50 tiền đạo xuất sắc nhất Premier League mọi thời (phần 1)

Chiêu Văn
20:13 ngày 13-11-2014
Tiền đạo cắm: người dẫn dắt hàng công, số 9, tâm điểm của đội bóng, tay săn bàn và nhiều nội hàm khác. Từ năm 1992, Premier League đã chứng kiến những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới tỏa sáng, dù là các cầu thủ bản địa như Shearer và Cole, hay các món hàng nhập khẩu như Yeboah và Henry. Cùng BONGDAPLUS điểm lại 50 chân sút xuất sắc nhất giải đấu.
50 tiền đạo xuất sắc nhất Premier League mọi thời (phần 1)
50. Alan Smith (Leeds United, Manchester United, Newcastle United)
Smith nổi lên từ đội trẻ của Leeds, ghi bàn ra mắt đội 1 trong trận gặp Liverpool khi mới 18 tuổi và là một gương mặt quan trọng trong chiến dịch vào tới bán kết Champions League năm 2001. Luôn nỗ lực không mệt mỏi, Smith rất được mến mộ ở Elland Road và 2 lần được các CĐV bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Sự yêu mến đó trở thành căm ghét khi anh chuyển tới Manchester United bởi Leeds rớt hạng năm 2004. Tại Old Trafford, Smith chuyển sang đá tiền vệ trung tâm. Anh ghi được 45 bàn ở Premier League.

49. Tony Yeboah (Leeds United)

Một tiền đạo người Ghana với nhãn quan làm bàn sắc sảo, Yeboah làm nức lòng các CĐV ở Elland Road trong 2 mùa giải vào giữa những năm 1990, ghi 32 bàn trong 66 trận ở Premier League. Có khả năng đi bóng lắt léo và những cú sút trái phá, Yeboah là một gương mặt quen thuộc trong các cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất tháng ở giải Ngoại hạng.

48. Kevin Davies (Southampton, Blackburn Rovers, Bolton Wanderers)
Davies nổi lên ở Premier League trong màu áo Southampton ở mùa 1997-98, ghi những bàn thắng quan trọng vào lưới Man United, Chelsea và Liverpool. Anh không thành công sau thương vụ 7,5 triệu bảng chuyển sang Blackburn, nhưng làm tốt hơn nhiều tại Bolton sau khi tới đó năm 2003. Rất giỏi càn lướt, Davies cũng hay phải lĩnh thẻ, nhưng là một tay săn bàn đáng tin cậy. Anh đã có 68 bàn ở Premier League.


Kevin Davies

47. James Beattie (Blackburn Rovers, Southampton, Everton, Stoke City, Blackpool)
Beattie có một sự nghiệp đáng nể tại Premier League, ghi tổng cộng 90 bàn cho Southampton, Everton và Stoke City, cũng như từng khoác áo Blackburn và Blackpool. Là một phần trong thương vụ đưa Davies tới Blackburn nói trên, Beattie nhanh chóng tạo dựng tên tuổi của mình ở Southampton với những bàn thắng đều đặn. Mùa 2002-03, anh ghi 23 bàn ở Premier League và giúp The Saints vào chung kết Cúp FA. Anh chuyển sang Everton năm 2005 với giá 6 triệu bảng, nhưng sa sút kể từ đó.

46. Yakubu (Portsmouth, Middlesbrough, Everton, Blackburn Rovers)
Được HLV Harry Redknapp đưa về từ giải vô địch Israel, chân sút người Nigeria Yakubu đã rất thành công ở Premier League. Anh giúp Portsmouth trụ vững tại giải Ngoại hạng với 29 bàn trong 2 mùa trước khi chuyển sang đội bóng nhiều tham vọng Middlesbrough với giá 7,5 triệu bảng năm 2005. Yakubu giúp Boro vào chung kết Cúp UEFA trong mùa đầu tiên và ghi 13 bàn ở Premier League. Everton bỏ ra khoản tiền kỷ lục của CLB lúc đó, 11,25 triệu bảng, để đưa anh về năm 2007, nhưng chấn thương và phong độ sa sút đã khiến Yakubu không còn là chính mình. Anh tìm lại niềm vui ghi bàn ở Leicester tại Championship, rồi ở Blackburn, nơi anh ghi 4 bàn trong trận gặp Swansea.

45. Daniel Sturridge (Manchester City, Chelsea, Liverpool)
Một trong những tiền đạo người Anh triển vọng nhất thời gian gần đây, Sturridge chỉ nổi lên sau khi chuyển sang Liverpool. 21 bàn của anh giúp đội bóng áo đỏ tiến rất gần tới chức vô địch Premier League đầu tiên mùa trước và ngay khi anh vắng mặt vì chấn thương mùa này, Liverpool sa sút trông thấy. Sturridge, mới 25 tuổi, khởi nghiệp ở Manchester City trước khi chuyển sang Chelsea, cả hai nơi anh đều không thành công vì không được chơi đúng vị trí ưa thích.


Daniel Sturridge

44. Louis Saha (Newcastle United, Fulham, Manchester United, Everton, Tottenham, Sunderland)
Chân sút người Pháp giúp Fulham thăng hạng Premier League năm 2001 với 27 bàn ở Championship. Những bàn thắng của Saha tiếp tục giữ đội bóng London ở lại giải đấu. 13 bàn trong 21 trận của anh ở giai đoạn thứ nhất mùa 2003-04 đã đủ để thuyết phục Manchester United bỏ ra 12,4 triệu bảng đưa anh về Old Trafford. Saha không thật sự thành công với Man United và không phải là lựa chọn ưu tiên của Sir Alex Ferguson, một phần vì những chấn thương. Anh ghi 28 bàn ở Old Trafford trước khi gia nhập Everton và giúp họ vào chung kết Cúp FA năm 2008.

43. Micky Quinn (Coventry City)
Quinn là một trong những tiền đạo nổi tiếng nhất khi Premier League ra đời năm 1992 và là một chân sút ổn định trong nhiều năm cho các đội hạng dưới Stockport, Oldham, Portsmouth và Newcastle United. Anh tiếp tục phong độ đó sau khi chuyển sang Coventry City, nơi Quinn ghi 10 bàn trong 6 trận mở màn mùa giải. Các CĐV Coventry sẽ nhớ mãi cú hat-trick của anh ở Highbury trong chiến thắng 3-0 trước Arsenal mùa 1993-94.

42. Peter Crouch (Aston Villa, Southampton, Liverpool, Tottenham, Stoke)
Crouch nổi bật trên sân bởi chiều cao hơn 2 mét của anh. Chân sút này luôn tỏ ra đủ hiệu quả ở Premier League lẫn ĐT Anh, nơi anh ghi 22 bàn trong 42 trận. Anh gây được những ấn tượng đầu tiên ở Portsmouth, trước khi gia nhập Villa, rồi Southampton. Việc The Saints rớt hạng năm 2005 đã khiến Liverpool bỏ ra 7 triệu bảng để đưa Crouch về và anh đóng góp 42 bàn cho The Reds. Hat-trick của anh vào lưới Arsenal trong chiến thắng 4-1 năm 2007 là điểm nhấn trong sự nghiệp của Crouch tại Anfield, trước khi anh chuyển sang Tottenham, rồi Stoke vào năm 2010. Tổng cộng, anh ghi 90 bàn ở Premier League.


Peter Crouch

41. Dimitar Berbatov (Tottenham, Manchester United, Fulham)
Bị coi là tiền đạo lười biếng nhất Premier League, Berbatov bù đắp cho điều đó bằng sự tinh tế và kỹ thuật tuyệt vời dẫn tới rất nhiều bàn thắng. Chân sút người Bulgaria đến White Hart Lane từ Bayer Leverkusen với giá 10,9 triệu bảng năm 2006 và ghi 27 bàn trong 2 chiến dịch Premier League cho Spurs. Anh được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa ở CLB và có mặt trong Đội hình xuất sắc nhất mùa cả giải ngay trong mùa ra mắt, rồi giúp Tottenham giành League Cup năm 2008. Tất cả những điều đó giúp Berbatov thu hút sự chú ý từ Man United. Đội chủ sân Old Trafford đã chấp nhận bỏ ra khoản tiền khổng lồ 30,75 triệu bảng để có anh. Ở Manchester, Berbatov ghi 48 bàn cho CLB áo đỏ, giúp họ vô địch Premier League các năm 2009 và 2011. Điểm nhấn của anh là cú hat-trick trong chiến thắng 3-2 trước Liverpool và 5 bàn vào lưới Blackburn. Berbatov tiếp tục ghi 19 bàn trong 51 trận cho Fulham sau khi rời Old Trafford năm 2012.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Van Gaal đã mang "yếu tố sợ hãi" trở lại Old Trafford Van Gaal đã mang "yếu tố sợ hãi" trở lại Old Trafford

    Chắc chắn M.U chưa trở lại với bộ mặt của đội bóng giành nhiều chức vô địch quốc gia nhất xứ sương mù, nhưng chí ít, họ cũng đã khôi phục lại phần nào "yếu tố sợ hãi" ở “Nhà hát những giấc mơ”.

  • Chelsea: Chuyên môn hay, làm kinh tế giỏi Chelsea: Chuyên môn hay, làm kinh tế giỏi

    Sắp tới đây, Chelsea sẽ công bố một tin vui liên quan tới tài chính: Đó là khoản lãi kỷ lục lên tới 20 triệu bảng trong năm qua, cho phép Jose Mourinho tiếp tục mạnh tay mua sắm ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

  • Từ siêu sao đến tệ hơn Welbeck: Chuyện gì xảy ra với Van Persie? Từ siêu sao đến tệ hơn Welbeck: Chuyện gì xảy ra với Van Persie?

    Tiền đạo người Hà Lan đã vật lộn với các chấn thương và phong độ sa sút kể từ sau thời Sir Alex Ferguson, nhưng anh không có dấu hiệu gì sẽ làm tốt hơn ở triều đại Louis van Gaal tại Premier League.

  • Tiền đạo nào phí tiền của nhất Premier League? Tiền đạo nào phí tiền của nhất Premier League?

    Các CLB Premier League đã chi ra tới hơn 220 triệu bảng cho các tiền đạo mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, với những kết quả khác nhau.

  • Quan nhất thời... Quan nhất thời...

    Premier League đang trải qua mùa giải có lẽ là hay nhất trong lịch sử. Hàng loạt bất ngờ xảy ra, một loạt đội bóng khiêm tốn trỗi dậy, rất nhiều ông lớn lúng túng như gà mắc tóc. Trong bối cảnh ấy, nổi lên đề tài thú vị mà cây bút uy tín Matthew Syed của tờ The Times gọi là “bí ẩn của những HLV thời hiện đại”.

  • Kết cục buồn cho Pellegrini và Wenger? Kết cục buồn cho Pellegrini và Wenger?

    Không chỉ HLV trẻ, ngay cả các HLV gạo cội và uy tín như Arsene Wenger, Manuel Pellegrini cũng đang chìm trong tâm bão. Thậm chí nguy cơ mất việc là có thật với hai chiến lược gia hàng đầu này.

  • Rooney: Chưa xứng là huyền thoại! Rooney: Chưa xứng là huyền thoại!

    Rooney nhiều khả năng chạm mốc 100 trận khoác áo ĐT Anh vào ngày 16/11 tới (gặp Slovenia), để gia nhập ngôi đền gồm những danh thủ của Tam sư như Peter Shilton, Bobby Moore… Nhưng Rooney chưa xứng là huyền thoại, bởi ngoài việc thi đấu nhiều trận, những đóng góp của anh là hết sức hạn chế.

  • Cựu hậu vệ M.U chưa gặp ai "tối dạ" như Anderson Cựu hậu vệ M.U chưa gặp ai "tối dạ" như Anderson

    Hậu vệ Wes Brown tiết lộ rằng người đồng đội cũ Anderson là cầu thủ kém thông minh nhất anh từng làm việc cùng trong suốt 18 năm trời chơi bóng chuyên nghiệp.

  • Alan Pardew: Có niềm tin & có điều kỳ diệu! Alan Pardew: Có niềm tin & có điều kỳ diệu!

    Ranh giới người hùng và tội đồ rất mong manh. Đầu mùa này, Alan Pardew bị NHM Newcastle chỉ trích thậm tệ, khi Chích chòe chỉ biết hòa và thua ở 7 vòng đầu.

  • Rooney trước trận thứ 100 cho tuyển Anh: Cột mốc lặng lẽ của Gã Shrek Rooney trước trận thứ 100 cho tuyển Anh: Cột mốc lặng lẽ của Gã Shrek

    Wayne Rooney sẽ đạt cột mốc 100 trận cho ĐT Anh ở cuộc đối đầu Slovenia vào thứ Bảy này. Còn gì vinh dự hơn khi làm điều đó trong vai trò thủ quân Tam sư ở trận đấu tại Wembley?

  • Chuyện của Rooney, chuyện của Culkin Chuyện của Rooney, chuyện của Culkin

    Khi Wayne Rooney góp giọng cùng nhạc sĩ Ed Sheeran tại một quán cà phê, lập tức người ta lôi việc anh từng bị báo chí Anh dập tơi bời vì gu thẩm mỹ kỳ lạ. Khi Rooney không hát quốc ca, người ta gán ngay cho anh cái mác không tôn trọng Nữ hoàng. Tất cả những gì Rooney làm dường như chưa bao giờ được nhìn thông qua lăng kính bình thường.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x