6 điều rút ra sau thất bại của M.U trước West Brom

QUANG MINH
10:30 ngày 29-09-2013
West Brom đã làm nên cơn địa chấn ở vòng đấu thứ 6 Premier League khi xuất sắc hạ gục ông lớn M.U tại Old Trafford. Dưới đây là 6 điều rút ra sau từ thất bại đầy bất ngờ của M.U.
6 điều rút ra sau thất bại của M.U trước West Brom
1. West Brom và dấn ấn tân binh
Không thể hỏi mượn lại chân sút Romelu Lukaku là một đòn đau giáng vào tham vọng của West Brom hồi mùa Hè vừa qua, trong khi tân binh Nicolas Anelka lại đang gặp bất ổn về tâm lý khiến hàng công của đội chủ sân The Hawthorns bị nghi ngờ về sức mạnh trước thềm mùa giải mới.

Tuy nhiên, những tân binh trên hàng công mới chuyển đến hồi mùa Hè vừa qua bằng nhiều hình thức như Morgan Amalfitano (mượn từ Marseille), Stephane Sessegnon (mua của Sunderland) và Saido Berahino (CNTD từ Arsenal) đang có sự hòa nhập rất nhanh với toàn đội. Trong chiến thắng trên sân Old Trafford tối qua, bộ ba tân binh này đã thi đấu chói sáng. Amalfitano và Berahino trực tiếp lập công, trong khi Sessegnon khiến bộ đôi trung vệ Ferdinand và Evans khốn khổ trong việc theo kèm.

Một số chuyên gia nhận định West Brom sẽ là ứng cử viên cho suất xuống hạng mùa giải này, song nếu tiếp tục thể hiện được phong độ ấn tượng như trận đấu tối qua, thầy trò Steve Clarke hoàn toàn có thể hy vọng vào một vị trí an toàn trên BXH.

2. Rooney tiếp tục là linh hồn của đội
Được tín nhiệm đeo băng đội trưởng do Vidic không thi đấu, Rooney tiếp tục cho thấy vai trò to lớn của mình lên lối chơi của toàn đội. Trong cả trận đấu, "số 10" hoạt động như con thoi trên khắp mặt sân. Ngoài nhiệm vụ chính là tiền đạo trong sơ đồ chiến thuật 4-4-2, Rooney còn đảm nhiệm vai trò của một tiền vệ trung tâm, một người kiến tạo, điều phối bóng.


Khi đội nhà gặp bế tắc trong việc tìm kiếm mành lưới thủ môn Myhill, Rooney thêm một lần tỏa sáng bằng cú sút phạt rất hoàn hảo. Đáng chú ý, đây là bàn thắng thứ 4 sau 3 trận cho M.U, trong đó có tới 3 bàn đến từ những quả đá phạt. Với những đóng góp không biết mệt mỏi của mình, rõ ràng Rooney hoàn toàn xứng đáng với chiếc băng đội trưởng trên tay.

3. Nani lấy lại cảm hứng thi đấu
Ngoài điểm sáng Rooney, cái tên Luis Nani cũng mang đến những mặt tích cực cho M.U dù thất bại ở trận này. Được bố trí bên hành lang cánh phải quen thuộc, Nani đã phối hợp rất tốt với người đồng đội Phil Jones để lên xuống nhịp nhàng.


Dù bị các hậu vệ đội khách "chăm sóc" rất nhiệt tình, song Nani luôn là mối nguy hiểm tiềm tàng trong suốt trận đấu. Những pha đi bóng lắt léo, những đường căng ngang nguy hiểm đã được Nani thực hiện ở trận đấu này. Người hâm mộ M.U đang đặt nhiều kỳ vọng vào việc tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ lấy lại được phong độ đỉnh cao trong giai đoạn giữa năm 2009 đến đầu năm 2011.

4. Steve Clarke và ác mộng với các đồng nghiệp
Thất bại trước West Brom có thể không ảnh hưởng quá nhiều tới chiếc ghế của HLV David Moyes. Tuy nhiên, trong vài năm qua chiến thắng của West Brom đã dẫn đến việc nhiều thuyền trưởng bị mất ghế. Mick McCarthy, Chris Hughton, Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo và gần đây nhất là Paolo Di Canio đã bị mất việc sau thất bại trước West Brom của Steve Clarke.

5. Scott Sinclair, cầu thủ tiếp theo bị lãng quên?
Chuyển đến Man City từ Swansea có thể coi là nỗi thất vọng của Scott Sinclair bởi tài năng của cựu cầu thủ Chelsea đã bị chôn vùi tại sân Etihad. Những tưởng chuyển đến West Brom sẽ là một trang mới trong sự nghiệp của tiền vệ 24 tuổi này. Tuy nhiên, chấn thương ngay phút thứ 13 trong trận đấu với M.U tối qua và buộc phải nhường chỗ cho Beharino có thể sẽ khiến sự nghiệp của cầu thủ này tiếp tục bị chôn vùi.

6. David Moyes còn quá ngây thơ và non kinh nghiệm
Những lựa chọn chiến thuật, thay đổi nhân sự của David Moyes cho thấy chiến lược gia người Scotland vẫn còn khá ngây thơ và non kinh nghiệm và không linh hoạt.

Shinji Kagawa đã có một trận đấu khá hay, song Moyes đã bất ngờ rút cầu thủ này ra để trao cơ hội cho tài năng trẻ Adnan Januzaj. Tuy nhiên, đây chính là sai lầm của ông bởi cái cách mà tài năng trẻ của bóng đá Bỉ tỏ ra hụt hơi trong cuộc đua tốc độ với Amalfitano dẫn đến bàn thua đầu tiên là minh chứng rõ nét cho sự thiếu sức mạnh cũng như kinh nghiệm của tiền vệ tuổi teen này.

Lúc này, người hâm mộ đang đặt câu hỏi tại sao David Moyes lại không sử dụng Wilfried Zaha, cầu thủ đã tạo dựng được tên tuổi trong màu áo Crystal Palace và được đánh giá cao hơn hẳn người đồng đội Januzaj.


Bên cạnh đó, việc cuống cuồng đưa Van Persie, cầu thủ mới trở lại sau chấn thương hay Fellaini vào sân khi M.U tiếp tục bị dẫn bàn cũng cho thấy David Moyes thực sự hoảng loạn và không có phương án chuẩn bị rõ ràng cho trận đấu.

Đã xuất hiện những tiếng la ó trên sân Old Trafford. Nếu David Moyes không có những sự thay đổi, tương lai của cựu HLV Everton chắc chắn sẽ trở nên rất mờ mịt.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x