Bí quyết thành công của HLV Pochettino: Kỷ luật, tỉ mỉ là chìa khóa

Minh Nhi
16:20 ngày 07-11-2017
Pochettino đang biến Tottenham thành đại gia đích thực ở Premier League. Ở Champions League, Spurs thậm chí còn vừa đánh bại Real lần đầu trong lịch sử. Tầm vóc của Tottenham đã khác dưới bàn tay của Pochettino. Vậy bí mật thành công của Pochettino là gì? Chìa khóa nằm ở sự tỉ mỉ và kỷ luật thép.
Bí quyết thành công của HLV Pochettino: Kỷ luật, tỉ mỉ là chìa khóa

Pochettino tỉ mỉ và kỷ luật thép như Sir Alex 

Pochettino không bao giờ giấu sự ngưỡng mộ dành cho Sir Alex Ferguson. Thậm chí, ông rất hạnh phúc khi được nhận xét là môn đệ của HLV huyền thoại người Scotland, dù chưa từng được thi đấu dưới sự chỉ bảo của Sir Alex. Có lẽ chính bởi vậy, Pochettino cũng có triết lý làm việc huấn luyện đề cao sự tỷ mỉ và kỷ luật thép như cựu HLV Man United. 

Trong cuốn sách “Brave New World: Inside Pochettino’s Spurs” của cây bút nổi tiếng Guillem Balague thì Pochettino được miêu tả là người đàn ông bị ám ảnh bởi những đặc tính riêng, hay luôn quan tâm tới những chi tiết nhỏ nhất. Thậm chí, Pochettino còn bị coi là khá lập dị. 

Ví dụ, Pochettino luôn chọn chính xác một loại bột giặt để giặt đồ cho đội 1. Bởi ông quan niệm mùi hương trên quần áo rất quan trọng, ảnh hưởng đến sự hưng phấn của cầu thủ. Trên bàn làm việc, Pochettino luôn để một khay đựng các quả chanh, bởi ông đọc được rằng chúng sẽ giúp triệt tiêu các năng lượng tiêu cực. Hàng ngày Pochettino cũng để ô tô khởi động trước 10 phút rồi mới ngồi lên xe. Chưa hết, Pochettino cũng thi thoảng để các cầu thủ nghe bài “Love My Life” của ca sỹ Robbie Williams. 

Tính cách tỷ mỉ và luôn đề cao kỷ luật của Pochettino khiến ông dị ứng với những học trò không cùng chí hướng. Mùa giải trước, Pochettino loại một cầu thủ sau khi nhìn thấy anh này dùng đồ ăn quá nặng (món bột với cà chua và nhiều nước xốt) chỉ 1 tiếng trước khi buổi tập bắt đầu.


Pochettino cũng không quên cái ngày tiền vệ Georges-Kevin N’Koudou đến sân tập buổi đầu tiên trên chiếc xe được trang trí lòe loẹt. “Cậu ấy phải chứng tỏ giá trị trước đã. Chúng tôi đã nói với cậu ta trước đó”, Pochettino cho biết. Kết quả, mùa giải trước N’Koudou chỉ được đá 54 phút ở Premier League và mùa này mới được thi đấu… 1 phút. 

Pochettino cũng không khuyến khích các cầu thủ sử dụng chuyên gia tâm lý riêng. Bởi ông cho rằng đó là công việc của mình. Ở đợt tập huấn Hè trước thềm mùa giải 2016/17, khi nghe được câu chuyện một CĐV Tottenham nói về niềm tự hào tột độ khi chứng kiến Spurs có trận hòa quả cảm 2-2 trên sân Chelsea, qua đó giúp Leicester vô địch Premier League 2015/16, Pochettino đã mời CĐV này tới giao lưu với đội bóng ngay ngày hôm sau. 

Pochettino thậm chí còn quan tâm tới cả cách ăn mừng bàn thắng. Ông không ăn mừng cuồng nhiệt bên đường biên như Juergen Klopp bởi ông cho rằng, điều này sẽ gửi thông điệp sai tới các học trò. Ngoài ra, Pochettino cũng khuyến khích các cầu thủ tự sáng tạo ra cách ăn mừng riêng và yêu cầu họ ăn mừng cùng nhau bởi ông cho rằng điều này sẽ tạo ra sự gắn kết tốt hơn. 

Tập luyện cật lực là tôn chỉ của Pochettino 

Và điều quan trọng nhất trong triết lý của Pochettino, cũng như Sir Alex Ferguson, Antonio Conte, đó là phải làm việc chăm chỉ. Tập luyện cật lực là tôn chỉ của Sir Alex, Conte và Pochettino cũng vậy. “Ferguson thường nói với các cầu thủ rằng tập luyện chăm chỉ là một tài năng. Tôi cũng vậy. Với tôi, nếu một cầu thủ không tập luyện chăm chỉ vì đội bóng thì cậu ấy sẽ không được ra sân”. 


Pochettino cũng bị ám ảnh bởi những thất bại. Mùa giải trước ở vòng bảng Champions League, khi Tottenham bị Monaco dẫn trước tại Wembley sau khi kết thúc hiệp 1, trong phòng thay đồ, Pochettino đã nổi điên đến mức đấm suýt vỡ cái tivi. 

Mùa 2015/16, ở vòng đấu cuối tại Premier League, Tottenham thua Newcastle 1-5, qua đó để Arsenal vượt qua và lấy vị trí thứ 2 trên BXH. Cả mùa Hè năm đó, Pochettino đã chìm trong đau đớn. “Làm sao mọi người có thể nghĩ khép lại mùa giải ở vị trí thứ 3 cũng giống như thứ 2 nhỉ?”, Pochettino thổn thức.

Cuốn sách của Pochettino cũng tiết lộ chuyện ông bị ám ảnh bởi việc theo dõi kỹ các học trò. Đội ngũ HLV của Pochettino sẽ ghi hình các cầu thủ Tottenham từ khi họ bước vào và rời sân tập. Sau đó, Pochettino sẽ xem băng ghi hình và chỉ ra từng chi tiết đúng sai cho từng người. 

Pochettino mới 45 tuổi. Ông vẫn chưa có danh hiệu nào trong sự nghiệp HLV. Nhưng với đà tiến này, trước sau gì thì những chức vô địch cũng về bộ sưu tập của Pochettino. 

3 điều ít biết về Pochettino 

Giữ quan hệ tốt với cả Mourinho, Guardiola và Wenger


Trong cuốn sách của Mauricio Pochettino, ông cho biết mình không chỉ ngưỡng mộ Sir Alex Ferguson, mà luôn giữ quan hệ tốt với cả 3 HLV danh tiếng khác là Jose Mourinho, Pep Guardiola và Arsene Wenger. Pochettino và Pep có nhiều bạn chung, ví dụ như Mikel Arteta, người đang làm trợ lý HLV ở Man City. Ngoài ra, Pochettino cũng thừa nhận thi thoảng có nhắn tin và gọi điện cho Mourinho trong mùa giải này. 

Không “nhồi nhét” học trò


Mặc dù là người tỉ mỉ nhưng Mauricio Pochettino không có thói quen nhồi nhét thông tin về đối thủ cho các học trò. Cuốn sách của Pochettino tiết lộ chuyện ông đôi khi chỉ thảo luận với các cầu thủ Tottenham về đối thủ trước khi trận đấu diễn ra khoảng… 5 phút. Trước bất kỳ đối thủ nào Pochettino cũng muốn các học trò đá như thường thi đấu. 

Thích ngồi ở căng-tin hơn là phòng làm việc


Chỗ ngồi yêu thích của Mauricio Pochettino là ghế sofa ở khu căng-tin trong sân tập chứ không phải trong phòng làm việc. Thông thường Pochettino thường tới đây vào 9 giờ sáng. Tuy nhiên, nếu Tottenham không có kết quả tốt thì ông sẽ có mặt vào lúc 8 giờ sáng. “Tại đây, chúng tôi sẽ có buổi thảo luận đầu tiên trong ngày”, Pochettino tiết lộ. 

Nuối tiếc nhất là chưa được đối đầu với Sir Alex


Năm ngoái, Pochettino được ngồi ăn trưa với Sir Alex Ferguson. Sau buổi ăn trưa đó, Pochettino từng thừa nhận “Giấc mơ đã thành sự thật khi được nói chuyện với Sir Alex”. Thời điểm đó, có nhiều nguồn tin cho rằng Pochettino sẽ thay Van Gaal dẫn dắt M.U. Nhưng cuối cùng Jose Mourinho mới là người được chọn. Pochettino vẫn khẳng định nuối tiếc lớn nhất của ông là “chưa được đối đầu với M.U của Sir Alex trên sân đấu”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Wenger có quá già để dẫn dắt Arsenal? Wenger có quá già để dẫn dắt Arsenal?

    Không, chưa bao giờ Arsene Wenger già ở độ tuổi của một HLV. Vị HLV người Pháp ít hơn Sir Alex Ferguson tận 8 tuổi.

  • Bạn gái Sanchez kéo cả nhà đổ bộ Emirates Bạn gái Sanchez kéo cả nhà đổ bộ Emirates

    Alexis Sanchez và bạn gái Mayte Rodriguez ngày càng thắt chặt tình cảm. Mới đây, nữ diễn viên xinh đẹp người Chile cùng gia đình đã bay sang London để động viên chân sút số một Arsenal.

  • Man City sở hữu đội hình giá trị nhất thế giới, Tottenham vượt mặt Barca và Real Man City sở hữu đội hình giá trị nhất thế giới, Tottenham vượt mặt Barca và Real

    Theo trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES, Man City là đội bóng sở hữu đội hình đắt giá nhất thế giới. Theo sau Man City là cái tên đầy bất ngờ Tottenham.

  • Man City phô diễn hình ảnh quân vương đích thực Man City phô diễn hình ảnh quân vương đích thực

    Nếu muốn tìm một hình ảnh để chứng minh trong cơ thể Man City đang cuộn chảy dòng máu đế vương thì cứ nhìn cách họ đạp lên đầu 3 ông lớn Liverpool, Chelsea, Arsenal để lướt đi như xé gió. Ngay cả Big Six cũng không cản nổi Man xanh, thì sẽ chẳng còn đối thủ nào ở nước Anh ngăn được họ thẳng tiến tới ngai vàng Premier League.

  • Chỉ là báo động giả, không có khủng hoảng ở Chelsea Chỉ là báo động giả, không có khủng hoảng ở Chelsea

    Cứ mỗi khi người ta đề cập tới hai từ “khủng hoảng”, Antonio Conte lại đáp trả bằng những chiến thắng thuyết phục. Trận thắng M.U cho thấy HLV 48 tuổi đang cho thấy ông vẫn kiểm soát mọi thứ và bi kịch tương tự mùa 2015/16 sẽ không xảy ra.

  • West Ham sa thải Bilic và sẽ bổ nhiệm Moyes West Ham sa thải Bilic và sẽ bổ nhiệm Moyes

    Cuối cùng thì Slaven Bilic cũng đã bị West Ham sa thải sau chuỗi thành tích bết bát cùng đội bóng London. Theo tờ Daily Mail, West Ham gần như chắc chắn sẽ bổ nhiệm cựu HLV trưởng Man United, David Moyes thay thế Bilic trong hôm nay.

  • M.U nghĩ đến mục tiêu vô địch là phi thực tế M.U nghĩ đến mục tiêu vô địch là phi thực tế

    Sau thất bại tâm phục khẩu phục trước Chelsea, bây giờ mà HLV Jose Mourinho còn tính chuyện tranh ngôi vô địch Premier League thì đấy là chuyện phi thực tế. Khả năng tiến xa của M.U ở các giải đấu còn lại sẽ ảnh hưởng nặng nề nếu không có sự điều chỉnh mục tiêu hợp lý và kịp thời.

  • Vô địch châu Âu còn dễ hơn bắt kịp Man City Vô địch châu Âu còn dễ hơn bắt kịp Man City

    Bây giờ mới là vòng 11, nhưng Man City đang biến mất dần ở phía chân trời. Với phong độ nhất quán và sức mạnh tàn phá của Man xanh, đuổi theo họ là nhiệm vụ bất khả thi, thậm chí còn khó hơn cả vô địch Champions League.

  • West Ham sa thải HLV Bilic West Ham sa thải HLV Bilic

    BLĐ West Ham đã sa thải HLV Slaven Bilic sau thành tích kém cỏi của đội bóng kể từ khi mùa giải 2017/18 khởi tranh. Lúc này, West Ham đang xếp thứ 18 trên BXH Ngoại hạng Anh với 9 điểm sau 11 vòng đấu.

  • Cựu sao Chelsea và Real dẫn dắt đội bóng Bỉ Cựu sao Chelsea và Real dẫn dắt đội bóng Bỉ

    Claude Makelele vừa rời vị trí trợ lý HLV tại Swansea để chuyển sang dẫn dắt KAS Eupen (Bỉ) theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi. Kể từ khi bước sang nghiệp huấn luyện, Makelele từng làm trợ lý ở PSG, cầm quân tại Bastia trước khi gia nhập Swansea và bây giờ là KAS Eupen.

  • 10 thương vụ thành công nhất phiên chợ Hè 2017 10 thương vụ thành công nhất phiên chợ Hè 2017

    Sead Kolasinac (Arsenal), Paulinho (Barcelona), Nemanja Matic (Man United) là 3 trong số 10 bản hợp đồng thi đấu thành công nhất tính tới thời điểm hiện tại ở mùa giải 2017/18.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x