Dù Andre Schuerrle lập cú đúp bàn thắng, song Chelsea của HLV Jose Mourinho vẫn nhận trái đắng khi bị chủ nhà Stoke lội người dòng giành chiến thắng 3-2.
Dưới đây là đánh giá của Goal về màn trình diễn của các cầu thủ Chelsea trong thất bại trên sân Britannia.
Thủ môn: Petr Cech - 5 điểm
Mắc lỗi chính trong bàn san bằng tỷ số 1-1 của Peter Crouch khi chọn điểm rơi không tốt trong tình huống chủ nhà Stoke được hưởng quá đá phạt góc. Tuy nhiên, trong phần còn lại của trận đấu, thủ thành 31 tuổi đã lấy lại được sự tự tin và có một số tình huống cứu thua.
Hậu vệ trái: Cesar Azpilicueta - 4 điểm
Không thể ngăn cản được Jonathan Walters để cầu thủ này tì đè và cướp được bóng trước khi chuyền cho Stephen Ireland ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Ngoài ra, Azpilicueta không còn giữ được những đường lên bóng tốc độ bên hành lang cánh trái do gặp phải lối chơi quá rát của các cầu thủ chủ nhà.
Terry cho thấy mình xứng đáng có một vé trên chuyến bay tới Brazil cùng ĐT Anh. Khả năng chỉ huy hàng phòng ngự, lối chơi chắc chắn của trung vệ 33 tuổi là không phải bàn cãi khi không để người đồng đội cũ ở tuyển Crouch có nhiều khoảng trống. Dù Chelsea để thua 3 bàn, song Terry đã có một trận đấu chấp nhận được.
Trung vệ: Gary Cahill - 6 điểm
Một trận đấu tròn vai của Cahill, khả năng không chiến tốt của trung vệ người Anh đã hạn chế khá tốt Crouch. Tuy nhiên, Cahill cũng được nhắc đến ở sự chậm chạp trong việc bọc lót cho các đồng đội ở 2 tình huống để thua đầu tiên.
Hậu vệ phải: Branislav Ivanovic - 6 điểm
Khả năng tham gia tấn công của Ivanovic ở trận này là khá ấn tượng, chính tuyển thủ Serbia là người khởi đầu cho đường lên bóng dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Andre Schuerrle (Mikel có đường chuyền quyết định). Ngoài ra, cầu thủ 29 tuổi cũng thi đấu tròn vai trong vai trò phòng ngự.
Không còn là một Ramires dũng mãnh ở khu vực giữa sân khi được đá cặp cùng Lampard. Cầu thủ người Brazil đã bỏ lỡ một vài cơ hội ghi bàn ngon ăn trong quãng thời gian đầu của trận đấu. Bên cạnh đó, khả năng đánh chặn của Ramires ở trận này cũng không thực sự tốt khi liên tục để các tiền vệ chủ nhà lấn át.
Tiền vệ trung tâm: John Obi Mikel - 6 điểm
Thi đấu khá tốt ở vai trò một tiền vệ đánh chặn cũng như phân phối bóng. Ngoài tình huống kiến tạo cho Schuerrle ghi bàn mở tỷ số, cầu thủ người Nigeria còn có khá nhiều pha chuyền bóng ngon ăn cho các cầu thủ tuyến trên như Hazard, Mata hay Torres.
Tiền vệ cánh phải: Andre Schurrle - 10 điểm
Nếu may mắn hơn, Schurrle phải có được một hat-trick ở trận đấu, tuy nhiên với cú đúp bàn thắng tiền vệ người Đức hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận".
Khả năng đi bóng kỹ thuật, tốc độ của Hazard đã nhiều lần khiến hàng phòng ngự Stoke gặp khó khăn. Ngoài ra, nếu may mắn hơn tuyển thủ Bỉ đã có cho riêng mình một bàn thắng khi thủ môn Begovic đã có một ngày thi đấu quá xuất sắc.
Không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành đội khách, không có nhiều đường chuyền ngon ăn cho người đồng hương Torres, dấu ấn mà Mata để lại trong trận đấu này chỉ là 1 cú dứt điểm uy hiếp khung thành của Begovic.
Hoạt động năng nổ trên hàng công của Chelsea, chính việc di chuyển liên tục ở phạm vi rộng của Torres đã tạo ra nhiều khoảng trống cho bộ ba tiền vệ sau lưng có cơ hội băng lên dứt điểm.
Thay người
Frank Lampard - Không chấm
Demba Ba - 4 điểm
Không để lại quá nhiều dấu ấn khi được vào sân thay cho Torres ở phút 59. Trong quãng thời gian 30 phút có mặt trên sân, ngôi sao người Senegal thậm chí còn không tung ra nổi một pha dứt điểm nào về phía khung thành Stoke. Khả năng quấy rối của Ba cũng hoàn toàn thua kém Torres.
Samuel Eto'o - 4 điểm
20 phút được vào sân là "kép phụ" cho diễn viên chính Schuerrle là không đủ để Eto'o tỏa sáng. Cựu tiền đạo của Barca gần như vô hại trên hàng công của The Blues.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết cảm thấy mệt mỏi bởi màn trình diễn của các học trò, đồng thời kêu gọi các cầu thủ Chelsea nên chắt chiu cơ hội hơn.
HLV David Moyes cho biết tiền vệ Shinji Kagawa đã ăn quá nhiều dẫn đến đau bụng, đó là lý do tại sao cầu thủ này không có tên trong trận Quỷ đỏ gặp Newcastle.
Đang ngập trong khủng khoảng và lại thiếu vắng Wayne Rooney, không nhiều CĐV của Man United nghĩ rằng đội nhà sẽ quật ngã được đối thủ khó chịu Newcastle.
Man City lại hiện nguyên hình “yếu bóng vía” mỗi khi xa nhà. Trận thắng 3-2 trên sân của West Brom ở vòng 14 hóa ra chưa thể làm thay đổi bản chất “khôn nhà dại chợ” của nhà cựu vô địch Premier League ở mùa này.
Người ta nói rằng Arsenal đang bước vào chặng leo núi thứ 2 từ đầu mùa giải. Người ta cũng nói rằng Everton đang là “sát thủ” của những ông lớn. Nghĩa là một lần nữa, sức ép đang đè nặng lên vai Pháo thủ. Nhưng hãy tin rằng, càng nhiều áp lực, đội quân của Wenger càng thêm mạnh mẽ…
Mở tỷ số ngay phút thứ 9, rồi sau đó nhận tới 3 bàn thua và không kiếm nổi dù chỉ một điểm, Chelsea của Jose Mourinho đã không còn chút nào giống chính họ cách đây 6 năm.
Man City đã chết hụt trên sân St Mary’s. Đoàn quân của HLV Pellegrini bị đối phương dồn ép trong phần lớn trận đấu và chỉ có may mắn mới giúp họ có được kết quả hòa 1-1 trước Southampton.
Trận đấu Tottenham vs Burnley đã chứng kiến màn ngược dòng ấn tượng của đội chủ nhà để giành chiến thắng 2-1. Spurs tiếp tục nuôi hy vọng vào Top 4 trong khi Burnley đã chính thức xuống hạng.
Võ Hồn Đại Lục VNG - tựa game thẻ tướng chiến thuật trên di động chính thức được VNGGames xác nhận phát hành vào ngày 23/5. Đây cũng chính là sản phẩm minh chứng một lần nữa chứng minh vị thế dẫn đầu của nhà phát hành VNGGames trong thị trường game Việt Nam và đặc biệt không ngừng mang đến những trải nghiệm độc đáo lẫn mới lạ cho người chơi.
Hậu vệ Josko Gvardiol của Man City đã tiết lộ lý do tại sao anh bỏ qua cơ hội thực hiện quả phạt đền trong trận gặp Fulham, qua đó lỡ cơ hội đi vào lịch sử Premier League.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn