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong 8 vòng đấu đầu tiên của La Liga trong lịch sử. Bên cạnh sự xuất sắc của Ronaldo phải kể tới sự ổn định đến ngạc nhiên của Benzema, sự hòa nhập nhanh chóng của Toni Kroos và James Rodriguez. Tất cả những nhân tố đó đã khiến cho Real có một phong độ khủng khiếp. Và Barca đã trở thành nạn nhân tiếp theo của Real đang “trên đỉnh”.


Ronaldo gỡ hòa cho Real trên chấm 11m

Thứ hai, đó chính là việc được thi đấu trên sân nhà Santiago de Bernabeu. Trong những mùa giải gần đây, yếu tố sân nhà sân khách trong các trận siêu kinh điển không có nhiều ý nghĩa lắm, tính từ năm 2000 trở lại đây thì Real chỉ thắng 6, hòa 3, Barca thắng 6 trận ngay tại Bernabeu. Nhưng nếu tính xuyên suốt chiều dài lịch sử thì yếu tố sân nhà là một lợi thế cho bất kỳ đội bóng nào, Real đã thắng 50 trên 84 trận đấu Siêu kinh điển trên sân nhà, trong khi Barca đã thắng 48 trên 84 trận đã thi đấu tại Nou Camp. Trong sự cổ vũ hết mình của 85.450 khán giả có mặt trên sân, Real Madrid như được tiếp thêm liều thuốc tăng lực, họ càng thi đấu càng hăng, càng hay và đã làm cho khán giả trên sân ngất ngây với màn trình diễn mà báo chí thế giới sau đó ca ngợi là “kinh điển”, “dạy cho Barca một bài học”…..

Thứ ba, đó là sai lầm chiến thuật của Luis Enrique. Có lẽ do quá căng thẳng trong lần đầu tiên tham dự Siêu kinh điển với tư cách là HLV đã khiến cho Luis mất đi ít nhiều sự tỉnh táo và lạnh lùng vốn có. Ông đã mắc những sai lầm có thể nói là có tính quyết định dẫn tới trận thua của Barca trước Real Madrid.


HLV Luis Enrique (trái) thừa nhận Barca thua là hoàn toàn xứng đáng

Sai lầm đầu tiên của ông đó là việc bố trí một Pique đã sa sút phong độ trầm trọng đá trung vệ. Không đâu xa, ngay trong trận đấu tại Champions League vào đêm thứ 3, Pique chỉ phải đối đầu với những tiền đạo “học việc” ở sân chơi châu lục của Ajax mà anh đã vô cùng lúng túng, thiếu tốc độ, rất nhiều lần đã đưa đồng đội vào thế khó. Không hiểu sao, Luis lại tin rằng Pique có thể “chăm sóc” được cầu thủ có tốc độ của một vận động viên điền kinh như Ronaldo. Có lẽ lý do duy nhất để Pique được vào sân có lẽ là do anh to cao, có thể chống bóng bổng tốt, bổ sung cho một Mascherano khôn ngoan, mạnh mẽ nhưng lại thiếu chiều cao chăng?!

Nhưng không, minh chứng rõ rang nhất là pha uy hiếp bằng đầu của Benzema khiến bóng chạm xà của Barca, Pique đã thua trong tranh chấp, tiếp đó là pha ghi bàn sau quả phạt góc của Pepe sau một pha bay người đánh đầu dũng mãnh mà không bị ai kèm, Pique lúc đó ở đâu? Có thể người viết đã quá khắt khe với Pique chăng, nhưng về cơ bản nhiệm vụ của Pique là phải chặn đứng những pha bóng đó, để thua thì lỗi đầu tiên phải thuộc về những hậu vệ như anh. Và đau đớn hơn đó là pha bóng “nhiệt tình” quá mức của anh khi dùng tay cản phá đường chuyền của Marcelo khiến cho Barca phải chịu một quả phạt đền không đáng có. Đây cũng chính là bước ngoặt có tính quyết định đến thế trận và tinh thần cầu thủ của 2 đội.


Pique đã có trận đấu đáng quên

Sai lầm tiếp theo của Enrique đó là đã để một cầu thủ thiếu tốc độ và khả năng xuyên phá ở biên như Mathieu đá cánh trái thay vì Jordi Alba nhanh nhẹn, nguy hiểm và dày dạn kinh nghiệm trong các trận Siêu kinh điển. Real Madrid đã hoàn toàn có thể yên tâm dồn lực kèm một mình Neymar bên cánh trái mà thôi thay vì phải để ý đến cả Alba (nếu ra sân) vì Mathieu chỉ lên tấn công cho có do anh không có đủ kỹ thuật, tốc độ để gây khó khăn cho cánh phải của Real. Trong khi đó, khi về phòng ngự thì anh lại không đủ tốc độ để bao cả biên trái. Mathieu đã có một trận đấu dưới sức mình, dù cho từ đầu mùa đến giờ anh thi đấu khá tốt ở vị trí trung vệ, góp công lớn vào việc Barca giữ sạch lưới trong 8 trận đầu tiên của La Liga, được đánh giá là bản hợp đồng tốt của Barca trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Sai lầm thứ ba, đó là Enrique đã để Messi đá quá rộng, quá xa khung gỗ của Casillas, từ một chân sút số một trong lịch sử các trận Siêu kinh điển với 21 bàn thắng, Messi đã trở nên “vô hại” trong suốt cả trận đấu. Pha xuất hiện gây nguy hiểm nhất của Messi chỉ là cú sút chệch khung thành trong tư thế đối mặt với Casillas ở hiệp 1, còn lại anh chỉ “vật vờ” ngoài vòng cấm địa suốt cả trận. Có lẽ ý đồ của Luis là dùng Messi làm “chim mồi” nhử các hậu vệ của Real Madrid ra xa, tạo khoảng chống cho Luis Suarez và Neymar “đột kích”. Tuy nhiên, một Suarez mới trở lại sau 4 tháng bị treo giò đã khiến cho anh trở nên “hiền lành” hơn, chậm chạp hơn vì thiếu thực tiễn thi đấu. Còn Neymar, sau pha bóng tỏa sáng mang lại bàn dẫn 1-0 cho Barca thì cũng đã hoàn toàn bị bủa vây, vô hiệu hóa do không có sự hỗ trợ hiệu quả từ cầu thủ cánh trái tuyến dưới, mà nguyên nhân như đã phân tích ở trên.


Mathieu là mắt xích tệ nhất trong hàng phòng ngự của Barca trong trận đấu với Real

Thứ tư, các bạn có thể dễ dàng nhận thấy 2 trong 3 bàn thua đều xuất phát từ cánh phải nơi Daniel Alves phụ trách. Việc quá ham lên tham gia tấn công nhưng lại không đủ tốc độ và thể lực để lùi về hỗ trợ phòng ngự ngay lập tức của Alves đã dẫn tới việc bị Marcelo vượt qua trong rất nhiều tình huống trong trận đấu, mà cụ thể nhất là pha tạt bóng dẫn tới quả penalty mà Barca phải chịu sau pha xuống bóng của Marcelo. Ngoài ra, nắm được điểm yếu là khả năng phòng ngự, tốc độ của Alves đã tồi đi rất nhiều do tuổi tác, Real chủ yếu khoét sâu vào vị trí này. Và Enrique cùng ban huấn luyện đã bất lực dù biết rõ vị trí đó là yếu nhất trong mắt xích phòng ngự cùng với Pique. Sau trận Siêu kinh điển, tất cả đều đã hiểu rõ tại sao Barca lại nhiệt tình với cầu thủ Cuadrado người Colombia của Fiorentina đến vậy. Chắc chắn đây sẽ là mùa giải cuối cùng của Alves tại Barca. Theo những tin đồn thì điểm đến sắp tới của Alves là Ngoại hạng Anh với Manchester United, không hiểu với một giải đấu nổi tiếng về thể lực và tốc độ như Ngoại hạng Anh thì Alves sẽ xoay sở ra sao nếu cứ chơi như ở trận Siêu kinh điển?

Và lý do cuối cùng trong thất bại của Barca trước Real Madrid, đó là sự “ăn mày dĩ vãng” vào tiqui-taka vốn đã bị khai tử từ lâu rồi với việc sử dụng bộ 3 nguyên tử “đời ơ kìa” . Có lẽ chỉ còn có Busquets là vẫn giữ được đẳng cấp ngày nào do anh vẫn còn trẻ, còn Xavi thì thực sự đã bước sang bên kia sườn dốc mất rồi. Anh vẫn giữ bóng tốt, vẫn phân phối bóng chuẩn nhưng đó chỉ là những đường chuyền cơ bản, không còn những đường tỉa bóng bất ngờ, mang tính đột phá cao đã giúp làm nên tên tuổi của tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới một thời. Giờ này có lẽ chỉ khi Barca có lợi thế dẫn trước 2, 3 bàn thì mới nên tung Xavi vào sân để điều tiết nhịp độ trận đấu, tăng độ chắc chắn trong khả năng giữ bóng. Còn Iniesta thì quá sa sút so với chính anh của trận đấu gặp Ajax giữa tuần vừa rồi khi anh đã tung một đường chuyền “sát thủ” cho Messi ghi bàn. Cả trận chỉ thấy anh chuyền đi chuyền lại như Xavi mà không có một pha bóng sáng tạo nào, hay một pha solo đâm thẳng vào hàng phòng ngự các đội bóng như thường thấy. Một trận đấu thất vọng của bộ 3 tiền vệ của Barca!


Messi hoàn toàn vô hại trước hàng thủ Real

Có thể nói, chỉ một trận thua thôi nhưng đã cho thấy quá nhiều điểm yếu mà Barca cần khắc phục. Luis Enrique vẫn đang làm rất tốt, cái ông thiếu chỉ là kinh nghiệm, sự lạnh lùng, tỉnh táo cho những trận đánh lớn như Siêu kinh điển. Sau thất bại này, chắc chắn một người thông minh và cầu tiến như Enrique đã rút ra được rất nhiều bài học. Còn vấn đề nhân sự liên quan đến Pique, Alves hay Xavi thì một Barca không thiếu tiền và nhân tài chắc chắn sẽ giải quyết được. Vấn đề ở đây là họ có nhận thấy đó là vấn đề để xử lý ngay lúc này hay không thôi.

Vẫn còn tới 29 trận trong phần còn lại của mùa giải để Barca sửa sai. Thua một trận đánh để rồi thắng một cuộc chiến mới chính là mục đích của Luis Enrique. Chúc ông và các cầu thủ Barca sẽ đứng dậy mạnh mẽ sau thất bại ở trận Siêu kinh điển thứ 229 này, tất cả các culé đều mong chờ và tin tưởng vào điều đó.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Ancelotti hãy trọng dụng Isco Ancelotti hãy trọng dụng Isco

    Độc giả Hữu Tín chia sẻ với Bongdaplus quan điểm về tài năng và giá trị của tiền vệ Isco trong đội hình hiện tại của Real Madrid.

  • Werder Bremen sa thải Robin Dutt: Tận cùng nỗi đau Werder Bremen sa thải Robin Dutt: Tận cùng nỗi đau

    Bước vào mùa giải với nhiều hi vọng mới, nhưng cứ qua mỗi vòng đấu, Bremen lại ở gần cánh cửa xuống hạng thêm một nấc. Không thắng sau 9 vòng, thua 5/6 trận gần đây và thất bại ngay trên sân nhà trước Cologne chỉ là giọt nước làm tràn ly khiến cho HLV Robin Dutt không còn giữ được chiếc ghế.

  • U19 Việt Nam: 2 năm và mãi mãi tuổi đôi mươi U19 Việt Nam: 2 năm và mãi mãi tuổi đôi mươi

    “Bất kỳ một vinh quang nào cũng cần phải trả bằng mọi giá. Và khó khăn gian khổ càng nhiều, thử thách càng nhiều, sự vinh quang đó càng trở nên rực rỡ. Chúng ta đừng đi tìm những chân lý sâu xa đơn thuần qua những áng văn và những bài thơ, bài toán. 30/4/1975 Thạc sẽ trả lời cho P. (tức Như Anh - NV) câu: hạnh phúc là gì?...".

  • Tại sao lại chỉ trích Rooney? Tại sao lại chỉ trích Rooney?

    Cuối tuần qua, Manchester United đã phải vô cùng chật vật và trải qua những giây phút như chết đi sống lại mới có thể giành chiến thắng sát nút 2-1 trước West Ham. Mọi thứ có lẽ đã không khó khăn đến mức đấy nếu như đội trưởng của họ, Wayne Rooney, không phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi thô thiển với Stewart Downing.

  • 5 trung vệ chất lượng M.U có thể bổ sung cho hàng thủ 5 trung vệ chất lượng M.U có thể bổ sung cho hàng thủ

    Hơn lúc nào hết, M.U cần bổ sung thêm những trung vệ đẳng cấp để gia cố hàng phòng ngự, nếu như không muốn bỏ đi thêm một mùa giải nữa.

  • U19 Việt Nam xứng đáng là những “đại sứ” văn hóa U19 Việt Nam xứng đáng là những “đại sứ” văn hóa

    Người hâm mộ đã trải qua liên tục một tháng trời chiêm ngưỡng màn trình diễn của U19 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á ở Brunei và U19 Đông Nam Á ở Việt Nam.

  • Iker Casillas: Hoen ố một tượng đài Iker Casillas: Hoen ố một tượng đài

    Iker Casillas là một người con đích thực của thành Madrid, anh là niềm tự hào của những fan hâm mộ đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, nhưng tất cả đã thay đổi chóng mặt chỉ sau 2 năm qua.

  • M.U: Dải ngân hà 1.0 phiên bản “lỗi” M.U: Dải ngân hà 1.0 phiên bản “lỗi”

    Nhắc đến Ngân Hà người ta biết đến nó là tập hợp những vì tinh tú sáng nhất kéo dài từ chòm sao Tiên Hậu ở phía bắc đến chòm sao Nam Thập Tự ở phía nam.

  • Mesut Ozil sa sút, lỗi do ai? Mesut Ozil sa sút, lỗi do ai?

    Kiến tạo bàn thắng chính là điều đưa tên tuổi của Mesut Ozil lên đỉnh cao. Song nếu như ở Bremen và Real anh thành công bao nhiêu thì ở Arsenal anh lại giảm sút bấy nhiêu. NHM không còn được thấy những pha đi bóng kỹ thuật lắt léo, những đường chuyền tinh mà là những màn trình diễn hết sức nhạt nhòa.

  • 4-4-2 hay 4-3-3 cho U19 Việt Nam? 4-4-2 hay 4-3-3 cho U19 Việt Nam?

    HLV Guillaume Graechen sẽ sử dụng đội hình nào để có thể tận dụng hết những tố chất tiềm tàng mà các cầu thủ U19 Việt Nam đang có được? Đó sẽ là sơ đồ 4-4-2 ưa thích hay một cuộc cách mạng mới mang tên 4-3-3?

  • 170 triệu Bảng: Có phải một kỳ chuyển nhượng thất bại của MU? 170 triệu Bảng: Có phải một kỳ chuyển nhượng thất bại của MU?

    Radamel Falcao, một “siêu tiền đạo” đã cập bến Old Tralford vào ngày cuối cùng của TTCN. Trước đó, những ngôi sao như Di Maria, Blind hay những tài năng trẻ đầy triển vọng như Luke Shaw, Rojo đều lần lượt cập bến Manchester. “Quỷ đỏ” cho thấy họ đang khát khao trở lại với đỉnh cao như thế nào. Nhưng phải chăng, họ sẽ lại thất bại?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x