Man City: Quyết không buông xuôi!

Tâm Lê
09:05 ngày 13-02-2015
Man City đã có chiến thắng đầu tiên trên sân của Stoke trong kỷ nguyên Premier League. Dù khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea vẫn là 7 điểm, nhưng quan trọng là chiến thắng này chứng tỏ, thầy trò Manuel Pellegrini quyết không buông xuôi trong cuộc đua vô địch.
Man City: Quyết không buông xuôi!
KHÚC XƯƠNG KHÓ NUỐT 
Stoke không phải đội hàng đầu của giải Ngoại hạng Anh, nhưng lại khiến Man City gặp khó khăn, đặc biệt là khi được chơi trên sân nhà Britannia. Ở 6 lần làm khách trên sân của Stoke, Man City chưa từng thắng và chỉ giành được 5/18 điểm tối đa. Man City lại không có phong độ tốt, vì từ khi thắng Sunderland 3-2 vào ngày 1/1/2015, The Citizens trải qua 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng ở Premier League. Đó là chưa kể Man xanh còn bị loại khỏi FA Cup sau thất bại 0-2 trên sân nhà Etihad trước đối thủ không thuộc Premier League là Middlesbrough. 

Có quá nhiều khó khăn mà Man City phải đương đầu trước trận gặp Stoke. HLV Manuel Pellegrini nói: “Man City đã kém Chelsea 7 điểm. Chúng tôi không thể mất điểm trước Stoke nếu còn muốn vô địch”.


Sự thật là Stoke đã gây rất nhiều khó khăn cho Man City trong hiệp 1. Có những lúc tưởng như The Citizens đã bị dẫn ngược sau 45 phút đầu tiên. Ở giờ giải lao, thủ quân Vincent Kompany đã nói với đồng đội: “Đây là thời khắc của sự thật, là sự khác biệt giữa sống và chết!”. Bước ngoặt của Man City coi như bắt đầu từ đây.

CÒN NƯỚC CÒN TÁT 
Man City ở hiệp 2 như lột xác. Không thủng lưới thêm bàn nào nhưng ghi được thêm 3 bàn vào lưới Stoke, quan trọng là tất cả điểm mạnh vốn có đã được thể hiện rõ rệt. Hàng thủ gắn bó hơn. Lần hiếm hoi trong mùa này khi các trụ cột trên hàng công của Man City như Silva, Aguero, Nasri đều toả sáng rực rỡ. Hàng công The Citizens hơn 1 tháng qua đã chìm trong nỗi thất vọng. Nhưng trận “mưa gôn” ở sân Britannia cùng hiệp 2 hay nhất kể từ đầu mùa trước Stoke hứa hẹn sẽ giúp họ tìm lại niềm tin và động lực trong hành trình bám đuổi Chelsea. 

Chelsea đang thể hiện phong độ khá tốt cùng bản lĩnh cầm quân rất đáng nể của Jose Mourinho. Thêm một chiến thắng nữa cho Chelsea, thêm một vòng đấu nữa trôi qua cũng tức là cơ hội dành cho Man City ngày càng ngắn. Trước mắt, chỉ còn 13 trận đấu nữa để The Citizens nỗ lực và hy vọng san bằng cách biệt 7 điểm với The Blues. Sẽ rất khó nhưng thầy trò Pellegrini không hề buông xuôi dễ dàng, nhất là trong thời gian tới, Man xanh sẽ có 2 sự bổ sung rất sáng giá: Yaya Toure và tân binh Wilfried Bony sẽ trở lại sau khi cùng góp công giúp Bờ Biển Ngà vô địch CAN 2015. 

VIDEO: Stoke City 1-4 Man City



Man City sẽ có đầy đủ tinh binh cho chặng đường khốc liệt nhất của mùa giải, cả ở Premier League cũng như ở vòng 1/8 Champions League (đối thủ sẽ rất nặng ký: Barcelona). Không ít lần, The Citizens đã ngược dòng ngoạn mục để cán đích đầu tiên ở Premier League. Cuộc đua vô địch của Man City coi như bắt đầu từ bây giờ, dù Chelsea đang có lợi thế rất lớn song Mourinho vẫn thận trọng: “Khoảng cách 7 điểm không là gì cả. Chỉ khi nào Chelsea 100% chạm tay vào cúp vô địch, khi đó tôi mới không còn lo lắng về Man City”. 

Không hoàn hảo, cũng không quá ổn định và vẫn còn khá nhiều khiếm khuyết, song Man City vẫn đáng được mọi đối thủ nể trọng. Nếu chơi với phong độ như ở hiệp 2 trận gặp Stoke hoặc ở 2 trận gặp AS Roma và Bayern Munich ở lượt về vòng bảng Champions League mùa này, Man City đủ sức vượt qua bất kỳ rào cản nào.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Aguero trở lại, lợi hại gấp trăm! Aguero trở lại, lợi hại gấp trăm!

    Rốt cuộc thì Sergio Aguero cũng ghi bàn trở lại sau 7 trận liên tiếp tịt ngòi. Trên sân của Stoke rạng sáng qua, lâu lắm rồi chúng ta mới được chứng kiến một El Kun mạnh mẽ, xông xáo, sắc bén hay thậm chí còn đầy… tiểu xảo đến thế.

  • M.U lỗ nặng vì mất Champions League M.U lỗ nặng vì mất Champions League

    Tổng nợ của M.U đã vọt lên mức 380,5 triệu bảng, đó là con số thống kê quý của CLB mới được công bố.

  • Chelsea: Hưởng trái ngọt từ xoay vòng Chelsea: Hưởng trái ngọt từ xoay vòng

    Mùa giải này, HLV Jose Mourinho từng nhiều lần bị chỉ trích vì giữ nguyên đội hình Chelsea hết trận này tới trận khác. Nhưng 1 tháng trước khi Champions League trở lại, Người đặc biệt bắt đầu mạnh tay quay vòng lực lượng và lập tức có được thành quả.

  • Willian - Chiến binh thầm lặng ở Stamford Bridge Willian - Chiến binh thầm lặng ở Stamford Bridge

    Willian đến Chelsea trong tư thế “kẻ bị ghét” vì HLV Jose Mourinho đã chọn anh, đồng thời loại Juan Mata (bị bán sang M.U) khỏi sân Stamford Bridge. Mata là cầu thủ hay nhất của Chelsea trong 2 mùa bóng, nên việc anh phải nhường chỗ cho Willian khiến giới hâm mộ The Blues vừa sốc vừa khó chịu.

  • Ivanovic "trắng án" nhưng Chelsea bị phạt Ivanovic "trắng án" nhưng Chelsea bị phạt

    Hậu vệ Branislav Ivanovic sẽ không bị LĐBĐ Anh phạt vì hành vi bạo lực với tiền vệ James McCarthy trong trận đấu giữa Chelsea và Everton trên sân Stamford Bridge rạng sáng qua.

  • Tổng quan vòng 25 Premier League: Trật tự cũ Tổng quan vòng 25 Premier League: Trật tự cũ

    Một vòng đấu không có bất ngờ, “ngũ đại gia” trở lại trật tự cũ. Chelsea, Man City, M.U, Arsenal và Liverpool đều giành chiến thắng, dù theo những kịch bản không giống nhau.

  • Chelsea "trói chân" Hazard đến năm 2020 Chelsea "trói chân" Hazard đến năm 2020

    Tiền vệ Eden Hazard đã xua tan những lời đồn đoán liên quan đến tương lai của anh bằng cách gia hạn hợp đồng với Chelsea thêm 3 năm. Như vậy, các bên sẽ tiếp tục hợp tác với nhau đến năm 2020.

  • Ivanovic là bản HĐ thành công nhất của Chelsea? Ivanovic là bản HĐ thành công nhất của Chelsea?

    Branislav Ivanovic - cầu thủ người Serbia đã từ một trung vệ chơi dữ tợn trở thành một hậu vệ cánh lên công về thủ hết sức toàn diện. Đó là lý do mà Mourinho nghĩ rằng anh là bản hợp đồng tốt nhất mà Chelsea đã ký kết.

  • Fabregas trở lại sẽ giúp Chelsea kiểm soát bóng nhiều hơn Fabregas trở lại sẽ giúp Chelsea kiểm soát bóng nhiều hơn

    Chelsea sẽ trở lại với hình ảnh của một đội bóng cực kỳ cáo già và hiệu quả với sự tái xuất của tiền vệ Cesc Fabregas kể từ trận đấu với Everton đêm qua.

  • Stamford Bridge là pháo đài bất khả xâm phạm Stamford Bridge là pháo đài bất khả xâm phạm

    Chelsea nối dài chuỗi trận 21 năm bất bại trên sân nhà trước Everton tối qua với một chiến thắng xấu xí.

  • Premier League đã giàu lại càng siêu giàu Premier League đã giàu lại càng siêu giàu

    Hai hãng truyền hình Sky Sports và BT Sports vừa thắng trong cuộc chiến giành bản quyền truyền hình Premier League, gói 3 mùa từ 2016 đến 2019. Con số 5,1 tỷ bảng là giá trị của bản hợp đồng mới, tăng hơn 2 tỷ bảng so với gói giai đoạn 2013-2016.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x