Chelsea, dừng lại để... chạy nhanh hơn

Hoài Đức Hoài Đức
10:28 ngày 05-01-2017
Cỗ máy chiến thắng của Conte đã dừng lại sau trận đấu đêm qua khi thầy trò HLV Pochettino tìm ra nút tắt nguồn. Thất bại 0-2 khiến Chelsea không thể san bằng kỷ lục 14 trận toàn thắng của Arsenal, nhưng điều đó không quan trọng, với thầy trò Conte, điểm dừng này là dịp tốt để họ nhìn lại mình, chuẩn bị sức cho chặng tiếp theo.
Chelsea, dừng lại để... chạy nhanh hơn

Phát biểu sau trận thua, Conte thừa nhận ông biết trước rằng Chelsea sẽ thất thủ ở cuộc đối đầu với Tottenham. Có lẽ giới chuyên môn và NHM The Blue rất ngạc nhiên vì tuyên bố này, bởi nếu biết điều đó sao ông không tìm các để ngăn chặn điều ấy? Hẳn là thế rồi, nhưng Conte bất lực.

Ngay trước trận derby London với Tottenham, Conte công khai thừa nhận thích tiền vệ Wanyama của Spurs. Lần đầu tiên chiến lược gia người Italia ca ngợi đối thủ trước một cuộc thư hùng ở Ngoại hạng Anh. Không phải tự nhiên mà Conte đưa những lời có cánh tặng đối thủ, bởi vì ông thấy Tottenham thực sự hay và có những nhân tố rất lợi hại. Tuy đã giăng bẫy và làm đủ cách để hạn chế sức mạnh của thầy trò HLV Pochettino, nhưng Conte vẫn phải nếm trái đắng, bởi một Tottenham hợp lý hơn trong 90 phút và tận dụng quá tốt cơ hội tạo ra. 

Chelsea đã thua. Mạch toàn thắng đã bị ngắt lại. Cả giải Ngoại hạng Anh ăn mừng vì một kẻ cố vượt lên đã bị chặn đứng để cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng nhìn một cách thẳng thắn cả chặng 13 trận thắng của Chelsea thì thấy rằng, thực tế họ không toàn diện dù liên tục giành 3 điểm. Nói đúng hơn, Chelsea cũng như Tottenham vừa rồi, đã biết khai thác điểm yếu của đối thủ để giành niềm vui hơn là hội đủ mọi yếu tố để có thể đăng quang.


Bằng chứng là trước khi có chuỗi trận thăng hoa ấy Chelsea cũng thi đấu khá phập phù. Điều này xuất phát từ thực tế đội hình của Chelsea sa sút nghiêm trọng trước khi Conte được bổ nhiệm thay thế HLV tạm quyền Guus Hiddink từ đầu mùa giải 2016/17. Đơn giản bởi hầu hết các trụ cột như Hazard, Fabregas, Diego Costa, Matic, Terry, Ivanonic... đều đánh mất phong độ khiến ông chủ Abramovich tưởng như phải "đập đi làm lại từ đầu". 

Ngay cả khi Conte đến, NHM The Blues cũng không hy vọng chiến lược gia này có thể đưa Chelsea trở lại ngay cuộc đua vô địch khi mà trước đó Chelsea phải cố lắm mới thoát khỏi nguy cơ... xuống hạng.

Song, những điều chỉnh về chiến thuật cùng một phương pháp làm việc vô cùng khắc nghiệt, Conte dần đưa Chelsea trở lại đúng hình ảnh của một ứng viên vô địch. Có lẽ đến lúc này, điều mà BLĐ và NHM mừng nhất không hẳn là vị trí số 1 trên BXH, mà chính là việc Chelsea đang chơi ngày một ổn định hơn, đẹp hơn. Những ngôi sao như Hazard, Costa, Azpilicueta, Matic, Pedro được tái sinh thực sự sau những ngày ủ dột. 

Sau mỗi trận đấu, giờ đây người ta không thấy một Costa hùng hổ chỉ trực 'đánh người', thay vào đó là một tiền đạo cười nhiều hơn và cũng ghi bàn nhiều hơn. Eden Hazard vẫn khéo léo như trước nhưng tỉnh táo và đồng đội hơn. 


Có lẽ chính việc cởi bỏ được "gông xiềng" 4-2-3-1 vốn gắn quá chặt, mà Chelsea chơi thăng hoa hơn. Lối chơi trở nên hiệu quả hơn bởi các mắt xích được đặt đúng vị trí sở trường. Dẫu vậy, Conte là người biết rất rõ điểm yếu của Chelsea, đó là chiều sâu đội hình và những lỗ hổng trong sơ đồ 3-4-3. Conte biết trong tay không có đủ nhân tố để có thể kéo dài chuỗi chiến thắng khi vận hành 3-4-3, bởi chỉ một vài trận vắng các trụ cột, xộc xệch đã xuất hiện. Ở các trận thắng nhọc nhằn trước Sunderland (1-0), Crystal Palace (1-0) và mới nhất là trận thắng Stoke City (4-2), các đối thủ nhận ra Chelsea chưa hoàn thiện. 

Đó là lý do mà lỗ hổng bóng bổng ở trận thắng Stoke City cách đây vài ngày đã bị Tottenham khai thác triệt để. 

Chelsea đã không thể tạo thêm khoảng cách với nhóm bám đuổi, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc họ được dịp nhận thức rõ hơn về sức mạnh của bản thân. Điều này giúp Conte quyết tâm hơn trong việc sử dụng con người cũng như đẩy nhanh cuộc cách mạng nhân sự. 

Vừa hợp lý là ở thời điểm này thị trường chuyển nhượng đang mở cửa, Conte có cơ hội lớn để bổ sung con người tốt để che giấu khuyết điểm trong cỗ máy còn chưa hoàn thiện. Sau trận đấu này, sẽ chẳng bất ngờ nếu Chelsea tiếp tục băng băng về đích với tốc độ còn nhanh hơn...

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • FA bác đơn kháng cáo, Fernandinho bị treo giò 4 trận FA bác đơn kháng cáo, Fernandinho bị treo giò 4 trận

    Đơn kháng cáo của tiền vệ Fernandinho (Man City) đã bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) bác bỏ, qua đó cầu thủ này phải nhận mức án treo giò 4 trận.

  • Alli "mắn" bàn thắng hơn cả Gerrard, Lampard và Beckham Alli "mắn" bàn thắng hơn cả Gerrard, Lampard và Beckham

    Với cú đúp trong chiến thắng 2-0 của Tottenham trước Chelsea đêm qua, tiền vệ Dele Alli đã vượt mặt những tiền bối Steven Gerrard, Frank Lampard hay David Beckham về khả năng săn bàn.

  • M.U không chịu bán, Schneiderlin vẫn đắt hàng M.U không chịu bán, Schneiderlin vẫn đắt hàng

    Jose Mourinho không giấu ý định bán Morgan Schneiderlin. Và tiền vệ người Pháp cũng đang rất đắt hàng.

  • Ngoại hạng Anh: Big Six vượt trội phần còn lại Ngoại hạng Anh: Big Six vượt trội phần còn lại

    Khoảng cách giữa Big Six và phần còn lại Premier League đã lên tới 9 điểm. Đây là cách biệt lớn nhất giữa Top 6 và phần còn lại sau 20 vòng đấu trong 10 năm trở lại đây. Premier League hiếm khi phải chứng kiến sự phân hoá rõ rệt đến thế. Trong hoàn cảnh đó, cuộc đua vô địch sẽ được quyết định bởi những trận đại chiến giữa Big Six.

  • Conte biết trước Chelsea sẽ thất thủ trước Tottenham Conte biết trước Chelsea sẽ thất thủ trước Tottenham

    HLV Antonio Conte khẳng định ông biết thất bại rồi sẽ đến với Chelsea sau chuỗi 13 chiến thắng vô cùng vang dội tại Ngoại hạng Anh.

  • Wilfred Ndidi mang sứ mệnh thay thế Kante Wilfred Ndidi mang sứ mệnh thay thế Kante

    Leicester đã nổ phát súng đầu tiên tại kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Wilfred Ndidi đến từ Genk với giá 15 triệu bảng. Một tiền vệ giàu năng lượng và đầy chất thép. HLV Ranieri rất hy vọng tân binh người Nigeria sẽ khỏa lấp khoảng trống Kante.

  • ƯCV Gary Rowett của Hull: Từ League Two đến Premier League ƯCV Gary Rowett của Hull: Từ League Two đến Premier League

    Hull đang có khá nhiều lựa chọn để thay thế Mike Phelan, bao gồm Roy Hodgson, Alan Pardew và Chris Coleman. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi những người đứng đầu đội bóng đang nghiêng về giải pháp lạ lẫm mang tên Gary Rowett.

  • Xhaka, nốt trầm trong bản hòa tấu Arsenal Xhaka, nốt trầm trong bản hòa tấu Arsenal

    Bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng của Arsenal, Granit Xhaka, tiếp tục tự biến anh thành trung tâm của sự chú ý theo cách không ai mong muốn. Trận gặp Bournemouth, Xhaka một lần nữa mắc sai lầm chết người. Xin nhắc lại: Một lần nữa.

  • Thua Tottenham, Chelsea mất cơ hội san bằng kỷ lục của Arsenal Thua Tottenham, Chelsea mất cơ hội san bằng kỷ lục của Arsenal

    Chelsea đã không thể đạt tới con số 14 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh sau thất bại trên sân của Tottenham.

  • Ngoại hạng Anh ngày càng mất chất Anh Ngoại hạng Anh ngày càng mất chất Anh

    Đâu là đặc điểm lớn nhất của bóng đá Anh - nền bóng lâu đời nhất thế giới, giàu có nhất thế giới, và (tùy quan điểm) nói chung là nổi tiếng nhất thế giới? Có lẽ là tính giải trí. Bóng đá trước sau vẫn chỉ là một trò chơi, như câu cửa miệng của hầu hết các huyền thoại bóng đá Anh.

  • Giờ là lúc Pep nếm vị đắng... Giờ là lúc Pep nếm vị đắng...

    Khởi đầu như mơ với 6 chiến thắng liên tiếp, ngập chìm trong những lời tán dương, Pep Guardiola có lẽ đã từng nghĩ rằng thống trị Premier League cũng dễ như đưa viên chocolate vào miệng. Nhưng bóng đá Anh là một hộp chocolate rất nhiều vị và Pep đang phải nếm trải vị đắng của nó.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x