Arsenal 3-0 Stoke: "Pháo thủ" áp sát top 4

Minh Nhi
23:00 ngày 11-01-2015
Đánh bại Stoke 3-0, Arsenal đã có 36 điểm/21 vòng, qua đó áp sát Top 4 trên BXH. Chiến thắng trước Stoke cũng là màn chuẩn bị về tinh thần hoàn hảo nhất của Arsenal trước trận đại chiến với Man City cuối tuần tới.
Arsenal 3-0 Stoke: "Pháo thủ" áp sát top 4
* BXH Premier League
* Tường thuật chi tiết

BÀN THẮNG

Arsenal: Koscielny (6’), Sanchez (33’, 49’)

VIDEO: Arsenal 3-0 Stoke City


TỪNG BỪNG PHÁO THỦ
Tiếp đón Stoke, Arsenal chào đón sự trở lại của một loạt thương binh dài ngày. Trên ghế dự bị của Pháo thủ, người ta đã thấy rất nhiều gương mặt từ rất lâu không xuất hiện như Mesut Oezil và Aaron Ramsey. Có lẽ sự trở lại của những ngôi sao sáng nhất đã làm động lực thúc đẩy Arsenal chơi một trận hay nhất từ đầu mùa giải.

Tại Emirates, lâu lắm rồi thì Arsenal mới lại chơi đầy cảm hứng, hưng phấn như thế. Không còn hình ảnh một Pháo thủ chậm chạp, bế tắc trước khung thành đối phương như trận gặp Southampton vòng đấu trước. Thay vào đó là một Arsenal đầy tốc độ và cực kỳ biến hóa. Trong đó, Sanchez, Chamberlain, Rosicky thực sự là những ngòi nổ cực kỳ đáng sợ.

Phút thứ 5, Rosicky dùng tốc độ đột phá thẳng vào vòng cấm Stoke trước khi tung ra cú sút đầy uy lực. Rất may cho đội khách khi thủ thành Begovic vẫn kịp đổ người cản phá. Tuy nhiên, Arsenal không phải nuối tiếc lâu. Đúng 1 phút sau, Sanchez đi bóng bên cánh trái rồi tạt bóng chính xác từng centimet để Koscielny đánh đầu tung lưới Stoke, mở tỷ số cho Arsenal.


Bàn mở tỉ số của Koscielny

Bàn thắng từ rất sớm khiến Pháo thủ càng chơi hưng phấn hơn. Họ tấn công từ khắp mọi hướng, đẩy Stoke vào thế phải chống đỡ cực kỳ vất vả. Phút 20, lại là Sanchez chuyền bóng để Giroud đối mặt với thủ môn Begovic. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo người Pháp lại không thắng được Begovic.

Trước sức ép dữ dội từ Arsenal, không ngạc nhiên khi hàng phòng ngự Stoke một lần nữa bị đánh sập. Phút 33, lại là Sanchez đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi tung cú sút rất hiểm hóc vào góc gần, nhân đôi cách biệt cho Pháo thủ. Chỉ trong hiệp 1, Arsenal đã tung ra 7 cú sút, vượt trội hoàn toàn Stoke ở mọi chỉ số chuyên môn. Nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội tạo ra, Pháo thủ lẽ ra đã phải ghi thêm được ít nhất 1 bàn thắng nữa.

Ngay sau giờ nghỉ, Stoke đã thực hiện 2 quyền thay người liên tiếp nhằm củng cố lại khu vực trung tuyến. Tuy nhiên, trong khi các sự thay đổi của Stoke còn chưa phát huy tác dụng thì họ đã phải nhận gáo nước lạnh thứ 3. Phút 49, Sanchez sút phạt hàng rào khôn ngoan giúp Arsenal dẫn trước 3 bàn trắng. Đó cũng là pha lập công cuối cùng của trận đấu.


Sanchez tỏa sáng với một cú đúp

TẤN CÔNG TOP 4
Với 3 điểm giành được, Arsenal đã có 36 điểm/21 vòng, qua đó áp sát vị trí thứ 4 trên BXH hiện do Southampton nắm giữ. Có lẽ, cái ngày đội quân của Arsene Wenger trở lại Top 4 không còn xa nữa. Nên nhớ, lịch thi đấu của Arsenal giai đọa tới là khá thuận lợi. Trong 7 vòng đấu tới, Pháo thủ được gặp rất nhiều đối thủ ngon ăn là Aston Villa, Leicester, Crystal Palace và QPR. Đó sẽ là những trận đấu Arsenal có nhiều hy vọng giành điểm tuyệt đối.

Chiến thắng ấn tượng trước Stoke cũng là cú hích tinh thần cực lớn cho Pháo thủ trước chuyến hành quân đến sân Man City cuối tuần này. Đấy là chưa kể thời gian tới thì Arsenal còn đón một loạt trụ cột trở lại đội hình chính sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương. Một tương lai đầy hứa hẹn đang chờ đợi Arsenal phía trước.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Arsenal: Ospina; Debuchy (Bellerin, 13’), Mertesacker, Koscielny, Monreal, Coquelin, Oxlade-Chamberlain (Walcott, 68’), Rosicky, Cazorla, Alexis, Giroud (Oezil, 73’).
Stoke: Begovic; Cameron, Wollscheid, Shawcross, Pieters (Muniesa, 46’), Nzonzi (Sidwell, 46’), Whelan, Arnautovic, Bojan (Ireland, 73’), Walters, Crouch.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Tường thuật Arsenal 3-0 Stoke Tường thuật Arsenal 3-0 Stoke

    Cú đúp của Sanchez và bàn thắng của Koscielny đã giúp Arsenal dễ dàng vượt qua Stoke với tỉ số 3-0 tại Emirates, qua đó vượt mặt Tottenahm, chiếm một chỗ trong top 5 trên BXH.

  • 23h00 ngày 11/1, Man United vs Southampton: Bản rock nặng trong nhà hát! 23h00 ngày 11/1, Man United vs Southampton: Bản rock nặng trong nhà hát!

    Cách đây tròn 1 tháng, Man United “hạ sát” Southampton chỉ bằng 2 phát súng trúng đích sau… 3 lần dứt điểm. Nhưng hôm nay, sự trở lại của những ngôi sao tấn công hàng đầu sẽ giúp Quỷ đỏ làm đinh tai nhức óc đối thủ bằng bản rock hủy diệt.

  • Koeman vs. Van Gaal: Bằng hữu trở mặt Koeman vs. Van Gaal: Bằng hữu trở mặt

    Ronald Koeman thừa nhận sẽ là một cảm giác thật đặc biệt nếu cùng Southampton đánh bại Man United ngay tại Old Trafford đêm nay bởi quan hệ giữa cả 2 vẫn hết sức căng thẳng sau những mâu thuẫn trong quá khứ. Ông còn tranh thủ “chọt”: với 150 triệu bảng đổ vào TTCN, không vô địch được thì... hơi bết.

  • Van Gaal: Giữ ai, bỏ ai trên hàng công? Van Gaal: Giữ ai, bỏ ai trên hàng công?

    HLV người Hà Lan Louis van Gaal đang có cả 5 ngôi sao xuất sắc trên hàng công, và ở thời điểm hiện tại vẫn chưa biết sẽ loại ai, chọn ai.

  • Các thủ lĩnh trung vệ đang trở thành “hàng hiếm” Các thủ lĩnh trung vệ đang trở thành “hàng hiếm”

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Arsene Wenger của Arsenal đã có những chia sẻ liên quan đến vị trí trung vệ. Theo ông, nghệ thuật phòng ngự đang dần thay đổi, và ngày nay không còn nhiều thủ lĩnh trấn giữ trước cầu môn đội nhà.

  • Oezil trở lại, Arsenal thêm nguồn cảm hứng Oezil trở lại, Arsenal thêm nguồn cảm hứng

    Mesut Oezil đã bình phục và có thể trở lại thi đấu trong trận gặp Stoke City đêm nay, một tin rất vui đối với HLV Arsene Wenger.

  • Arsenal “khát” tiền đạo: Đâu rồi, người mở đường? Arsenal “khát” tiền đạo: Đâu rồi, người mở đường?

    Vấn đề của Arsenal, kể ra thì không thiếu, song tình cảnh hiện tại của đội chủ sân Emirates một phần đến từ trách nhiệm của hàng tiền đạo. Đã từ rất lâu, Arsenal thiếu một trung phong “mở đường” đúng nghĩa trên mặt trận tấn công.

  • Van Gaal không hài lòng cho đến khi M.U có "trận đấu hoàn hảo" Van Gaal không hài lòng cho đến khi M.U có "trận đấu hoàn hảo"

    HLV Louis van Gaal thừa nhận, ông vẫn chưa thực sự hạnh phúc cho đến khi M.U có được một "trận đấu hoàn hảo", bất chấp việc đội bóng thành Manchester đã có chuỗi trận bất bại ấn tượng trong thời gian qua.

  • Petr Cech: Đẳng cấp thế giới không nên lãng phí Petr Cech: Đẳng cấp thế giới không nên lãng phí

    Việc thủ thành Thibaut Courtois trở lại Stamford Bridge sau quãng thời gian thi đấu cho Atletico Madrid theo dạng cho mượn khiến tầm ảnh hưởng của Petr Cech ở Chelsea bị suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, trong những lần hiếm hoi được HLV Jose Mourinho tung vào sân, Cech vẫn cho thấy mình là thành viên quan trọng của đội bóng.

  • Oscar: "Số 10" của tương lai Oscar: "Số 10" của tương lai

    Là một thành phần quan trọng trong đội hình của Chelsea nhưng Oscar không được nhắc tới nhiều như các đồng đội Cesc Fabregas, Nemanja Matic hay Diego Costa. Vậy tiền vệ người Brazil có vai trò gì tại Chelsea?

  • M.U có 150 triệu bảng để "đi chợ" M.U có 150 triệu bảng để "đi chợ"

    HLV Louis van Gaal của M.U thừa nhận, ông sẵn sàng đổ tiền vào TTCN mùa Đông 2015 nếu như điều đó là cần thiết.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x