Chelsea là "độc cô cầu bại" ở Premier League?

Chiêu Văn
19:26 ngày 29-09-2014
Chelsea đang thể hiện được phong độ chói sáng từ đầu mùa giải. Sau khi xuất sắc cầm chân nhà vô địch Man City, The Blues tiếp tục đánh bại hiện tượng Aston Villa 3 bàn trắng. Câu hỏi đặt ra lúc này là ai sẽ cản được thầy trò Mourinho?
Chelsea là "độc cô cầu bại" ở Premier League?
“Tôi cho rằng ai cũng hiểu mọi đội bóng sẽ mất điểm ở một thời điểm nào đó”, Jose Mourinho nói. “Tôi không nghĩ là có đội nào sợ hãi, hay tin rằng Chelsea có thể tiếp tục chuỗi bất bại trong 10, 15 hay 20 trận. Tôi nghĩ chúng ta đều biết đây là Premier League. Mọi đội bóng hàng đầu đều có thể mất điểm, nên tôi không nghĩ là có đội nào sợ chúng tôi”.

Sự thật không phải thế. Tháng 9 còn chưa qua, nhưng Chelsea đã cho thấy họ có thể vượt lên hẳn so với phần còn lại trong cuộc đua cho chức vô địch ra sao. Mourinho nói những điều trên sau khi đội bóng của ông đè bẹp một Aston Villa chơi nghèo nàn 3-0 ngay ở Stamford Bridge, trong một buổi chiều mà gần như tất cả mọi diễn biến đều có lợi cho Chelsea.

Liverpool lại để mất điểm khi họ hòa Everton trong trận derby Merseyside trên sân nhà, và không lâu sau chiến thắng của Chelsea, Arsenal bị Tottenham cầm chân trong trận derby Bắc London. Man City có thể đã có trọn 3 điểm trước Hull City, nhưng nhìn vào nửa trên bảng xếp hạng, ai cũng có thể nhận ra quyền chủ động thuộc về đội nào.

Ông lớn Man City phải toát mồ hôi mới có được trận hòa trước Chelsea

Chelsea vẫn đang bất bại, thắng 5 trong 6 trận đã đá và tuần tới sẽ tiếp Arsenal ở Stamford Bridge. Mourinho có mọi lợi thế ở thời điểm này. Arsenal vừa có thêm 3 ca chấn thương sau trận gặp Tottenham và lần gần nhất 2 đội gặp nhau, Chelsea thắng 6-0. Trận đấu hồi tháng 3 đó đã kết thúc hy vọng vô địch của Arsenal trên thực tế và trong một tuần nữa tại Stamford Bridge, nếu thua trận, coi như Arsenal cũng chẳng còn nhiều hy vọng ở mùa này.

Khả năng lớn là chuỗi trận bất bại của Chelsea sẽ tiếp tục, để họ duy trì lợi thế của mình so với phần còn lại, bao gồm nhà ĐKVĐ Man City. Khởi đầu của Chelsea ở mùa này khiến chúng ta không khỏi nhớ lại những đội bóng của Mourinho trong quá khứ. Mùa 2004/05 và mùa sau đó, Chelsea giành 2 chức vô địch Premier League liên tiếp và chiến thắng như một cỗ máy. Cho tới khi họ thua trận, The Blues đã vượt lên quá xa so với những kẻ bám đuổi.

Mùa 2005/06, thất bại đầu tiên của họ đến vào ngày 6/11 ở sân Old Trafford, sau một pha đánh đầu thành bàn của Darren Fletcher. Khi đó, thất bại của họ là một tin tức lớn, và điều đó cho thấy đội bóng của Mourinho đáng sợ ra sao. Sau trận thua đó, họ vẫn hơn Man United 10 điểm, Liverpool 15 điểm và Arsenal 11 điểm. Đó là các đội về nhì, 3 và 4 mùa đó.

Mourinho đang biến cỗ máy Chelsea trở nên vô cùng đáng sợ

Chelsea thua thêm 4 trận trong mùa 2005/06, nhưng chẳng ý nghĩa nhiều. Khoảng cách giữa họ và các đối thủ vẫn là 8 điểm, những con số cho thấy tầm quan trọng của những gì diễn ra từ tháng 8 cho tới tuần lễ đầu tiên của tháng 11.

Trước Villa ở Stamford Bridge, Chelsea lại thể hiện sự hiệu quả đến tàn nhẫn, như một thập kỷ trước. Các cầu thủ của họ đã thay đổi và phong cách cũng đã khác, nhưng cá tính thì vẫn thế, cá tính đặc sệt chất Mourinho. Từ một vị thế như thế này, các đội bóng của Mourinho hiếm khi nào để tuột chiến thắng, và đương nhiên là cả danh hiệu.

Không sai, đó là một cuộc đua dài ngày, nhưng Chelsea với Diego Costa dẫn dắt hàng công đang xuất phát quá tốt so với phần còn lại. Tuyển thủ TBN lại ghi bàn vào lưới Villa, giúp anh có 8 bàn sau 6 trận ở Premier League. Các hàng thủ ở Anh không khống chế nổi Costa, và họ sẽ còn phải vất vả với anh nữa.

Lùi sâu, chơi với 10 người đằng sau bóng, Villa của HLV Paul Lambert đã cố gắng khép chặt những khoảng trống để kiếm 1 trận hòa, nhưng với Chelsea mùa này, điều đó là không thể. Tháng 9 chưa kết thúc, nhưng cuộc đua cho chức vô địch Premier League, thật đáng buồn, đang mất đi rất nhiều kịch tính.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Ai là trụ cột không thể thay thế của Liverpool vào lúc này? Ai là trụ cột không thể thay thế của Liverpool vào lúc này?

    Từ nhiều năm nay, Steven Gerrard là trụ cột không thể thay thế trong đội hình Liverpool. Tuy nhiên, lúc này vai trò của cầu thủ 34 tuổi người Anh đang ngày càng mờ nhạt. Nói về tầm quan trọng, không phải Gerrard mà tiền đạo Sturridge mới là người xứng đáng nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất.

  • Vòng 6 Premier League: Cảm xúc thủ quân Vòng 6 Premier League: Cảm xúc thủ quân

    Vui có, buồn có, thất vọng xen lẫn thăng hoa, vòng 6 Premier League xứng đáng là khoảnh khắc ấn tượng nhất của những người mang băng đội trưởng.

  • Rooney - Người giữ linh hồn "Quỷ đỏ" Rooney - Người giữ linh hồn "Quỷ đỏ"

    Có thể bồng bột, có thể thiếu kiềm chế, có thể mắc sai lầm, nhưng dù thế nào Wayne Rooney vẫn xứng đáng và là sự lựa chọn đầu tiên, tốt nhất ở vị trí thủ quân của M.U.

  • Trung vệ của Liverpool hối hận vì tự ý bỏ đội Trung vệ của Liverpool hối hận vì tự ý bỏ đội

    Trung vệ Mamadou Sakho của Liverpool đã lên tiếng xin lỗi CĐV cũng như Ban huấn luyện và các đồng đội vì hành động tự ý rời sân Anfield ở trận derby vùng Merseyside với Everton.

  • M.U phàn nàn Luke Shaw bị Sakho chơi xấu M.U phàn nàn Luke Shaw bị Sakho chơi xấu

    Ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu, hậu vệ trái Luke Shaw đã bị tiền đạo Diafra Sakho bên phía West Ham húc một cú trời giáng vào mắt trái. Thế nhưng bất ngờ thay, đã không có một tiếng còi nào cất lên từ phía trọng tài Lee Mason.

  • Khi Falcao đóng vai người... kiến tạo Khi Falcao đóng vai người... kiến tạo

    Điều duy nhất có thể khiến các CĐV Man United hài lòng sau trận thắng vất vả trên mức cần thiết với West Ham chính là việc “song sát” Radamel Falcao - Robin van Persie một lần nữa tìm thấy nhau.

  • Rooney và 10 cầu thủ nhận nhiều thẻ nhất lịch sử Premier League Rooney và 10 cầu thủ nhận nhiều thẻ nhất lịch sử Premier League

    Với bản tính nóng nảy và đôi khi thiếu kiềm chế, Rooney là một trong những người đang dẫn đầu danh sách những cầu thủ nhận nhiều thẻ nhất trong lịch sử Premier League. Cùng BONGDAPLUS điểm ra 10 "cái đầu nóng" đang giữ kỷ lục này.

  • Mario Balotelli: Hãy sắc bén, đừng ồn ào! Mario Balotelli: Hãy sắc bén, đừng ồn ào!

    Đã đến thời điểm Balotelli tu tâm dưỡng tính để quan tâm hơn đến những vấn đề chuyên môn, thay vì chỉ biết đánh bóng tên tuổi bằng những trò lố.

  • Ox-Chamberlain: Điểm sáng hiếm hỏi của Pháo thủ Ox-Chamberlain: Điểm sáng hiếm hỏi của Pháo thủ

    Arsenal đã chi tiền tấn cho những Danny Welbeck hay Alexis Sanchez, song rốt cuộc Alex Oxlade-Chamberlain mới là người hùng với pha ghi bàn cứu Pháo thủ. Trận hòa Tottenham chứng tỏ chiến dịch mua sắm rầm rộ của Arsenal ở Hè qua vẫn chưa phát huy tác dụng.

  • Man City tìm lại mạch thắng: Câu trả lời của nhà vô địch Man City tìm lại mạch thắng: Câu trả lời của nhà vô địch

    Sau 2 trận hòa liên tiếp trước Arsenal và Chelsea, Man City đã tìm lại cảm giác chiến thắng khi đánh bại Hull City 4-2. Một trận đấu để lại cho HLV Manuel Pellegrini những vấn đề ở hàng thủ nhưng ít nhiều Man City cũng đã thể hiện được bản lĩnh và sức mạnh của đội ĐKVĐ…

  • Tròn 10 năm Rooney có trận ra mắt M.U: “Gã Shrek” thừa nhận mình chưa lớn! Tròn 10 năm Rooney có trận ra mắt M.U: “Gã Shrek” thừa nhận mình chưa lớn!

    “Chắc có lẽ phải chờ tới 2 hoặc 3 năm nữa, tôi mới đạt được phong độ cao nhất trong sự nghiệp của mình”, Rooney chia sẻ với báo giới sau khi nhận thẻ đỏ trong trận thắng trước West Ham hôm thứ Bảy vừa qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x