Brendan Rodgers ở lại Liverpool: Một thất bại nặng nề khác?

Khánh Phong
09:15 ngày 04-06-2015
HLV Brendan Rodgers sẽ tiếp tục dẫn dắt Liverpool, đó là kết luận đáng chú ý nhất được đưa ra sau cuộc họp tổng kết (đúng hơn là kiểm điểm) giữa HLV người Bắc Ireland với các quan chức cấp cao của Liverpool hôm thứ Ba vừa rồi.
Brendan Rodgers ở lại Liverpool: Một thất bại nặng nề khác?
Nội dung của cuộc họp không được công bố rộng rãi. Nhưng theo giới thạo tin thì trong cuộc họp, chủ tịch Tom Werner, CEO của công ty sở hữu FSG, Mike Gordon, và HLV Rodgers đã cùng nhìn lại mùa giải thảm họa vừa qua. Tất cả cùng cố lý giải nguyên nhân khiến Liverpool từ vị trí á quân mùa trước tụt xuống thứ 6 mùa này, bị loại khỏi Champions League từ vòng bảng và dừng bước ở bán kết cả FA Cup lẫn Cúp Liên đoàn.

Kết luận là “tất cả đều có phần trách nhiệm”. Người chịu trách nhiệm chính đương nhiên là Rodgers. Vị HLV 42 tuổi đã phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng về chuyển nhượng, chiến thuật và quản lý. Chính Rodgers là người đã mỉa mai Tottenham rằng “nếu bạn tiêu hơn 100 triệu bảng thì đương nhiên bạn phải có mặt trong nhóm cạnh tranh chức vô địch”, nhưng cuối cùng chính ông lại không làm được điều đó, dù Liverpool cũng tiêu cả trăm triệu vào TTCN.


Ngoài ra, Rodgers trong những ngày đầu mới nhậm chức ở Anfield đã có một câu nói nổi tiếng là “hãy đánh giá tôi sau 3 năm”. Bây giờ thì thời hạn 3 năm ấy đã hết, và Liverpool, dù đã có một mùa giải thăng hoa (2013/14), nhưng không có dấu hiệu nào của sự tiến bộ so với khi Rodgers mới tới.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là cuối cùng các sếp của Liverpool lại quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào Rodgers. Điều này lập tức tạo ra làn sóng bất mãn trong lòng các CĐV. Lý do mà Rodgers được giữ lại, theo họ, là vì ông này còn tới 3 năm hợp đồng, nghĩa là phí đền bù sẽ không nhỏ. Đặt cạnh việc M.U sa thải David Moyes chỉ sau chưa đầy một mùa, dù ký hợp đồng 6 năm, đấy rõ ràng là biểu hiện của sự hèn nhát và thiếu tham vọng.

Trận đấu cuối cùng của Liverpool mùa này chứng kiến thất bại tệ hại nhất trong gần nửa thế kỷ của The Kop (thua Stoke 1-6), nhưng có vẻ họ vừa phải nhận một thất bại khác còn tệ hại hơn...

Rodgers chấp nhận bị hạn chế quyền hành?
HLV Brendan Rodgers đã chấp nhận trao toàn bộ quyền quyết định trong các vụ chuyển nhượng cho các sếp. Đây thực ra là điều không có gì bất ngờ khi Rodgers tỏ ra không thực sự ấn tượng trong mùa giải đầu tiên được tiêu tiền, với những thương vụ thất bại toàn tập mang tên Balotelli, Lambert, Markovic và cả Lovren.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x