Mở tỷ số ngay phút thứ 9, rồi sau đó nhận tới 3 bàn thua và không kiếm nổi dù chỉ một điểm, Chelsea của Jose Mourinho đã không còn chút nào giống chính họ cách đây 6 năm.
Mọi thứ bắt đầu một cách hoàn hảo cho Chelsea. Sau vài phút đầu khởi động, ngay ở phút thứ 9, tỷ số đã được mở: Andre Schuerrle có một pha đi bóng đẹp mắt đến gần vòng cấm trước khi tung ra một pha dứt điểm không mạnh nhưng hiểm học vào khoảng trống giữa các hậu vệ Stoke City, không cho thủ môn Begovic cơ hội phản ứng.
Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó, Chelsea có thể đã nhận được rất nhiều lời tán tụng. Họ sẽ thắng theo cách của Mourinho nhiệm kỳ đầu, với một bàn thắng và khả năng phòng ngự vững chãi. Rồi người ta sẽ nói rằng việc Mourinho sử dụng Schuerrle như một trung phong hồi đầu mùa là có cái lý của ông (dù lúc đó tiền vệ người Đức không thành công), sẽ ca ngợi tinh thần của The Blues...
Nhưng Chelsea vẫn tiếp tục tấn công. Họ làm chủ thế trận và có thêm những cơ hội nguy hiểm - như cú dứt điểm của Mata ở phút 15, pha phối hợp giữa Hazard và Torres ở phút 25 hay cú sút xa của Ramires ở phút 29. Và rồi họ trả giá ở phút 42, sau một tình huống cố định. Từ quả đá phạt góc của Arnautovic, bóng tới chân Crouch và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội san bằng cách biệt. Hàng thủ tiếp tục lộ ra là điểm yếu lớn của Chelsea: đây là trận thứ tư liên tiếp họ để thủng lưới, và từ đầu mùa thì Cech mới giữ được sạch lưới có 4/15 trận.
Hiệp 2 bắt đầu chưa được bao lâu, thày trò Jose Mourinho đã lại nhận thêm một cái tát choáng váng. Sau một pha phản công nhanh, Walters đưa bóng vào cho Ireland, trong bối cảnh mà mọi hậu vệ Chelsea lùi về đều đang không đứng đúng vị trí và hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào. Ireland dứt điểm không quá khó, nhưng đủ để nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.
Trận đấu suýt nữa đã trở thành thảm họa cho Chelsea. Rất may là chỉ 3 phút sau, Schuerrle lại một lần nữa lên tiếng. Sau một tình huống đá phạt, bóng được phá ra đúng vào vị trí của Schuerrle ở ngoài vòng cấm và tiền vệ này có một cú sút xa rất Đức, cực mạnh và quyết đoán, bóng găm thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng thủ Stoke City.
Cách đây đúng một tháng, trận gặp West Brom ngày 9/11, họ cũng mở tỷ số trước, nhưng lại để đối phương vượt lên rồi sau đó mới gỡ hòa 2-2. Nhưng lần này, mọi chuyện không được “tốt đẹp” như thế mà tệ hơn rất nhiều. Phút 90, tỷ số được ấn định 3-2 cho Stoke City bằng một bàn thắng của Assaidi. Chết ở phút cuối cùng, điều đó ngược hẳn lại với Chelsea mà người ta vẫn hay biết, đội bóng luôn biết cách hạ gục đối phương ở phút cuối cùng.
Hẳn CĐV Chelsea đang ngóng năm mới đến từng ngày. Trong đầu Mourinho lúc này hẳn đang có hàng loạt những mục tiêu cần mua gấp, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.
Man City đã chết hụt trên sân St Mary’s. Đoàn quân của HLV Pellegrini bị đối phương dồn ép trong phần lớn trận đấu và chỉ có may mắn mới giúp họ có được kết quả hòa 1-1 trước Southampton.
Chuỗi trận tịt ngòi đã chấm dứt. 2 trận gần đây, Spurs đều ghi bàn, nhưng điều quan trọng hơn, những bàn thắng là tư duy của HLV Villas-Boas đã thay đổi.
Một ngày thi đấu ấn tượng của tiền vệ Andre Schuerrle nhưng anh không thể giúp Chelsea giành được ít nhất 1 điểm trong trận đấu trên sân của Stoke City ở vòng 15 Premier League.
Dù David Moyes đã phải liều lĩnh để Van Persie đá chính, M.U vẫn không ngăn được Newcastle kiếm chiến thắng đầu tiên tại Old Trafford sau 41 năm. Sau thảm họa Everton, Newcastle lại chất thêm lên vai David Moyes ngàn tấn áp lực.
Đội chủ nhà M.U suýt chút nữa đã có bàn thắng mở tỷ số trong trận tiếp Newcastle nếu như cánh tay của Anita không chặn cú đánh đầu của Evra ngay trước vạch vôi cầu môn.
Sau 3 chiến thắng liên tiếp tại Premier League, Chelsea đã có mặt ở vị trí thứ 2. Cuộc đối đầu với Stoke City đêm nay sẽ là dịp để thầy trò Mourinho tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào đại chiến Arsenal ở vòng 17 vào ngày 23/12.
Luis Suarez đang độc chiếm ngôi đầu trong danh sách ghi bàn tại Premier League mùa này. Thế nhưng HLV Manuel Pellegrini vẫn tin rằng cậu học trò Sergio Aguero của ông tại Man City mới là người xuất sắc hơn.
Kết thúc ngày thi đấu Super Sunday của tuần 2, các đại diện Việt Nam gồm D'Xavier và Team Flash đều không giành kết quả tốt khi chỉ xếp hạng 9 và 10. Tuy nhiên, D'Xavier vẫn tiếp tục giữ vững vị trí thợ săn Top 1, theo đó giành lợi thế lớn trong cuộc đua giành kho báu tới vòng Finals.
Không chỉ có cuộc đua tranh danh hiệu vô địch hấp dẫn đến phút chót, Premier League 2023/24 còn hạ màn với dư vị về những cuộc chia tay đầy cảm xúc. Đó cũng là nét chấm phá về giải đấu sôi động và hấp dẫn nhất hành tinh.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn