Chelsea khó đá khi... giữ bóng nhiều

Kinh Thi Kinh Thi
10:32 ngày 13-02-2015
Nhiều người bình luận: Thật khó hiểu vì sao Chelsea lại phải đợi đến phút 89 mới ghi được bàn duy nhất để lấy trọn 3 điểm trước Everton?!
Chelsea khó đá khi... giữ bóng nhiều
Nói cũng có lý! Và cũng khá bất ngờ khi rút cuộc thì bàn quyết định lại do Willian ghi. Mùa này, Willian sắm vai người hùng thầm lặng. Anh chẳng bao giờ sở hữu hào quang ở một Chelsea nhìn chung có rất nhiều chỗ để khen. Anh hoạt động rộng, giúp các cầu thủ khác có điều kiện tỏa sáng. Anh tích cực cống hiến trong khía cạnh đồng đội. Nhưng Willian không phải mẫu cầu thủ mà giới hâm mộ Chelsea có thể chờ xem các pha ghi bàn.

VIDEO: Chelsea 1-0 Everton



Việc Willian ghi bàn duy nhất vào lưới Everton cũng có chỗ tương đồng với việc Branislav Ivanovic ghi bàn quyết định, giúp Chelsea lấy trọn 3 điểm trên sân Aston Villa ở vòng trước. Có 2 điều đáng nói. Thứ nhất, trong hoàn cảnh hỏa lực chính đã bị đối phương phong tỏa, Chelsea vẫn có thể ghi bàn từ bất cứ vị trí nào. Tổng quát hơn: khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, khi mọi chuyện không diễn ra như mong muốn, Chelsea rút cuộc vẫn thắng. Đấy là bản sắc của nhà vô địch (dĩ nhiên hiện tại Chelsea chưa phải nhà vô địch mùa này).


Chelsea giữ bóng nhiều hơn Everton trong trận đấu vừa qua, và đấy là chi tiết rất đáng lưu ý. Cuối tuần trước, họ giữ bóng ít hơn khi gặp đối thủ yếu Aston Villa. Còn khi Chelsea đụng độ Manchester City trong trận đấu có thể cho là quan trọng nhất ở Premier League mùa giải này, thì dù là chủ nhà, đội bóng của Jose Mourinho vẫn nhường hẳn quyền kiểm soát bóng cho đối phương.

Chelsea nói chung và Mourinho nói riêng ai cũng biết. Tuy nhiên, có một khác biệt thấy rõ so với Chelsea cũng như Mourinho trước đây: đội chủ sân Stamford Bridge đang hướng đến những hình ảnh tích cực hơn, muốn đá đẹp hơn so với trước đây. Họ có hẳn một cây chuyền bóng gồm đủ đường nét sáng tạo, kỹ thuật điêu luyện cũng như độ chính xác cao. Gặp lúc thuận lợi, Cesc Fabregas có thể trình diễn hơn 100 đường chuyền trong một trận đấu. Những lúc khó khăn, anh vẫn dễ dàng thực hiện trên dưới 70 đường chuyền. Mùa trước, cầu thủ chuyền bóng tốt nhất ở Chelsea thường chỉ thực hiện 40-50 đường chuyền mỗi trận. Khác biệt quá lớn. Nói cách khác, đấy là khác biệt về trường phái, về quan điểm.


Quan điểm xưa nay của Mourinho: Đội giữ bóng nhiều dĩ nhiên là đội chuyền nhiều, và cũng là đội... chuyền hỏng nhiều. Giữ bóng càng ít thì chuyền hỏng càng ít, nghĩa là sai sót càng ít. Mà cũng theo Mourinho, các trận đấu đỉnh cao đôi khi được quyết đỉnh chỉ bởi một vài khoảnh khắc bất ngờ. Những khoảnh khắc ấy thường là... các pha chuyền hỏng bất ngờ. Trường phái thiên về phòng thủ khi nào cũng lấy việc không sai sót làm tiêu chí hàng đầu trong lối chơi. Không sai sót thì sẽ an toàn, còn cơ hội ghi bàn trước sau gì cũng đến, khi đối phương... bất ngờ mất bóng.

Đấy là lý do vì sao đội bóng của Mourinho không bao giờ ham giữ và chuyền bóng nhiều. Với các đội do Mourinho huấn luyện, cầu thủ luôn thi đấu một cách thoải mái hơn, thành công hơn, hợp lý hơn, khi họ... không có bóng trong chân. Những lúc như vậy, họ chỉ cần tập trung tinh thần vào việc di chuyển, triển khai thế thủ một cách hợp lý.


Phải chăng, Chelsea vất vả trước Everton vì đấy là trận đấu mà họ giữ bóng nhiều hơn? Phải chăng Chelsea luôn trở nên khó khăn hơn khi họ muốn đá đẹp? Cũng cần lưu ý: Tuy dẫn đầu Premier League với khoảng cách thật sự an toàn, nhưng Chelsea không hề có mặt trong Top 4 ở giải này, xét về mức độ giữ bóng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
  • Smalling: Người hùng bất đắc dĩ Smalling: Người hùng bất đắc dĩ

    Có lẽ những CĐV lạc quan nhất của Man United cũng không nghĩ một hậu vệ như Chris Smalling lại có thể lập cú đúp. Đơn giản bởi kể từ khi bắt đầu sự nghiệp tới trước mùa giải 2014/15, trung vệ cao lớn này mới chỉ có 2 bàn thắng ở đấu trường Premier League.

  • Milner phá kỷ lục chạy trong 1 trận tại Premier League mùa này Milner phá kỷ lục chạy trong 1 trận tại Premier League mùa này

    Với việc chạy 13,56 km trong trận đấu với Stoke đêm thứ Tư vừa qua, tiền vệ James Milner của Man City đã lập kỷ lục chạy nhiều nhất trong 1 trận đấu tại Premier League mùa giải này.

  • Hazard bị "chặt chém" nhiều nhất Premier League Hazard bị "chặt chém" nhiều nhất Premier League

    Thống kê từ Opta, tiền vệ Eden Hazard của Chelsea chính là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất ở Premier League 2014/15.

  • Mềm dẻo như Mourinho! Mềm dẻo như Mourinho!

    Trận thứ 3 liên tiếp vắng cặp Cesc Fabregas - Diego Costa, Chelsea vẫn hoàn thành tối đa các mục tiêu, dù hiệu quả thẩm mỹ chỉ là tối thiểu. Sự mềm dẻo của Mourinho chính là yếu tố quan trọng làm sáng hơn hy vọng vô địch Premier League vốn đã nằm trong tay Chelsea.

  • Man City: Quyết không buông xuôi! Man City: Quyết không buông xuôi!

    Man City đã có chiến thắng đầu tiên trên sân của Stoke trong kỷ nguyên Premier League. Dù khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea vẫn là 7 điểm, nhưng quan trọng là chiến thắng này chứng tỏ, thầy trò Manuel Pellegrini quyết không buông xuôi trong cuộc đua vô địch.

  • Aguero trở lại, lợi hại gấp trăm! Aguero trở lại, lợi hại gấp trăm!

    Rốt cuộc thì Sergio Aguero cũng ghi bàn trở lại sau 7 trận liên tiếp tịt ngòi. Trên sân của Stoke rạng sáng qua, lâu lắm rồi chúng ta mới được chứng kiến một El Kun mạnh mẽ, xông xáo, sắc bén hay thậm chí còn đầy… tiểu xảo đến thế.

  • M.U lỗ nặng vì mất Champions League M.U lỗ nặng vì mất Champions League

    Tổng nợ của M.U đã vọt lên mức 380,5 triệu bảng, đó là con số thống kê quý của CLB mới được công bố.

  • Chelsea: Hưởng trái ngọt từ xoay vòng Chelsea: Hưởng trái ngọt từ xoay vòng

    Mùa giải này, HLV Jose Mourinho từng nhiều lần bị chỉ trích vì giữ nguyên đội hình Chelsea hết trận này tới trận khác. Nhưng 1 tháng trước khi Champions League trở lại, Người đặc biệt bắt đầu mạnh tay quay vòng lực lượng và lập tức có được thành quả.

  • Willian - Chiến binh thầm lặng ở Stamford Bridge Willian - Chiến binh thầm lặng ở Stamford Bridge

    Willian đến Chelsea trong tư thế “kẻ bị ghét” vì HLV Jose Mourinho đã chọn anh, đồng thời loại Juan Mata (bị bán sang M.U) khỏi sân Stamford Bridge. Mata là cầu thủ hay nhất của Chelsea trong 2 mùa bóng, nên việc anh phải nhường chỗ cho Willian khiến giới hâm mộ The Blues vừa sốc vừa khó chịu.

  • Ivanovic "trắng án" nhưng Chelsea bị phạt Ivanovic "trắng án" nhưng Chelsea bị phạt

    Hậu vệ Branislav Ivanovic sẽ không bị LĐBĐ Anh phạt vì hành vi bạo lực với tiền vệ James McCarthy trong trận đấu giữa Chelsea và Everton trên sân Stamford Bridge rạng sáng qua.

  • Tổng quan vòng 25 Premier League: Trật tự cũ Tổng quan vòng 25 Premier League: Trật tự cũ

    Một vòng đấu không có bất ngờ, “ngũ đại gia” trở lại trật tự cũ. Chelsea, Man City, M.U, Arsenal và Liverpool đều giành chiến thắng, dù theo những kịch bản không giống nhau.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x