Chelsea thủ hòa Man City nhờ công của... Aguero

Việt Nhật
09:23 ngày 02-02-2015
Trận hòa của Man City trước Chelsea có “công lao” rất lớn của… Sergio Aguero. Nếu tiền đạo người Argentina không quá vô duyên trước khung thành Thibaut Courtois, hẳn Man xanh đã về với một chiến thắng. Có thể nói kể từ khi trở lại sau chấn thương, Aguero vẫn chưa là chính mình.
Chelsea thủ hòa Man City nhờ công của... Aguero
VÔ DUYÊN SAU CHẤN THƯƠNG
Trước khi dính chấn thương mắt cá nghiêm trọng trong trận đấu với Everton hồi đầu tháng 12/2014, Aguero có hiệu suất ghi bàn khủng khiếp (gần 1 bàn/trận) khi nã vào lưới các đối thủ ở giải Ngoại hạng Anh tới 14 bàn chỉ sau 15 trận. Còn nếu tính trên mọi mặt trận, con số lên tới 19 bàn thắng! Nhưng kể từ khi trở lại sau chấn thương kéo dài 5 tuần, Aguero bất lực hoàn toàn trước mành lưới đối phương trong các trận đấu quan trọng của Man City với các đối thủ khó nhằn (Everton, Arsenal và Chelsea).

Cuộc chiến trên sân Stamford Bridge vừa qua chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc Aguero đã sa sút như thế nào sau chấn thương. Trong hiệp 1, anh đã có 2 cơ hội bằng vàng để đưa Man City vươn lên dẫn trước nhưng đều hỏng ăn. Nếu như trong tình huống phút thứ 24, góc sút hẹp có thể là nguyên nhân cho cơ hội bị bỏ lỡ thì pha bỏ lỡ phút thứ 32 đơn giản là không thể bào chữa. 

Tiền đạo người Argentina đã có cơ hội hoàn hảo để mở tỉ số sau khi John Terry bị trượt chân, thế nhưng trong tình huống đối mặt với Thibaut Courtois, pha dứt điểm vào góc xa khung thành của Aguero lại đi ra ngoài. 2 tình huống hỏng ăn liên tiếp này đã tạo đà tâm lí để Chelsea phản công và có được bàn mở tỉ số.

Cho dù chính Aguero là người kiến tạo cho David Silva ghi bàn gỡ hòa nhưng những cơ hội bị bỏ lỡ trước đó vẫn che mờ đi tất cả. Xét về tổng thể, Aguero vẫn đóng góp vào lối chơi chung của cả đội tương đối tốt, nhưng tiền đạo người Argentina dường như không còn là chính anh, là người lập hat-trick vào lưới Bayern và một mình kéo Man City ở lại Champions League nữa.


MAN CITY CẦN AGUERO TRỞ LẠI
Phong độ đáng thất vọng của Aguero cùng sự vắng mặt của Yaya Toure do phải về dự CAN 2015 cùng ĐT Bờ Biển Ngà chính là những nguyên nhân lớn nhất cho việc nhà ĐKVĐ Premier League mới chỉ giành đúng nổi đúng 1 chiến thắng trong năm mới 2015. Nhưng nếu như Toure có thể trở lại vào đầu tháng 2 khi CAN kết thúc thì chưa biết đến khi nào Aguero mới có thể tìm lại chính mình. 

Điều này không khỏi làm các CĐV Man City liên tưởng tới mùa giải trước, khi cũng gần như đúng vào tháng 12, Aguero bùng nổ mạnh mẽ trước khi dính chấn thương và kéo theo theo hệ quả là mùa giải của Man City suýt đi tong. Tại Champions League, Man City khi vắng Aguero đã không thể đả bại Barcelona. Còn tại Premier League, nếu không nhờ cú trượt chân đáng tiếc của Liverpool thì Man City gần như không có cơ hội chạm tay vào chức vô địch.

Hiện tại, trước mặt Man City ở Champions League… vẫn là Barcelona. Còn tại Premier League, đối thủ không còn là một Liverpool bùng nổ nhưng non tay của Brendan Rodgers nữa. Đó là Chelsea của cáo già Jose Mourinho. HLV Manuel Pellegrini thừa hiểu may mắn không thể từ trên trời rơi xuống thêm một lần như mùa giải trước. Nếu muốn giúp Man City tiến xa ở cúp châu Âu, và thêm một lần chạm tay vào cúp bạc Premier League, Aguero nhất quyết phải tìm lại phong độ.

Aguero luôn kém hơn sau chấn thương
Chỉ trừ mùa đầu tiên Aguero không gặp phải chấn thương nặng thì tất cả các mùa giải tiếp theo, cứ sau khi dính chấn thương là anh lại ghi bàn ít hẳn đi. Cụ thể mùa 2012/13, sau khi trở lại, Aguero chỉ ghi thêm được 4 bàn tại giải Ngoại hạng. Mùa năm ngoái, con số cũng là 4 bàn sau khi anh đã nã tới 13 bàn/16 trận   trước đó.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Man City bỏ lỡ thời cơ vàng Man City bỏ lỡ thời cơ vàng

    Rạng sáng qua, gần như sau khi để Chelsea chọc thủng lưới, Man City đã san bằng tỷ số và không để đối thủ kịp thời đổ bê tông. Trước đội bóng của Jose Mourinho, đó có thể coi là một thành công. Thế nhưng rạng sáng qua, lẽ ra Man xanh phải làm được nhiều hơn thế.

  • Diego Costa: "Tôi không sai, đừng mong tôi thay đổi" Diego Costa: "Tôi không sai, đừng mong tôi thay đổi"

    Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân tới nước Anh, Diego Costa mới dốc hết gan ruột nói về bản thân. Anh nói về tuổi thơ, về cuộc sống bóng đá đường phố đã tạo nên một Costa hung hăng trên sân cỏ, nhưng lại trầm lặng, nhút nhát trong cuộc sống đời thường.

  • 12 cầu thủ M.U có thể sắp rời Old Trafford 12 cầu thủ M.U có thể sắp rời Old Trafford

    Nếu không có gì thay đổi, sẽ có tổng cộng 12 cầu thủ Man United phải rời khỏi Old Trafford vào tháng 6/2016, tức sau đây chưa đầy 18 tháng.

  • Oezil tung, Giroud hứng Oezil tung, Giroud hứng

    Trong một đêm hưng phấn, Mesut Oezil và Olivier Giroud thi đấu cực kỳ ấn tượng góp công lớn vào chiến thắng 5 sao của Arsenal trước Aston Villa.

  • Chelsea “trơ xương”? Lầm to! Chelsea “trơ xương”? Lầm to!

    Mặc dù chỉ có được trận hòa 1-1 trước Man City, nhưng trận hòa như thắng này đã cho thấy Chelsea đủ năng lực và sự tinh quái để lái trận đấu theo ý mình.

  • Nhà tâm lý đại tài Mourinho Nhà tâm lý đại tài Mourinho

    Có một Chelsea cứng cỏi và tràn đầy nhuệ khí trước Man City, bất luận vắng Fabregas và Diego Costa. Đó là một Chelsea mang tính cách Mourinho, hay nói đúng hơn là đã được truyền lửa từ cuộc chơi tâm lý của HLV người Bồ Đào Nha.

  • Chelsea: Không cần đẹp, chỉ cần vô địch! Chelsea: Không cần đẹp, chỉ cần vô địch!

    Tại Stamford Bridge rạng sáng qua, Chelsea chơi dưới cơ Man City. Nhưng Jose Mourinho không bận tâm nhiều. The Blues của ông xấu xí, nhưng quan trọng nhất là họ bảo vệ được khoảng cách 5 điểm với chính Man xanh dẫu vắng cả Fabregas lẫn Diego Costa. Đó là kết quả cần thiết để Chelsea chiếm lợi thế ở cuộc đua vô địch.

  • Arsenal 5-0 Aston Villa: Thành công với diện mạo mới Arsenal 5-0 Aston Villa: Thành công với diện mạo mới

    Arsenal vẫn đá tốt khi không có Alexis Sanchez. Sự vắng mặt của ngôi sao người Chile chẳng thể làm giảm bước tiến của Pháo thủ, ngược lại còn tạo điều kiện giúp những cầu thủ khác tỏa sáng tại Emirates.

  • Tường thuật Arsenal 5-0 Aston Villa Tường thuật Arsenal 5-0 Aston Villa

    Các pha lập công của Giroud, Oezil, Walcott, Cazorla và Bellerin đã giúp Arsenal có chiến thắng tưng bừng với tỉ số 5-0 trước Aston Villa.

  • 23h00 ngày 1/2, Southampton vs Swansea: Giữ chỗ Top 3 23h00 ngày 1/2, Southampton vs Swansea: Giữ chỗ Top 3

    Sau khi qua được giai đoạn 5 trận liên tiếp hầu như toàn phải gặp những ông lớn (thua tới 4), Southampton đang hồi sinh mãnh liệt.

  • Daley Blind: Hiện tại và tương lai của M.U Daley Blind: Hiện tại và tương lai của M.U

    Tầm ảnh hưởng của Daley Blind lên lối chơi của M.U lớn hơn nhiều người lầm tưởng. Có thể nói, anh đang là bản hợp đồng thành công nhất của “triều đại” Louis van Gaal.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x