Shakhtar Donetsk: “Chuyến tàu cuối” của bóng đá Đông Âu

Hồng Nam
18:29 ngày 11-02-2015
Trong 16 cái tên ở vòng 1/8 Champions League, Shakhtar Donetsk chẳng thể được liệt vào dạng ƯCV vô địch. Nhưng với người dân Đông Âu, sự hiện diện của đội bóng này có ý nghĩa lớn hơn bao giờ hết: Shakhtar là ngọn lửa cuối cùng của bóng đá Đông Âu nơi đấu trường danh giá nhất châu lục.
Shakhtar Donetsk: “Chuyến tàu cuối” của bóng đá Đông Âu
Trong mịt mù khói bụi…
... ở vùng chiến sự Ukraine, Champions League nói riêng hay không khí bóng đá nói chung là điều xa xỉ. Mọi hoạt động văn hoá, thể thao bị kìm hãm trong những xung đột, bạo lực, đấu tranh chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Đội bóng số 1 của Ukraine là Shakhtar Donetsk vì thế không thoát khỏi sự ảnh hưởng. Và hãy xem cái cách họ phải “sinh tồn” trong chiến tranh khắc nghiệt ra sao.

“Các cầu thủ đi máy bay 3 ngày/lần. Dường như với Shakhtar, trận nào cũng phải đá sân khách”, Darijo Srna, đội trưởng của Shakhtar Donetsk, đã thốt lên như vậy. Shakhtar Donetsk phải học cách… chạy trốn để sống trước, rồi mới nghĩ đến chuyện đá bóng. Các nhà ĐKVĐ buộc phải chuyển địa điểm thi đấu về Lviv (miền Tây Ukraine), cách quê nhà gần 1.000 km sau khi sân Donbass Arena tan nát dưới tay quân phiến loạn. Trong khi đó, trụ sở đội bóng phải di dời về thủ đô Kiev, dẫu phải chịu thiệt hại tài chính nặng nề. Bởi nếu ở lại, e rằng mọi thứ sẽ chỉ còn là cát bụi.


Donbass Arena không an toàn để tổ chức bóng đá

Thống lĩnh Ukraine trên phương diện bóng đá, Shakhtar Donetsk cũng phải “chào thua” trước những biến cố chính trị liên tiếp trong năm vừa qua. Chơi bóng trong tình hình… tị nạn chẳng lấy gì làm dễ thở, nhưng đội bóng áo cam-đen không còn sự lựa chọn nào khác. “Chúng tôi đã mất tất cả, và chỉ thời gian mới trả lời xem liệu chúng tôi có tự cứu mình được hay không”, GĐĐH Sergey Palkin của Shakhtar cay đắng thừa nhận. Câu nói ngắn gọn thôi mà chan chứa nhiều nước mắt. Đang yên đang lành, bỗng bị đẩy vào cảnh sơ tán, chia lìa vợ con, đó chính xác là những gì đại diện cuối cùng của bóng đá Đông Âu ở Champions League phải nhận. Sống còn khó, nữa là tập trung làm nên kỳ tích.

“Nhà” đã mất, vậy còn các cầu thủ thì sao? Mùa hè vừa rồi, Alex Teixeira, Dentinho, Fred, Doughlas Costa… từ chối trở lại Shakhtar vì lý do “không an toàn”. Đó là những trụ cột mang lại thành công cho Shakhtar trong thời gian qua, song trên tất cả, họ đều đã đáp chuyến bay đoàn tụ với đội bóng trong giai đoạn khó khăn nhất. Luiz Adriano, chân sút số 1 của Shakhtar (9 lần lập công, dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Champions League), khát khao được cống hiến lâu dài cho đội bóng, thế là đủ.

Có một ngọn lửa vẫn cháy
UEFA Champions League là giải đấu số 1 của lục địa già, nhưng xem ra đó chỉ còn là cái danh tượng trưng. Sức nóng của sân chơi này đang tắt dần trên một nửa châu Âu, khi các đại diện phía Đông thất thế hoàn toàn trước Tây Âu. “Cú đúp” vô địch UEFA Cup của Zenit Saint Petersburg (2008) và Shakhtar Donetsk (2009) là những vinh quang gần nhất của bóng đá Đông Âu. Còn với Champions League, tình hình còn thê thảm hơn nhiều. Kể từ chức vô địch năm 1991 của Red Star Belgrade, chiếc cúp này chưa từng trở lại Đông Âu dù chỉ một lần.


Luiz Adriano (phải) là viên ngọc quý của Shakhtar Donetsk

Mùa giải này tiếp tục chứng kiến sự lụn bại ấy. Hai đại diện ưu tú nhất của Nga là Zenit và CSKA Moscow dừng bước dù đã có không ít cơ hội, Maribor “chìm nghỉm”, FC Ludogorets ở mức dự… cho vui, lá cờ tiên phong lại rơi vào tay Shakhtar Donetsk – đội bóng suy biến vì chính trị khủng khiếp nhất trong tất cả các CLB dự Champions League. Và vòng 1/8, Shakhtar phải gặp… Bayern. “Hùm xám” xứ Bavaria đang gặp chút khó khăn vẫn mạnh chán so với Shakhtar. Không nói đâu xa, 2 năm trước, đội bóng áo cam-đen đã thất bại trước Dortmund, đại diện khác của bóng đá Đức (tổng tỷ số 2-5). Cơ sở để Shakhtar tự tin xem ra không nhiều.

Nhưng không nhiều còn hơn là không có. Shakhtar không còn sân nhà, song họ sẽ nhận sự cổ vũ rất lớn từ NHM bóng đá Đông Âu cho niềm hi vọng cuối cùng. Chỉ còn một ngọn lửa đang cháy, và nó sắp tắt trước cơn bão miền Tây.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Schuerrle ra mắt Wolfsburg: Ấn tượng ngày trở về Schuerrle ra mắt Wolfsburg: Ấn tượng ngày trở về

    Gần 2 năm xa xứ để phiêu lưu nơi “đại dương” Premier League, Andre Schurrle chính thức hồi hương. Wolfsburg mở rộng vòng tay chào đón “đứa con lưu lạc”, và họ ngay lập tức hưởng lợi từ những bước chạy đầu tiên của Schurrle trên thánh địa Volkswagen Arena.

  • Chelsea cần Costa mạnh mẽ chứ không phải Costa bạo lực Chelsea cần Costa mạnh mẽ chứ không phải Costa bạo lực

    Án phạt cho Diego Costa sau trận bán kết cúp Liên Đoàn với Liverpool đã rõ khi cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ phải ngồi ngoài 3 trận đấu tới. Trận đấu với Liverpool cũng không phải lần đầu tiên Costa thể hiện những hành vi không đẹp của mình trên sân bóng.

  • Luis Suarez: Xin đừng là “bom xịt” Luis Suarez: Xin đừng là “bom xịt”

    Bản hợp đồng trị giá 75 triệu bảng của Barcalona chưa dính phải scandal đáng kể nào từ khi trở lại thi đấu. Nhưng những gì mà Suarez thể hiện trên sân đang khiến người hâm mộ xứ Catalan cảm thấy đôi chút thất vọng.

  • Vì sao Arsenal mua Gabriel Paulista? Vì sao Arsenal mua Gabriel Paulista?

    Trung vệ Gabriel Paulista đã chính thức thuộc về Arsenal sau những rắc rối trong việc xin giấy phép lao động. Tuy nhiên, đặt câu hỏi vì sao Arsenal lại chọn anh làm chỗ dựa cho hàng phòng ngự thay vì hướng đến những Mats Hummels hay Diego Godin?

  • Jose Mourinho: Bậc thầy tâm lý chiến Jose Mourinho: Bậc thầy tâm lý chiến

    Không chỉ đạt được nhiều thành công đặc biệt trên sân cỏ, HLV người Bồ Đào Nha Jose Mourinho còn được biết đến như là một bậc thầy về tâm lý chiến, một ông hoàng trong phòng họp báo.

  • Arsenal: Mua Gabriel Paulista không giải quyết được vấn đề Arsenal: Mua Gabriel Paulista không giải quyết được vấn đề

    Arsenal đang theo đuổi trung vệ Gabriel Paulista, nhưng có thể nhận thấy anh chưa hẳn câu trả lời trọn vẹn cho những vấn đề nơi hàng thủ của đội bóng thành London.

  • Dusan Tadic: Người hùng mới của Southampton Dusan Tadic: Người hùng mới của Southampton

    Giữa vòng vây của 3 hậu vệ M.U, cầu thủ mới vào sân mang áo số 11 vẫn đủ bình tĩnh tỉa bóng cho Graziano Pelle đối mặt khung thành. Và sau cú dứt điểm bất thành của đồng đội, lại là anh có mặt đúng lúc đá bồi ghi bàn thắng cho Southampton. Đó là Dusan Tadic - người hùng mới của The Saints.

  • Khi nào bạn hạnh phúc? Khi nào bạn hạnh phúc?

    Có bao giờ khi bạn bước ra đường vào buổi sáng, xung quanh bạn là một không gian âm u, hiu quạnh? Có bao giờ bạn bắt đầu một ngày làm việc mới với một tâm trạng buồn bã. Và có bao giờ bạn chợt thoáng qua trong suy nghĩ: cuộc đời bạn sống không có hạnh phúc.

  • Chelsea: Nhiều vết gợn đằng sau một chiến thắng Chelsea: Nhiều vết gợn đằng sau một chiến thắng

    Đánh bại Newcastle với tỷ số 2-0, thầy trò HLV Jose Mourinho coi như đã thanh toán sòng phẳng món nợ đã vay “Chích chòe” cách đây 1 tháng. Song đằng sau 3 điểm, vẫn còn đó nhiều vết gợn trong lối chơi của đội chủ sân Stamford Bridge.

  • Ôi Trời! Xin đừng bầu Messi và Ronaldo giành QBV nữa Ôi Trời! Xin đừng bầu Messi và Ronaldo giành QBV nữa

    Cái hay của bóng đá là tính khó lường, là những cái kết đầy bất ngờ thú vị. Nhưng có những trường hợp, bạn chẳng cần phải là một thầy bói hay một nhà chiêm tinh để biết trước kết quả.

  • Liverpool & Gerrard: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Liverpool & Gerrard: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

    Không đội bóng nào có thể vươn tới thành công nếu không có một cầu thủ được coi là trái tim của toàn đội, và Gerrard là một cầu thủ như thế.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x